Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em mời cả nhà ăn cơm với em, hôm nay gia đình hoàn cảnh quá, sáng tủ lạnh sạch bóng, còn mỗi tí sườn non để tối nấu canh dưa, thế là lợi dụng lúc con chưa dậy, em chạy đi mua mấy lạng ba chỉ về rang hành, nấu 1 bát canh rau cải xanh, em ăn mỗi 2 món thế thôi, nhưng ngồi máy lạnh ăn cũng vẫn thấy ngon miệng lắm, tí tráng miệng hồng xiêm và dứa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay ko phải nấu cơm, nhàn nhã quá nên lại 888 tiếp . Chỗ chị cũng bị dính nhiều vố với các bạn Vịt teo. Chỉ có thể rút ra được từ "bựa" để dành cho các bạn í. Gần đây nhất là vụ trước đây các bạn í cần thuê đường cáp quang biển của bọn chị, ép lên ép xuống các kiểu từ trên bộ xuống tổng để thuê được giá rẻ. Năm ngoái bọn chị bị đứt cáp quang đoạn ở Đà Nẵng, cổng đi quốc tế, muốn thuê lại các bạn ấy mà nhất định "nó" ko cho thuê lại. Đấy, đúng là bọn ko biết trước biết sau, toàn lôi BQP ra để làm trò, ghét...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cảm giác cái công thức này chỉ làm cho bánh bông lan hay sao í. Còn cái dòng đỏ đậm đậm em nghĩ có lẽ trứng chưa được đánh tới mức bông cứng nên bánh mới xẹp thế, hoặc trong quá trình trộn bột chị trộn mạnh tay làm vỡ hết bọt khí rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà Lắc này nói chiện ăn cái là mình phải quất ngay ý, mềnh thik ăn giống ló ... sao mềnh ko ku te' dư ló ???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Công nhận ngồi phòng máy lạnh thời tiết này sướng thật. Trưa nay chị có canh rau mồng tơi và mướp nấu cua, thịt kho dừa, bí đỏ xào. Cứ đến hẹn lại lên, mùa hè là cả phòng lại dắt díu nhau đi công tác, nhục quá. Năm nay lại phân chia lại tổ công tác, mẹ cháu lại phải đi công tác nhiều, trong lòng còn đanh có một nỗi lo về luận văn và bảo vệ vào tháng 6 đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi bác Quần Bò, bao giờ Bác về đấy Bác ơi? Thế mà Bác chả về sớm để gặp 2 Việt kiều
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em xem lại công thức thì bước 1 với bước 2 em nhớ là ko có làm như vậy. Đúng không thầy Pôn ơi??? Trộn bột vào bước 2, rồi mới trộn với lòng trắng trứng đánh bông. Công thức này lạ thật đấy? Hay em trình còi nên ko biết?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @chị QQ: chị có ở Thanh Nhàn đến tầm 6:30 ko vì lúc đó e mới đi làm về,nếu ko để đến cuối tuần e thu xếp qua chị lấy siro nhé,chứ mất công chị với chị tubim quá.Mà e cũng mún xin ít đường nho,mặc dù lần đầu làm ko thành công,hihi,chị chia đg nho cho e với nhé,nửa lạng ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ng như mày ý, ko cần khéo nữa, mày quá perfect rồi, ai ko biết chứ trong mắt chị mày chuẩn cấm chỉnh. Chiện chồng con, đã bẩu là kệ, cứ cho ăn nhiều bánh hỏng vào cho lún.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko ạ, trưa chồng em ko về, nhà còn cơm nguội và thức ăn thừa từ hôm qua nên ko phải nấu. Mà hôm qua chồng em đã ra thêm nghị quyết: tới hè sẽ lủng lẳng cặp lồng cơm vợ nấu mang đi ăn trưa. Vậy là sáng, trưa, tối ăn cơm vợ nấu, tráng miệng đồ vợ làm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao mà ko thành công hả mẹ Chít xinh? Chị trước khi làm còn phải xem cả video clip hướng dẫn làm đấy, rút kinh nghiệm từ vụ làm bánh hỏng lần đầu. Vậy nên từ giờ cần làm cái gì, bao giờ cũng xem clip trước, đảm bảo ko gặp mẹ thành công ngay .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gớm, bác cứ nói đệu e .... hihihi Bác ku té hơn e gấp nhiều lần ý chứ, e chỉ mong lúc = tuổi bác e vẫn vui tươi và nhí nhảnh như văn phong của bác thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Yêu thế còn gì nữa, mà sao em có nhiều thời gian nấu nướng thế nhỉ, chị là đã ngồi ở vp là chỉ có công việc