Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác nhát gan nên ứ dám mang cái góc con người của bác ra làm thí nghiệm. Giờ nó còn có 3 sợi, nhỡ nó tiệt luôn thì bác lại thành ni cô thì hết. Bác sẻ thử cái fama gì ấy mày bảo trc. Bác rất thích buộc tóc nhá. Nhưng tóc bác có 3 sợi, ko dây nào vừa ngoài dây chun.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 các cô là đàn ông à? sao tự nghĩ hộ? . ko khéo Bminh nó vào lại thắc mắc sao ko đánh rơi xà phòng rồi đọc ngược đọc xuôi bây giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E đang câu kéo nó kí hợp đồng quảng cáo mà nó đã đồng ý đâu bác.. Thì đấy bác. Cuối tháng này nhà E phải nộp 9M tiền nhà rồi. Nên E có dám ăn tiêu gì quá đà đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mặt m tròn bằng mặt chị hông? cắm 1 đầu compa vào mũi quay 1 vòng chả thừa thiếu chỗ nào nhé! Cắt ngắn, sấy phồng ôm vào mẹt, gọn phết đấy. Còn nếu muốn để dài tóm lên cho gọn thì túm 1 tí trc trán gim cho hơi phồng lên rồi tóm chỗ còn lại vào là đc, buộc cao cao cái tóc lên chứ đừng buộc sát gáy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E thích buộc cao nhưng đội cái mũ BH vào phát là nó lại tẹt dí xuống mí điên. Mà hình như E thấy có cái mũ BH có cái khe để dành cho những người buộc tóc hay sao ý nhể ? E sẽ tậu 1 cái để tí tởn kiểu tóc đuôi ngựa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 có loại có khe, nhưng mũ rởm nên e k thích. e đội protec, nó có 1 cái vòng để chỉnh cho mũ rộng hay chật, e toàn cho mũ rộng hết cỡ để chùm qua tóc. tới nơi e lại buộc lại
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế mới bảo là phải vắt sức vắt óc ra mà làm cho xứng cái họ trả cho mình bà ơi. Mà đi cũng có nhiều vị trí, như chồng tôi thì vị trí cũng tương xứng với năng lực của ông ý. Mà thực ra tôi chỉ cầu mong càng lâu có QĐ đi càng tốt (ko phải đi thì càng tốt nữa), kể cả đi tỉnh tiếp 2-3 năm nhưng cứ ở trong nước thì tôi vẫn khoái hơn. Vì vợ con đi lại thăm nom rất dễ. Như hồi làm trên chỗ bác Lang ý, 9h tối lên tàu, 2 mẹ con lăn ra ngủ đến 6h là được gặp chồng, gặp bố rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi giời, hôm qua đọc đang hí hửng ko có tên mình trong danh sách đen … ai dè… keke Mà ko pải e viện cớ e béo đâu, mà con mắt thẩm mỹ của e nó tệ lắm, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn mấy màu, mấy kiểu đấy. Chưa bùng nổ được ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi e điên quá, cứ ngày vài lần lại có mấy cái pm nhờ vote cho con, quảng cáo sữa… nhảy ra….. hức… hức. Xóa mãi ko hết, bực hết cả miềng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bây giờ mính hay buồn ngủ vào tầm 4h chiều mới đau chứ, mắt nó cứ sập xuống, sếp lườm nguýt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 C cũng đang đội iem pờ rô tếc giống mày đây này. Chị tránh xa cái bọn mũ rởm ấy ra. Vì sợ có khi ko chết vì đập đầu xuống đât mà chết vì mũ rởm nó cắm vào đầu ý chớ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nồi chống dính phải ko? Cthức này dùng cho cái nồi cổ lỗ sỹ ko chống dính nhé Với lại chị thấy mọi ngươi bảo dùng nổi điện tử nướng khó hơn nồi cơ đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bắt tay bác cái. Ngày xưa E xanh đỏ tím vàng các kiểu, ngày nay E chỉ đen mới tối màu...](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tiêm tốt, đủ thời gian tiêm 2 mũi cơ đấy. Mũi 1 cách mũi 2 1 tháng và nhất định trước đẻ 15 ngày. Nếu Tôm mới 2 tuổi thì tiêm 1 mũi cũng đủ rồi. Em phải đi khám và chụp cột sống kiểm tra chứ đã biết làm sao đâu mà kéo dãn với kéo co.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 EM cũng chẳng rõ lắm, nhưng em cũng đánh trứng đến mức là dốc ngược cái hỗn hợp ý mà ko thấy nó đổ được! Nhưng chắc là như lý do thứ 2: Trộn bột phá hết bọt khí?!!!!!!! Mà nhà Mẹ Kún kín buôn ác quá, tìm mãi mới ra cái bài trả lời!!! (