Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nghỉ 4 ngày lễ,nhaminhf có chương trình gì chưa?bu em vẫn chưa khỏi chân nên nhà em ở nhà thôi.lên kế hoạch mấy ngày nghỉ em sẽ dam dang 1 chút,làm kem này làm bánh này,chè này...hay bọn mình lên kế boạch cho bọn trẻ đi chơi 1 buổi đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, em có ạ. chị mua giúp em loại giống chị Diệu Anh dùng chị nhé, hộp veets í. Em đang lội bằng đt nhận đc ám hiệu nên phải trồi ngay . Nếu chị cần hình sáng mai e gửi đc ko, có cái hình em post cho cái Vịt mà giờ chẳng nhớ trang bao nhiêu chị ạ, hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mấy ngày nghỉ lễ chỉ mong trời mát, cho nv nghỉ lúc nào cũng lo là khách gọi hàng k có ng chở, mà từ chối k phục vụ thì mất lòng khách
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em học bài xong, chửa buồn nụ nên ol, ghớm, chủ đề lóng vẫn hót hòn họt, vừa lội vừa cười rung người khùng khục vì ko dám cười to. Đến chết cái hình minh họa của bà Kún.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em lội bì bõm luôn. Chủ đề mới câu khách quá đi. Đọc đoạn này của đại ca tam rết lại cứ nghĩ là cái khác phồng mới chết chứ. Hí hí... Mà binhminh ới ời, chị trông mẹ trong viện nên nhờ chồng chị chuyển tiền cho em, em có nhận được không ? Hàng nóng lấy ở đâu nhỉ hay loại chị ra khỏi danh sách rồi ???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kiên quyết lội dù đã khuya để hiểu về xà phòng, cúi với ngồi....Thật là cao thâm vô đối đại ka Kún ơi.Mai mắt em lồi ra là tại bác Kún tuyên truyền văn hóa phẩm....nhé.E ngất!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lì ơi, thứ sáu đi ọp xách cho chị 2 cân mì Chũ nhá, suýt quên từ hôm về chưa được ăn thử món này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lucky ơi, mai đi làm về ghé qua nhà chị giao phồng tôm được ko, bây giờ phải chạy chối chết để đua với thời gian đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhờ có vụ vạ vật ở sân bay nên mình đã biết xà phòng để làm gì. Chết cười con Hoangphuong còn khám phá ra màu vàng nữa chứ, vật thể thâm sì lúc đút vào nhưng rút ra khả năng được dát vàng là rứt cao, thế nên lúc ư ử các chàng gay mới gọi nhau là cục vàng của iem
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hi hi, mấy ngày ko vào Bếp, em lội đến hơn 1h sáng mới xong. Đọc post của chị Limi mà em cứ cười, chả phải vì em DAM DANG đâu, chẳng qua em ko kêu vì...quá kêu . Mệt quá lấy đâu ra sức mà kêu nữa, giờ guồng quay một ngày chả kém chị Kún là mấy, thua mỗi cái đoạn (nói như chị Kún) là chạy như chó dái ngoài đường thôi. Bằng chứng là đến tận hôm nay mới cố bứt ra để lội Bếp kẻo tụt hậu thì chít. Nhà em cũng giống chị đấy, chồng nhận làm hết rửa dọn hết nhưng phải đợi đến tận hôm sau, thế thì mình dọn luôn cho xong. Chồng chị muốn về nhà thấy vợ hờ hững trên sofa, còn em lại muốn chồng nhìn thấy cơm nước đã tinh tươm và mình hờ hững ngồi đó đợi sẵn cơ, ko muốn chồng nhìn thấy cảnh mình đầu bù răng bựa. Mặc dù chỉ mới ít phút trước đó thôi nào mướt mả