Ðề: Bếp Kún tầng 6 Này Kún, em phải là nhà tình dục học mới đúng. Mà hỏi cái éo gì về vấn đề này Kún cũng tường tận như người trong cuộc ý, chả có nhẽ Kún thực hành tuốt tuồn tuột rồi sao mà kinh nghiệm đầy mình thế. Vụ cửa hậu bao nhiêu lần hoa nhà chị cũng mon men mà chị chịu ko có được. Mới mon men mà đã thế thì cắm vào sao được nhỉ???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cũng hết lo rồi, vì giờ lo chả làm đc gì í. chắc ở C cũng có mũi này, hình như tiêm trong vòng 16h sau khi sinh, e sẽ nhớ để hỏi bsi. Hóa ra là e bị lây của chồng, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà E hôm nay làm lành, mon men nhưng E chổng đít luôn, ôm cái máy tính còn sướng hơn, nóng bỏ bu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lại chả,tưởng đi nghỉ sớm hóa ra lại ngồi chồm hỗm ở đây,hôm nay ngộ ra được khối điều để chém,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko ah, e ngoan hiền, chả biết gì mấy, thôi thì an ủi, e ko biết đóng tủ , sửa máy móc thì cũng nên biết cái gì đấy bù lại. vụ cửa hậu e khuyên cả nhà, đừng thử trừ khi là cửa chính nó dão quá rồi thì đành chịu chứ cửa hậu nên để nó được sử dụng đúng chức năng nhg ai có gan và thích cảm giác lạ, thích chơi kiểu sốc hàng thì cứ đi mà thử, e thử xong suýt tự kỉ...thề là vãi linh kiện chứ ko hề hay ho như được hứa hẹn. Cứ hình dung bị apple đã khốn khổ thế nào, mong mãi nó phọt ra cho mình nhờ, thì đây lại cầm cái cục apple đấy mà nhét ngược lại thì bảo hay ho vào đâu???? May chồng e cũng cực sợ cái vụ đấy, bẩu cứ nghĩ mứt miếc nó phệt lên MC là sợ, chứ đã thế rồi lại đòi cửa hậu ko khéo cửa nó doãng ra, e đeo bi lông ở đít suốt đời.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 giờ phải gọi là hội chứng đánh rơi xà phòng. xuề là hồi trước, ngủ cứ phải bịt gối ở đít chứ chổng chổng kiểu con Bống con thì quá là rước họa vào ...đít
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mấy cái chiện này e chả biết nhiều lắm dưng đảm bảo là giải đáp đủ được thắc mắc của chị em...ai hỏi gì hỏi nốt...e còn đi nụ. Tối nay hoãn hoa lá đấy để phụ đạo đây!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 à chị Chóe ơi, em cho cái bow vào ngăn đá mà mãi ko thấy nó đóng tuyết xung quanh thì có sao ko? 24h rồi, em máu quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mấy cái này k ai nói ra bố ai biết mà hỏi?mà chuyện tế nhị cứ ra chà tranh hỏi thằng em nó ngồi lù lù sau lưng thì chít à
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hehhehhe...Nhà E lúc nào cũng chỉ có 1 kiểu chống đẩy thôi chứ chả có kiểu nào khác.... Thế mà E đã ngất rồi, còn mà lại cắm hoa vào lỗ sau nữa chắc E thăng sớm...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mẹ Dly ơi;vậy em có cần mua cái đồ làm lông ko??để chị mua luôn;nó đang giảm giá ..
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko hỏi thì bố ai biết mà phụ đạo? chả nhẽ giờ cứ vỗ vai từng ngừoi: này anh chị ơi, có cần e phụ đạo ko hử?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khiếp, có 1 lần em cho chồng thử cái lỗ ít mà em tưởng chết! Đau bỏ bu, khó chịu cả ngày!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cứ cắm hoa xong là ko ngủ được! 3 bố con nó đang lăn như bi. Em ôm máy chờ đến giờ bóng lăn.