Ðề: Bếp Kún tầng 6 ối, chị ơi, e chịu nổi nữa rồi ý, e cười như con điên rồi, ngả ngốn cười k kìm nén đc nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chưa nói chị còn cười khùng khục, hỏi xong câu này chị cười như xe ben đổ đèo Pha Đin
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mọi người nổi ầm ầm thế bị cũng là điều dễ hiểu. Em chìm ngỉm mà cũng dính mới là chả hiểu tại sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ha ha em lạy chị QQ, lại còn cúi xuống nhặt bị cá kéo xuống biển, em cười đau bụng quá à
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khiếp, chị chẳng mấy khi buôn chuyện ấy ấy trên Bếp đâu. Ngoại trừ ngày cuối tháng âm lịch tháng trước, bác Diệu Anh với Kêu nhỉ, à hôm đấy có cả cái Vịt nữa, hí hí. Hnay lại phá lệ để giải stress, em huỵch toẹt ra cho nó bùng nổ nhỉ. Dân Gay cũng có cái gọi là QHTD đúng ko hoangphuong, nếu bình thường giữa XX và XY thì còn có bình mà để hoa nó cắm vào, nhưng nếu cùng là XY thì cắm vào đâu, vào đâu, ngoài lỗ ... đít. Khổ nỗi là cái lỗ đấy nó ko có nước nôi bôi trơn, trà láng, nên là phải cần đến xà phòng, hiểu chửa? Còn cái mà làm rơi ko được cúi xuống nhặt thì đã nói ở trên, có hiểu ko? Không hiểu thì chị chịu rồi, đóng học phí cho cái Vịt đê. Mà đừng hỏi chữ viết tắt QHTD là cái gì nữa nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ơ, em cũng hiểu giống bác Cucu, chẳng lẽ ko phải như thế??? Thế thì em chịu...Tâm hồn trong sáng như ruột phích của em ko hiểu được điều này rùi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 dạ, e chết với cái tâm hồn của chị, chị ạ , bác cucu giải thích tường tận và chi tiết thế kia còn dề ai mà k hiểu nữa, thì e có mà đi = đầu )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Này đo đỏ là XY nhá, chứ XX khéo lại là đi tìm thêm quả dưa chuột giữa giàn thì kiếm dog đâu ra được. Hôm nay giải trí vui tợn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHết, em gõ nhầm, em quay lại sửa ngay ạ. Ah mà bác ơi, hôm nọ cả nhà tư vấn cho cái vit mướp đắng rồi bác ạ