Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trời, hôm nay nhà mình có vụ gì mà nhảy trang ghê thế. Con tò mò trong chị nó lại nổi lên to bằng con bò rồi, chị lại hì hụi lội đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mặc dù về muộn 5h30 dưng chị vẫn múa đủ 4 món: cá kìm kho dứa, phile 3 sa tẩm bột chiên xù, canh mồng tơi nước đầu tôm, và món này: Học theo link này: http://www.foodbuzz.com/blogs/5453802-caprese-pasta cũng có cái hay đăng kí làm mem của Foodbuzz, hàng ngày xem top 9 món nổi nhất rồi nhặt ra 1 món mình thích để nấu theo. Kết quả hôm nay mĩ mãn kinh khủng, thay mì nui kia = mì con sò. Chồng con oánh sạch bay cái thố, đi gội đầu về thấy nhẵn như chùi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác thì ngất với tốc độ buôn của Bếp Kún! Hic hic... Lội sắp chết để đi tìm câu hỏi cho câu trả lời của mình mà ko thấy, hu hu hu... Mà gái cho bác cái thiệt hại để mai bác CK nhé! ko có TK thì bác CK bằng CMTND!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bà ăn mỳ đê. Gato món sò của chị kún quá phải mò vào đây học hỏi chăm chỉ thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác tìm những bài đã gửi của chị Mẹ Lì nhé. Ko thì bác ko lội đc đâu. Còn xiền thì bác cứ để đấy, E làm lại cái thẻ rùi bác ck cũng ok mừ. Đại ra chạy đâu cho thoát.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi e chết với quả ảnh minh họa, biết ngay mà. Mà đại ca Tam Rết nức tiếng giang hồ cũng không luận đc, haha vui quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ok, tại bác ko nhớ chính xác Nick name của chị ý! Bác sẽ lội lần nữa để tìm! Còn tiền, thế là bác lại được nợ à! Hic hic... đợt này nhiều ng cho mình nợ quá cơ! (
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bongcon ơi, tìm ko ra, tìm Mẹ Lì thì ra 1 loạt bố mẹ lì xì cho con, Mẹ Li` thì toàn ra bố mẹ Li dị! (
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi chiều nay e bận tí mà quay qua quay lại đã mấy chục pages về cái vụ xà pòng Nói thật là lúc đầu e cũng ko hiểu, cũng chỉ mơ hồ đoán thôi. Nhưng đọc mấy post của e Hoàng Phuơng thì cười ko đỡ nổi , giải stress lắm ý ah )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hơi vất chị nhá nhg thành quả thì bõ công. thế này ah: - 1 gói bột chiên giòn - 1 gói bột chiên xù - trứng gà E làm cá nhá thì e vẩy tẹo muối tiêu để ướp qua. trứng ngoáy lên cho nó vỡ cá cắt miếng to to 1 tẹo cho nhanh , còn chăm thì chị cắt miếng vừa ăn, chị dùng gì cũng được, ko nhất quyết phải cá, nhà e hết gà nên dùng cá. e gọi con e vào, rửa tay, lau khô cho nó xong bảo ngồi xuống đất, chờ mẹ... e đưa nó miếng cá nhờ nó lăn hộ vào bột chiên giòn. xong e nhúng trứng, rồi lăn bột chiên xù. Xong chiên ngập dầu lửa vừa vì món này mà chiên quá tay cái là bị cháy mà trong chưa chín kĩ. Lăn xong e bỏ vào giấy thấm dầu. Chiên như vậy chị để lâu vẫn giòn lắm. cho vào tủ lanh thì nó vẫn OK nhg ko giòn sụm như vừa chiên dưng nếu có lò nướng, chị bỏ vào dăm phút là lại ngon lành. Đấy công đoạn cứ nhịp nhàng vậy thôi, có thằng con nên e nhàn hơn 1 tý. Kiểu này mà chiên khoai tây cũng ngon lắm xong quệt mayonaise. Bữa tối là mì nui như ảnh ấy, ăn mí cá chiên. Chồng e giấu nhẹm 2,3 miếng cá với 1 phần mì, salad.. cất vào hộp LnL rồi, chắc mai lại len lén lôi ra ăn lúc e đi làm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhìn cái ảnh khỏi phải giải thích gì nữa. Kún nó thật khéo rắc thính, nếu nó quăng cái ảnh minh họa ngay sau bài rơi bánh xà phòng thì cả nhà mình làm gì có chuyện cả nhà xả xì trét vui thế, làm gì có chuyện nhảy trang vèo vèo làm mình phải lội phọt phưn thế này.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 giờ này nó hiểu rồi khéo Cát Linh lại đang gió bụi ầm ầm vì nghe đại ca chém mày ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà sản xuất ơi cho em hỏi,cái sải cánh là cái quái gì?chiều nay đau hết cả đầu tìm cách bố trí quạt mà éo có chỗ treo,chỗ nào cũng vướng chim với cả cò,cái loại này mà để trần chắc quạt bay hết lông chim nhà em.mịe 16 cái lồng chim,lồng nào cũng to tổ bố,nhà em đang phải tính đến bước làm giàn phun sương đây.