Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái Jly với bminh người trong ngành nên có thể biết nhiều chuyện, tuy nhiên ở xã hội này bọn mình đều là dân đen khó mà biết được đâu mới là sự thật ai mới giỏi ai mới xấu. Chị không biết gì về các mạng di động, tuy nhiên một lần xem bài phỏng vấn anh Hùng, phó tổng giám đốc Viettel khiến chị cực kỳ ấn tượng và rất ngưỡng mộ anh này, trong buổi phỏng vấn đó anh nói về việc xây dựng thương hiệu Viettel, về những thất bại từ ngày đầu của Viettel, những cơ hội ngẫu nhiên mà Viettel tóm được, nghe anh kể không thấy nổ chút nào mà kể chân thành những trải nghiệm của một người/ một doanh nghiệp lầm lũi đi lên thử thách với một ngành công nghệ hiện đại, đặc biệt là kể về tinh thần quân đội trong Viettel một cách khá dí dỏm để mình hiểu được hò rất kỷ luật thép nhưng bằng một giọng kể hài hước của người lãnh đạo; hiếm khi xem một bài phỏng vấn doanh nghiệp Vietnam mà khiến chị phải copy lại cả bài như lần đó; và khiến mình nghĩ " có một người lãnh đạo thế này hẳn nào Viettel phát triển mạnh". Chị dân đen chỉ biết những thứ ngoài rìa vậy thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 khổ, e có bỏ sót cái lào đâu cơ chứ, rõ ràng chỉ thấy cái Ỉn nó bảo đi mua mướp đắng, chứ tiệt có hướng dẫn sử dụng đâu cơ chớ ) mà dạo này e cai cầu thang, cai hoa, cai dưa chuột rồi ná
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vịt xinh ơi chị k om sấu mày đâu,thứ 6 này chị ngồi cạnh mày,mày cho chị ba xu giải thích nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Limi oi;cho mình hỏi cái áo Tommy Girl màu xanh có size M,L ko? và cái áo HM tơ trắng viền đen còn ko;size M;có ko ?? nếu có thì nhờ bạn gởi chị D.Anh;rồi nhờ chị ây trả tiền dùm luôn nhe;mình sẽ nhắn với chị ấy. Cảm ơn bạn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cảm ơn chị H.Anh đã chỉ em. vậy để em hẹn BS xin đi khám xem sao. Ổ bên này muốn gặp BS rất lâu;có khi sắp chết rồi mới được í.. Ah;cả nhà biết ko?hôm trước mình hỏi cả nhà vụ VCB Tra Vinh í;thật tình VCB Tv này tệ lắm . Giam tiền của mình >20ngày;hôm nay mẹ mình vô lấy;họ nói : là chưa có;khi nào gom đủ tiền thì gọi me m vô lấy;rồi đưa 500€ cho mẹ m xài đỡ;nếu cần lấy hết thì đi lên SG hoac Can Tho lấy.. Me mình ko chịu ;đòi lấy tiền Viet;thi họ cũng ko có đủ.. Mình thất vọng VCB Tv vô cùng;cả 1 NH mà ko có đủ tiền giao cho Kh;mà số tiền có nhiều lắm đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay theo dõi vụ tắm bằng xa phong của Kún;mãi cũng ko hình dung ra cái tư thế ấy ;chăc tối nay;kêu chồng làm mẫu cho mình xem..
