Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHít, mọi người thích ăn mỳ Chũ nhỉ? Mỳ em mua là người ta bó chứ ko bán cân nhé. Mai em đóng thùng 50 bó mọi người tự chia nhé, em chả nhớ ai lấy bn; cả nem cũng thế
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHị ghi lại cho nhớ Nem Bùi nhờ Lì mua: 1. Pôn: 3 2. QQ: 5 3. Bongcon: 3 4. Chip: 2 5. Keu:3 6. CHị Phớ: 2?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chưa đến giờ hoàng đạo bác ah. E nhấc đít đi ship hàng đây. May quá hôm nay mát zời.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con bé này đúng là tuổi trẻ mà tài cao, chả phải mấy em non non không hiểu đâu mà ngay cả Cụ Cáo nhà mình cũng lờ tờ mờ kia kìa. Tối qua Cụ Cáo còn được Kún nó trả lời trực tuyến nữa cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đêm tôi dậy xem bóng đá mà mắt cứ díp lại,lúc lúc gật 1 phát lại tỉnh . Hết trận cũng 4h30 mất rồi, tôi chả ngủ nữa nên đi bộ luôn. Hưc, giờ mắt nó cứ kéo nhau gần lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế mày thức trắng à? Thế thì hại sức khoẻ lắm Tối qua tức chồng, 3 MC nằm lăn lóc ngủ như cún con từ 9h...Sáng dậy chồng buông 1 câu, nhìn 3 MC ngủ thấy sướng thế ko biết????
Ðề: Bếp Kún tầng 6 eo, bà giỏi thế Đêm tôi chỉ cần dậy pha sữa cho con 1 lần thôi là sáng hôm sau người cứ ngơ ngẩn ấy, nên chồng toàn fải dậy pha cho vợ đi ngủ. Tôi mà xem đá bóng như bà chắc sáng hôm sau ko đi nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e nhận được tiền rùi c ah yên tâm là vẫn có hàng mẹ chị làm sao thế ah, mấy hôm trước nắng nóng vậy mà nằm viện thì cực quá, may mà hnay mát mẻ rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bắt đền bác, bác k báo sớm để e đòi off hnay, mai e phải chạy show rồi, bác đền e mai bác nhường c Lucky cho e, e đi nhờ c c Luck c nhá, e đèo chị, nhậu xong e bắt taxi ra phi trường lun