Ðề: Bếp Kún tầng 6 E vừ rút một đống quần áo mà ngại gấp quá. Từ hòi hóng được cách gấp bên nhà Nhật Hàn thích quá toàn gấp theo, mỗi tội lâu kinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế bác khen em đi, em chăm khoản này cực, ngày nào cũng gấp từ cái lớn đến cái bé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tôi còn chuyên gia giặt dồn, phơi kín tum, công rút với gập là kinh nhất. Vừa gấp độ hai chục cái đau lưng quá lại nằm khểnh cái
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hóa ra nó cũng có sự tích đàng hoàng,bây giờ thì em đã hiểu,k bức bách khó chịu nữa rồi,bác HA ơi,k câu kéo gì được em đâu nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mấy ngày mới mò vào bếp mà ụp ngay vào mặt cái chủ đề kinh khủng quá. Hức hức. Hôm qua em mò đến làm gà mà chị Limi ko có ở cửa hàng để vặt lông, em đành ra về với 1 set miếng lót thấm mồ hôi, 1 chăn lưới, 1 chai sữa tăm, 20 miếng đắp mặt, trong khi em đến để mua quần áo. Nhân đây, em xin đề nghị bác Limi bán cả áo phông nam và hàng body mùa hè gấp, để em đến quất cho 2 hoàng tử nhà em.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi em giống chị QQ cứ lẳng lặng vừa đọc vừa cười ạ vì đọc lúc đầu ko hiểu gì hết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả chiều nay E ngồi hóng vụ xà phòng mà ko nhịn đc cười...Bác Kún lói cái là E hiểu...E đc cái ngu ở đâu chứ vấn đề này hiểu nhanh lắm ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em xin cả nhà 2 phút dành cho quẳng cáo Khét ơi, ở cửa hàng có thể dùng kiểu này nếu chật chội nhé. Có 2 sải cánh 450 và 500 mm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tối nay nhà E có món canh hà, già nhà E làm cho 6 bát cơm. Đến bát thứ 7 E mí lườm cho cái, lúc ấy mới mon men rằng vợ ơi anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi vợ, mai vợ lại nấu cơm cho anh mang đi nhá. Chứ ăn ở cơ quan A ko chịu đc, chán lắm. E chả thèm giả nhời...Rồi lại mon men, vợ cho anh xin nửa bát cơm nữa thôi nhá, A thề chỉ nửa bát thôi...E cố nhịn để ko phá lên cười.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah bà chóe, máy cùi nhà tôi ko thể chụp lên đúng màu xanh nõn nà mới đau chứ. Khỉ ơi cứu net chị với.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em hỏi khí không phải chứ ban ngày cả nhà k phải làm việc à ? éo gì mà 1 ngày gần 60 trang, lội thế éo nào bg hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đồ dã man chưa kìa chồng ăn cơm cũng lườm ngút, bà cứ để lão í béo ịch rùi khác tự biết đg nhịn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhưng lão ý lại ko béo ục ịch, người vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Mà tôi lại hết cơm để ngày mai ăn...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 vừa làm viên ép phê ra găng để làm nốt hợp đồng đêm nay bà ah, còn mai nữa cơ...nên chưa dám cho mình ốm. Trưa nay chồng tôi hẹn hò tôi tối nay đây mà chắc cáo lỗi vì ngừoi lâm râm sốt chưa kể chiều về nghe ông đồng nghiêp cũ chém cho gần 2 tiếng ko ngừng lại càng muốn sốt hơn, về chiên xù 1 mẻ cá to oành nữa thì sốt hẳn. Giờ tôi gắng gượng 1 lúc rồi ngất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e làm phát ảnh minh họa cho ai còn ngu ngơ, quả này mà còn ngớ ngẩn hỏi là mời viết đơn xin trả lại thẻ member cho Bếp: