Ðề: Bếp Kún tầng 6 E đang ở bên lém đá, có bài mẹ CV đang quyết tâm để TT mang bầu, rồi mới tính đến chuyện cưới. Cho dù TT mổ xẻ nhiều, CV chấn thương k ít, nhưng đk để cưới xin thế này nghe nó cứ tàn nhẫn thế nào í, chắc tại đụng chạm đến em hehe.....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cũng định sắm 1 cái đây. E nhà quê nên hôm qua mới biết có cái này. Đi đường thấy các chị ấy cứ quấn quấn. Nhìn cũng hay phết. E toàn chơi quần ngố, da chân đen xì rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà ơi, tôi định ko kể nhg thấy bà nói nên tôi lại kể. Hqua tôi nói chuyện với 1 em đồng nghiệp của chị tôi. E ý bị tắc vòi trứng, tôi mới hỏi thăm, nó phớ lớ cười nói em chẳng lo đâu chị ạ vì vợ chồng e bỏ nhau rồi . Nó lấy chồng chừng hơn năm nhg ko có con vì bị tắc, đám cưới đàng hoàng nhưng ko có đăng ký kết hôn, nó bảo dkkh thì chồng nó bảo có con thì mới đi đăng lý. Mả má cái thằng chồng chứ, bỏ cũng ko tiếc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế mà nó cũng chịu làm đám cưới àh. Thà có con ở với nhau k cần đám cưới, cũng chả cần ĐKKH. Chứ như này thì đúng là k cưới cũng k tiếc, chứ đừng nói đến bỏ. Mà tôi cũng có kế hoạch cho mình rồi bà ạh, thời hạn 2 năm, hehe...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e vừa ngủ dậy, 1 giấc thật ngon lành, nếu ko có cái tin nhắn hư hỏng của chồng chắc e ngủ tiếp đến 2h quá... giờ đang ngồi nghĩ xem đi kiểu gì xuống Thanh Xuân cho nó nhanh gọn, hiệu quả nhất mà ko chết cháy...huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm qua em vừa trang bị 1 cái áo chống nắng 1 cái váy đụp 2 lớp thế mà chiều đi xuống trung kính vẫn nóng ran!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cơm chín đến nơi mà bác xúi e rút phích điện...thật là... e cũng ao ước nghỉ đấy mờ còn 2 hôm nữa nghri tận 4 ngày rồi e lăn ra ốm 1 thể bác ah, ko phải tội với Giời, mờ vừa nĩnh 500k tiền thưởng rồi, nghỉ là nghỉ thế nào? e đi lo nốt cái khai sinh cho con cháu, lo nốt cái hợp đồng nửa cây vàng bác ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cá diếc kho tương, nhà chị còn chai tương, mai chị mua cá diếc, có ướp ủng gì không hay cứ mộc mạc cho vào kho nhừ là xong hả em? Hơ hơ, tuần này đi ọp nhé, cho chị ngắm em cái để biết sao bị ném đá tơi bời dư thế. Chị thề, chị chỉ xấu lúc mang bầu thôi, không đỡ nổi, đỡ mãi vẫn xấu, chứ đẻ xong là lại cố làm cho mình ngon nghẻ lại, tóc tai váy vóc trang điểm, một trong nghìn lý do là thỉnh thoảng lượn phố nhớn cà phê lại gặp lại vài anh hồi xưa thích, tán, yêu, quí...lúc nào cũng phải làm cho các anh ý bồi hồi như anh gì hôm nọ thổn thức với chị Đẹp " không lấy được em là nỗi tiếc nuối nhất đời anh" ) .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ngày nay e là niềm khinh rẻ của nó à? công nhận cùng cảnh mẹ bổi, lôi thôi, quạ mổ, nhếch nhác như mày chị cũng khá thấu hiểu, lắm khi gặp ngừoi quen cũ cứ phải kéo nón sập xuống tận cằm đấy.