Ðề: Bếp Kún tầng 6 Món gì đấy bác Em vừa nhận trông thằng con bà bạn Bà bạn em có 2 thằng con, 1 thằng 7t, 1 thằng 3t Em nói luôn để cả nhà lưu ý nhé Thằng bé 3t nó có 1 thời gian bị viêm phế quản, kiểu như tháng nào cụng bị ấy ạ. Cũng đưa đi viện Nhi này kia, nhưng vẫn bị tái. Đợt vừa rồi nó lại bị, khá nặng, fải nằm lại viện nửa tháng. Về nhà đc 3 ngày thì tái bệnh nặng lắm, lên Nhi tiếp thì nó chuyển thẳng sang viện Lao. Kết luận là thằng bé bị Lao nặng ạ Bà bạn em và mọi người ko ai nghĩ nó bị thế, vì tiêm fòng đầy đủ mà. Giờ nó khó thở. 2 vợ chồng chăm nó trên bv, thằng lớn thì gửi nhà em
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trời ơi, quán này ngon lắm. Nhưng nhớ đi sớm để gọi món ăn chứ hình như đầu giờ chiều là bếp nó nghĩ mất tiêu, e ko nhớ giờ chính xác. Mí lị ngồi thì ngồi tầng 2 dễ 88 hơn các bác nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 EM lội tướt bơ từ đầu giờ chiêù giờ mới xong, tâm đắc nhất tâm sự của bác Chi Còm, ảnh thì thích nhất quả ánh chụp bảnh của bác Cáo...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Bằng lăng có đi ko? làm 1 chuyến cho chị em biết dung nahn của bác mí cả trút bầu tâm sự đi bác ơi Cả nhà ơi, chị Bằng lăng nhìn dịu dàng và xinh đẹp lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đangt hích cái đồng hồ của PNJ quá, nhưng hơn 6tr lận, chả lẽ nghiến răng, em cũng có 1 cái rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hị hị, lượn lờ đâu mà lượn, hnay em đi làm nốt mấy cái xét nghiệm bên viện C, sáng ko đc ăn, đói gần chết. Kế hoạch rủ rê ko thành công vì xong việc mệt quá chuồn luôn về. Mí lị trời nắng nóng quá í, đi đâu cũng ngại, chỉ có đi ăn là cố đc thôi chị iêu ơi