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà đừng có mà thế nhá, cái QQ nó giải thích, tôi bổ sung rồi mà bà cứ bảo không hiểu cành quất hay cành cam là sao hả?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ở đâu mà bảo k gặp nổi bác sĩ hả em? Nhưng chị nói thật là nếu chỉ kéo nắn không sợ em rất lâu khỏi mà phải dùng thuốc nữa cơ. Mới lại về cơ bản là em bị bệnh gì phải xác định được. kể cả con nhỏ là vẫn có thuốc cho người cho con nhỏ em ah. Còn vụ tắm xà phòng này thì vợ chồng có mà thích tắm cả ngày Chỉ sợ không có sức thôi. Đừng ham em ơi!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi chị thương em chị đã nói thì nói nốt cho nó rõ ạ,nóng nực bức bí thế này,chịu thế nào được đây,cái vụ xà phòng bôi trơn thì em hiểu,còn cái vụ Ngồi nhặt chứ k được Cúi là thế nào hả bác.Em thấy ngồi xuống dễ bị cá đớp ...chim hơn là cúi chứ,nhưng chắc k phải sợ cá đớp chim đâu mà là vấn đề khác bác nhỉ? Vụ Ba con sói,thật lòng là đến bây giờ bảo em đi mua là em ngại lắm,vì thế rất thích đi big cờ,nó bày bán la liệt chỉ việc chọn và vơ thật lực,lần nào cũng mua kha khá đỡ mất công.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đợi đi họp cái Kún nói giải thích cho, chị mày rách cả mồm suốt ngày nay rồi đấy. Hay mày lên da heo hoặc xì ke tao khai nói trước cho chứ bao đứa tong tắng không thể làm ô nhiễm được. À mà thôi, tối nay hỏi thằng ku Biển ấy. Nó vẫn không biết thì tao khai
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hâhhaha...e biết ngay cái vụ xà phòng làm bao ngừoi nhũn não....hồi đầu e nghe xong tủm tỉm cừoi vì các bạn Tây nói lóng, nói bậy là e hiểu hết. Có 1 anh bạn kể chiện, em trai anh ấy nghiện ngập rồi vì lí do gì đấy mà rơi vào chốn lao tù.Bị nhốt trong ngục tù là điều kinh khủng nhất, như là địa ngục trần gian ấy.Phần lớn thời gian tù nam chỉ ngồi giặt tay vì thèm khát được cắm hoa lắm lắm.Đàn ông sống trong môi trường như vậy đầu óc chỉ nghĩ ra trăm nghìn thứ ghê tởm thôi. Tù nhân sợ nhất là khi đi tắm, vì tắm là tắm tập thể, dễ bị hấp diêm vô cùng nhất là anh tù nào ko có số má.Thế nên mí có chuyện, bố nào lúi húi xát xà phòng, chả may trơn tay đánh rơi, vô tình chổng đít lên, cúi xuống nhặt bánh xà phòng 1 phát là ngàn hoa đua nở ao vào cắm phầm phập. Khi xem phim Hoa Kì ( nhại nhời bác Din), mọi ngừoi để ý mà xem, thi thoảng nhân vật trong phim họ vẫn nhắc đến từ đánh rơi bánh xà phòng đấy. Chả nói đâu xa, tù nhà mình cũng vậy thôi, kinh hoàng lắm khi bị hấp diêm tập thể, mờ oánh vào đâu chứ oánh vào nơi trú ngụ của trĩ thật chả hân hoan tẹo mẹ nào. MÌnh yêu chồng, nghiến răng chiều chồng mà còn lồi cả mắt nữa là cái lũ chả thương hoa tiếc ngọc, kể cả việc các bạn gay tự nguyện khi quan hệ cũng vẫn kinh khủng đấy nhé, chứ ko phải là hay ho dễ chịu hơn là bị hấp diêm đâu. Tỷ lệ gay/les ở môi trường chỉ có 1 giới tính khá cao như: chùa chiền, nhà giam, trường học chuyên dành cho nam sinh or nữ sinh,quân ngũ, giàn khoan có lẽ lại càng được tính..hí hí.. Ai thắc mắc gì, hỏi tiếp!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nóng nực thế này cả nhà ăn canh rau má đi, tận dụng tối đa, xay rau má uống nước, ăn sống, giã ra đắp vào mụn... Cả tuần nay em bị lở miệng, rồi mọc cái mụn ở nơi rất là dễ thương, em cứ rau má em tương các kiểu, bên ngoài thì đắp rau mà và dấp cá vào cái mụn, giờ xẹp rồi, cũng ứ bị apple, môi k bị khô, nứt nẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị đang quay mẻ kem dâu theo đề nghị của con zai. XOng kem là ngủ chứ buồn ngủ lắm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thật tình, cả chiều này trên đường về, thậm chí lúc nấu cơm, em cứ tủm tỉm cười, thậm chí là cười hùng hục về chuyện này ở bếp. Em cười k phải vì e hiểu, mà cười vì e tưởng tượng ra cảnh, chị Mầm, bà QQ, em Vịt ra sức thậm chí vật vã giải thích, chị Lang thì ức chế đến nỗi phải đập đầu vào tường, các cổ động viên Kêu và MT thì nhăn răng cười, còn e và HP thì mặt nghệt ra như ngỗng đực. hehe... Ah, nhắc đến HP, em ơi giải thích cái vụ màu vàng cho chị với