Nói vậy toôi! Chứ tôi về có 2 ngày!! Phải về để tranh thủ ông bà chứ!! Nếu không thì lấy đâu ra OB cho con đi??? Hẹn các bà đến Tết!! he he....
Xin chào cả nhà! cho mình đăng ký vào phi đội gà bay xì pam với nhé. trích ngang: sn 11/12/1981 Giáo viên trường VHNT Quân đội.
hị hị..........sơn móng chân cho người nhớn thì nhiều lắm, nhưng tôi chẳng biết màu nào với màu nào cả, hôm nào tôi đưa quyển catalog cho bà xem nhé, tôi chỉ suốt ngày tiếp xúc với các con số thôi, chẳng biết hàng hóa như thế nào
Hơ hơ, lại muốn nộp phạt nữa rồi. Hic hic, ngày hôm đấy tôi toàn gà, trưa ăn gà, tối cũng ăn gà và ăn tại đó luôn.
Cuối cùng thì tôi cũng thuyết phục được bố mẹ tôi dể tôi đón con lên!! Hic hic... cơ khổ!! Còn chồng tôi thì tôi kệ!! tôi chẳng cần nói gfi với hắn!! Đón lên là đón lên thôi!! Chán cái quan diểm sợ vợ khổ của hắn rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hê nhô cả chuồng, chắc giờ này các mẹ đã khò khò rồi đây,chỉ có một mình tôi canh cửa chuồng thôi, may mà k có con sói nào,hehe....
À các mẹ hỏi thăm Ku nhà bà Trang nhé! Cháu đang bị sốt đấy! Hôm qua uống hạ sốt ko thấy đỡ! Khổ thân quá, mẹ lại gầy đi mấy hoa rồi hic hic hic