Ðề: Bếp Kún tầng 6 ôi e đau bụng quá. Thế cái vụ chị Đẹp bảo mấy ô ngồi câu cá bị rơi xuống nguyên nhân là nhặt xà phòng nhỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 j j đấy, cái j mà mướp đắng đấy, e chả biết vụ này sao lại bảo chỉ cho e là thao??????????
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hihi ,lại còn gọi điện hỏi chồng nữa chứ Chị Kún thả 1 câu mà cả làng vui, em cười rung hết cả rốn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vịt nhá, chị Đẹp nhé, chị Lang nhé....chị em mình đừng giải thích, để bà Kún bà ý giải thích, khéo còn có hình ảnh minh họa sinh động.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em kể chuyện xí hổ : Hôm nọ em đi mua BCS, rất ngại ạ, chị bán hàng hỏi em : lấy loại có gai hay ko có gai''...Em còn tưởng có gai thì tua tủa ra cơ, về mới biết ko phải thế chị ạ...hi hi, giờ em mới biết BCS có loại trơn này, mùi hoa quả này, có gai nữa này...am hiểu phết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bà cucu bả giải thích rồi chị ơi e k thể nhấc đít lên đi đón con đc vì chuyện cười Bếp mình đây này, ôi e chết mất thôi phòng e có đứa vừa hỏi, mày bị làm sao mà cười nghiêng ngả như con điên thế hả ) thôi, e quyết tâm đi đón con đây ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ÔI thế hôm đấy ko lội hết à, hôm đấy em nói cái gì mộc cắc rồi sex toy, hình như cái Ỉn là người tư vấn mướp đắng cho em mà. Chết thật, lội lại đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi, giờ mới biết á, mùi chuối, dâu, sầu riêng... nhiều loại cực. May mà nhà mình k phải mua, toàn về chôm của bu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị QQ giải thích, nhưng chưa lý giải vụ CẤM CÚI. Giờ chị Lang giải thích dư lày, không hiểu cả nhà đã thông chưa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đâu, hôm đấy chị rủ rê mọi ng trồng rau sạch, cái lắc thì hỏi vụ mướp đắng tắm cho con, vịt vào rủ nói chuyện cắm hoa nên mọi ng mới tư vấn là mua mướp đắng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khổ quá,em có anh bạn cũ, mang sữa chua mít đến đút lót em, mà anh ý ngồi nói chuyện, em thì cứ dán mắt vào bếp, lại còn thỉnh thoảng cười khục khục, khéo mà mai hội bạn em nó bảo em bị dở hơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạ thưa nàng, cái vụ đi câu cá mí vụ xà phòng này lại đếch liên quan đến nhau. Mà đúng là lần đầu nhờ HoangPhuong chị mày biết cái ấy liên quan đến màu vàng mà ngồi nghĩ mãi đếch ra là tại làm sao mới đau chứ lị](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngon lắm, hình như mua ở Bà Triệu đó vì mấy lần mấy anh em rủ nhau ra đó ăn. ực, chị ăn hết rồi, no quá, ngồi đợi hết nắng về đón cu Tôm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nói thật là sau post chị Lang, chị im luôn vì hình như mình đã hiểu và nhớ nhầm vứn đề, hè hè.