Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà Kún, bà ý tương nhõn 1 câu: các giai ở giàn khoan, khi tắm k đc làm rớt xà phòng, mà rớt thì k đc cúi xuống lấy. Làm tôi và 1 số đáng kể các chị em mắt chữ A, mồm chữ O, chạ hiểu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mình đang định hỏi cái Hồng xanh có tâm đắc cả câu hỏi của cụ Cáo và cái Sì Kai không thì nó bổ ngay câu nữa thành luôn bổ ngửa](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối, cái bminh nó không hiểu thì em cũng đã ngờ được từ vụ thang thuốc bổ rồi, 2 cụ mà cũng không hiểu em chết luôn đây hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chiều qua e đi có việc của Cty qua đấy, tiện thể tranh thủ khám luôn, nhưng còn thiếu mấy cái xét nghiệm vì đã trót xơi 1 số thứ, mà tiền đã nộp rồi, nên hnay phải cắn răng xin nghỉ để đi. T6 e đang bố trí để có việc ra ngoài rồi đi ộp, dưng chưa biết thời gian cụ thể có đi đc ko, nó mà hẹn sớm thì trưa ko đi đc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị Kún, giờ e đếm sơ sơ cũng phải có ít nhất 5 bác khai là k hiểu cái vứn đề này, mà đấy là toàn những ng đã tự nhận là k hiểu nhá, chứ e biết còn 1 cơ số các bác nữa còn đang lặn trong đống rơm k dám khai ra để ai có giải thích là các bác gật gù "à à à hóa ra thế đấy" liệu chị em mìn có nên mở lớp k ợ )))))))))))
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các chị ơi em là thành viên mới ạ, các chị cho em tham gia vào gian bếp của các chị với ạ. vì em mới gia nhập lên cũng ko biết up bài lên đâu để được mọi người để mắt tới. Mong các bác các mẹ và các chị giúp đỡ ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah, hóa ra lại liên quan đến vấn đề ấy ấy, thảo nào cái vịt nó nổi ngay. Để em lội lại xem kỹ vấn đề, có khi e cũng ............không hiểu ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ở đây có cái mẹ Nam An mí cái Bình Minh nó bẩu không biết chị chịu được. Bọn còn lại biết thang Mộc cắc hết rồi. Đã bảo dùng bôi trơn rồi lại đi chữa trĩ mà chúng vẫn không hiểu là chị ngất. Nhưng chưa nốc ao bằng cụ Cáo cơ:axe::axe::axe::axe::axe:
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trước khi lội em nói vài câu đã, Hnay e đi làm hồ sơ sinh ở C, cha mẹ ơi đông dã man í, cảnh cả đoàn người xếp hàng như xếp sổ gạo ngày xưa trong cái không khí nóng bức thế này thật kinh khủng. Dưng e chỉ chú ý đến 1 chị bế 1 đứa bé, bé tí xíu ấy đến khám cái gì cho con e ko rõ, chỉ biết mọi người nhìn thấy chị ấy ai cũng ái ngại nhường chị ấy lấy số trước, vì đứa bé nó bé quá, chị ấy bảo sinh con được 1,7kg khi 32 tuần, may là nó còn sống. em nhìn thấy mà xót, như thể chính con mình í, dạo này hay nghĩ ngợi rồi cứ vận vào mình, E mong các mẹ bầu bếp mình khỏe, con bình yên 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ mới ra đời nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đừng nghĩ lung tung, từ hồi chị chửa rồi sinh con HL là chị không dám xem mấy cảnh hành hạ trẻ con, hay bệnh tật của trẻ con, ngoài đường thấy cảnh bế em bé xin tiền chị cũng quay mặt đi chỗ khác, sợ lắm