Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mẹ aki có phải đang nói đến bs quyết ở phụ sản chứ nhỉ .
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Hôm nay tớ đã đi siêu âm, em bé 12w5d, DMDG 1.5, trọng lượng 63g. Mọi thứ đều ok nhưng có vẻ tớ bị thấp nhau thai. Em bé là bé gái, tớ đã bắt đầu lo là tốn tiền ăn diện cho con rồi. Bố cháu thì đã lo kén rể. Ngoài ra tớ có chút lo lắng về sắc đẹp của con: giống tớ thì hoa hậu tỉnh chứ giống bố cháu chắc chỉ hoa hậu xóm. )
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào hehe! mẹ cháu thích nhé , có con gái tha hồ diện , như bé đầu nhà e con gái , nhà lại bán đồ hàng thùng có cái nào là xí cho con liền ,có con gái thích cho mặc kiểu nữ tính cũng được mà cho tomboy cũng ok mẹ bé ạ ! con e quần áo mùa hè chật ních cái tủ 5 tầng ... nên để đỡ tốn chi phí mẹ cháu sắm hàng thùng cho con vừa rẻ vừa tiết kiệm đấy ạ !
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mình đi siêu âm thì dự sinh vào ngày 29.11, hii, lần trước đã âm mưu dự hội này mà ko bit sinh tháng 12 hay 11 nên chưa tham dự. hii, Các mẹ đã uống gì chưa đấy? Mình uống mỗi acid folic mà đang định uống thêm canxi với sắt đc ko nhỉ.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Anh Long - chồng thai phụ tử vong ở Hưng Yên - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng, nghi ngờ cái chết của chị Hạnh và đứa con trong bụng là do sự chủ quan, thiếu trách nhiệm của các bác sỹ khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước đó, chị Hạnh nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên để sinh con vào sáng 19/4. Đến 7h tối chị có hiện tượng chuyển dạ. Đêm đó, thấy chị Hạnh có biểu hiện mệt hơn, đau bụng nhiều, gia đình yêu cầu bác sĩ mổ. Nhưng bác sĩ không đồng ý vì cho rằng chị có thể đẻ thường. Rạng sáng 20/4, chị Hạnh sinh bé trai nặng 4kg, nhưng bé đã tử vong sau đó. Còn chị Hạnh cũng mất không lâu sau đó do mất máu. Người nhà quá uất ức đã xông vào "náo loạn" khoa sản. Ngay sau khi khám nghiệm tử thi xong, thi thể sản phụ đã được xe của bệnh viện đưa về gia đình vào chiếu tối ngày 20/4. Anh Long đau khổ tột cùng trước cái chết của vợ và đứa con vừa mới sinh. Ảnh: Hương Nguyên. Đơn tố cáo do anh Đào Văn Long chồng của sản phụ gửi tới lãnh đạo bệnh viện, thanh tra Bộ Y tế, thanh tra Bộ Công an viết: “Đến khoảng 10h ngày 19/4 khi vợ tôi chuyển dạ đẻ, bác sỹ cho lên bàn đẻ và đến 3h40 phút ngày 20/4 thì vợ tôi sinh ra con tôi đã chết ngay và vợ tôi bị băng huyết ra máu rất nhiều. Lúc đó bác sỹ mới đưa vợ tôi lên phòng cấp cứu thì vợ tôi đã tử vong. Khi gia đình yêu cầu gặp các bác sỹ thì tất cả khoa Sản đã đóng cửa hết. Phòng Giám đốc cũng đóng cửa, các bác sỹ bỏ bệnh nhân chạy hết. Gia đình muốn gặp bác sỹ không có ai”. Theo lời chị Đào Thị Lợi, chị gái thứ 2 của sản phụ: “Gia đình đã đề nghị là em tôi 12 năm rồi chưa đẻ, thai nhi to nên xin mổ đẻ, tại sao lại không cho. Các bác sỹ luôn miệng cam đoan là con dạ gia đình không phải lo, trường hợp này hoàn toàn đẻ được bình thường mà tại sao bây giờ cơ sự lại như thế này. Họ cũng chưa có một lời giải thích rõ ràng”. Về phía Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hưng Yên, chiều tối ngày 20/4/2012 cũng đã gửi 10 triệu đồng đến gia đình để phúng viếng hương hoa và sẽ chịu tất cả các chi phí khám nghiệm, xe đưa thi thể về gia đình. Lãnh đạo bệnh viện cho biết bước đầu nhận định nguyên nhân khiến hai mẹ con chị Hạnh tử vong là do tắc mạch ối (một tai biến rất khó cứu chữa). Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ và thai nhi. Kết quả khám nghiệm tử thi sẽ có trong khoảng 3 tuần. Như vậy, chỉ trong ngày 20-21/4, liên tiếp có 3 trường hợp sản phụ tử vong ở 3 tỉnh là , và . Trong đó, cả hai trường hợp tại Hưng Yên và Bắc Ninh thì gia đình đều đề nghị mổ đẻ nhưng bác sĩ không đồng ý, và cả mẹ và con đều tử vong sau đó. Theo trang yahoo.com ...