mồ hôi dọn nhà, tắm táp cho con, để chúng nó chơi với nhau chạy té ra bếp nấu nướng, tay cầm đũa múa chảo, mồm gà o thét + van lơn 2 đứa đừng chành chọe nhau, mắt đảo liên hồi ngó đồng hồ xem chồng sắp về chưa để vơ váo bếp núc gọn gàng cho mau rồi còn đi tắm. Thôi con có gào khóc một tị cũng chẳng chết được đâu, chờ mẹ gội cái đầu kẻo bố về bố ngửi cái thứ mùi hương lồng làn ấy bố lại đi mua "bánh" xịt lước hoa Cha Lèo thì bỏ mẹ Vừa thơm tho sạch sẽ bước ra, lau vội nước mắt mũi dãi cho con thì kịp lúc chồng về. Chứng kiến cảnh vợ bồng con yên bình như thế chồng cũng sướng, những tưởng vợ nhàn nhã lắm, việc nhà phẩy tay cái là xong. Chả riêng gì chồng, mọi người ở cơ quan cũng rứa: nào là con này đẻ 2 đứa rồi mà cứ nhàn nhã như ko ý nhỉ, nào là nó chỉ có mỗi việc đẻ và son phấn, con mọn mà sao ung dung thế...v...v...có ai chứng kiến cảnh đầu chổng vào đít chổng ra đâu mà biết. Thôi thì mệt 1 tí nhưng dù sao vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng nên em chấp nhận được, mí cả tự em đề xuất ko thuê GV nữa đấy chứ, vì ra ở riêng rồi em ko muốn có người lạ trong nhà. An ủi là chồng em lúc nào cũng chỉ lo vợ mệt, vợ vất vả thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mà đọc vụ xà phòng mới vỡ ra Bếp mình nhiều chị em "nho vẫn còn non lắm", em ít tuổi mà đọc cái hiểu liền à. Nhà mình ai xem phim "Vượt ngục" ý, phim có bối cảnh cuộc sống trong tù, các phạm nhân mới toàn bị làm đầu sai để phục vụ các bố già. Xem phim có cảnh cậu phạm tuổi non choẹt hàng tối cứ phải căng miếng vải che để ko cho bên ngoài nhìn vào rồi ngồi ở giường tầng dưới, bố già kia thì đứng --> hiểu ngay cậu này phải oral giải quyết nhu cầu cho bố kia (ko thấy nó chiếu cảnh ám chỉ việc úp thìa nhỉ ). Túm lại là buồn cười chết đi được, cười lăn lóc góc oản
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chI Dieu Anh;mau bay về sớm nhe;đồng đội đang chờ.. Chị vào site Auchan được ko? nó đang giảm tưng bừng đồ Beauté đó;đến thứ 3 là hết;nên chị cần gì thì nhắn em:em mua luôn. Mấy cái tẩy lông nhiều lắm;chị còn ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả tuần nay em cai ko đọc báo lề trái mí mấy trang "phản động" để nhìn đời cho nó bớt u ám. Lúc tối chồng hỏi vợ có theo dõi diễn biến vụ Văn Giang ko, em bảo biết là kiểu gì cũng xảy ra nhưng cố kìm ko đọc. Thế rồi em nằm lội Bếp, bụng bảo dạ lội xong sẽ đi ngủ ngay, sáng mai dậy sớm đi làm bù vì sáng nay dậy muộn, trời nắng bừng đâm em ngại, thưởng cho mình được ở nhà cho sướng. May thế, đúng hôm mọi người kêu nắng kinh hoàng, lúc nãy có tí mưa, hi vọng mai sẽ mát mẻ hơn Lội xong em lại hì hụi trèo tường lửa đi đọc tin, dặn lòng chỉ đọc lướt lướt thôi, ấy thế nhưng em lại click chuột vào 2 đoạn clip quay cảnh đàn áp. Chỉ là 2 đoạn clip quay trộm ngắn ngủi thôi mà xem xong ứa nước mắt, thương dân mình quá, biết bao giờ đất nước mới khác đi....Ko thể nào ngủ nổi nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay em bật đh quay kem mà ko ăn thua, lại phải tống cả bowl vào ngăn đá nửa tiếng nữa mới đem ra ngoáy