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Con gái có cái hay của con gái mà. Mẹ nó k nên lo về nhau thai đâu. Cứ được bác sỹ nói BÌNH THƯỜNG là happy rồi. Mà hoa hậu tỉnh hay hoa hậu xóm đều là hoa hậu hết. Sau này lớn lên, tỷ lệ trai/ gái chênh lệch vẫn tha hồ mà cành cao lựa chọn
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Cách gọi thế này cho mẹ nó đỡ nhầm: Phụ sản TW (viện C) và Phụ sản Hà Nội (Đê La Thành) nhé. Còn vụ u xơ của mẹ shrimp thì mình xin kể chuyện bạn mình giống mẹ nó: tình trạng y chang luôn. Sau khi sinh mổ sẽ chuyển tiếp để cắt u luôn nên không vấn đề gì đâu. Cũng có rất nhiều mẹ bị như thế và đều tiếp đất an toàn, mẹ tròn con vuông. Tuy mình không có kinh nghiệm trong việc này nhưng có vài người bạn tương tự nên mạnh dạn trấn an mẹ nó như thế
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào @maily88888: BS Quyết ở viện C, tức phụ sản trung ương mẹ nó ạ. @me aki: BS Quyết rất mát tay trong việc mổ u phụ khoa, mình cũng đc bác ý mổ nội soi u nang buồng trứng năm 2007 lúc chưa chồng con gì mà mổ ngày hôm trước hôm sau đã ra viện về nhà nằm đc rồi, bác ý bóc tách giữ lại nguyên buồng trứng cho mình mà ko bị di chứng gì cả. Tớ còn số ĐT của bác ý, mẹ nó gọi thử chắc chưa đổi số đâu: 0913.563.939. Bác này hơi đồng bóng tí nhưng mát tay lắm, chả biết nhà còn ở gần sân vận động Hàng Đẫy ko nên mẹ nó cứ gọi thử nhé.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào @mẹ Shrimp: Ui, nhầm nhọt, bảo mẹ nó lại đánh nhầm mẹ aki... sorry, mẹ nó chắc phải mổ đẻ rồi để xử lý cái u luôn, chứ đẻ xong lại mổ u thì mất thời gian mà hại sức khỏe mình lăm. @ các mẹ: chúc các mẹ 9m10d thai kỳ khỏe mạnh. E lại mất con ở tuần 10 rồi, tự dưng mất tim thai ko rõ nguyên nhân, mà e khám thai 3 ngày/lần vì có tiền sử lưu thai mà vẫn ko giữ đc con. Lần thứ 3 lưu rồi các mẹ ạ, e đang làm các xét nghiệm để tìm nguyên nhân lưu thai. Có mẹ nào biết bs nào chuyên khoa sản về lưu thai ko mách cho e với. Chào các mẹ và chúc các mẹ mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Tình hình các mẹ mấy hôm nay thế nào? Trời nóng tớ chả thiết ăn uống gì, toàn húp các loại nước. Sắp đến siêu âm 12t rồi mà chưa đặt lịch được, mệt thật
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào @ tamvm và aki: Làm bà ngoại mệt phết đấy :d nhưng con gái tình cảm lắm, mẹ nó yên tâm, yêu vô cùng
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mình cũng sắp đến mốc 12w rồi. Các mẹ định đặt lịch khám ở đâu. Mình định khám BS Cường nhưng sợ k bon chen nổi. Mà giờ nhà lại xa nhà BS nữa nên đi lại cũng ngại.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào mình thấy Hn cũng có nhiều BS giỏi các mẹ có thể theo khám cho đỡ vất vả, chứ đặt lịch Bác Cường vất vả quá khổ mẹ, khổ con ạ! trừ khi thai có gì cần theo dõi các mẹ ạ!
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Ôi chia buồn với mẹ nó nhé. Tuần 10 rồi, có tim thai là hi vọng lắm rồi mà lại mất, chắc mẹ nó buồn lắm nhỉ. Mình thì đi khám từ lúc 8 tuần có tim thai rồi là thấy yên tâm, nên từ hồi đó đến h k đi khám lại, đợi đến 12w mới đi đo DMDG. Cầu mong tất cả các mẹ ở đây đều đc bình an 9th 10 ngày nhé.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mình cũng vậy sắp đến tuần 12 rui mà chưa biết khám ở đâu. Ai biết chỉ mình với nhưng chỗ nào vì đông quá mình cũng sợ lắm
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Chia sẻ cùng mẹ nó nhé! Chắc giờ đang buồn lắm nhỉ, nhưng cố gắng giải quyết xong việc này rồi lại hy vọng và chờ đợi tin vui trong thời gian tới!
Re: Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào em được 12w, hnay em đi siêu âm ở Pk 87 Nguyễn Du đây, mong là con khỏe mạnh! Muốn ngắm con yêu quá cơ !
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Cảm ơn mẹ aki nhiều, nghe mẹ nó nói thế mình cũng an tâm,trấn an được phần nào
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Bác sỹ Cường ở Tôn Thất Thiệp á, mình mốc 12W canh gọi đúng 5 ngày, đến ngày cuối gọi đặt chỗ từ 7h30 đến 8h30 2 tay 2 máy gọi đến mấy chục cuộc đthoại gọi liên tục thì mới đặt được chỗ