Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị lục lại cái post toàn chữ của cái Kún ý, chứ nhìn hình minh họa khó hiểu hơn chị ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trời nóng, mặc bra đối với em là 1 cực hình, nhà mình có giải pháp nào hay ho mách em với
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kế hoạch đi Nha Trang với đại gia đình nhà chồng e bị phá sản rồi, làm e lỡ hết bao nhiêu là kế hoạch. Chả khi nào mà có nhiều ngày nghỉ ntn, nên e muốn đi Đà Nẵng, đợt này lại có bắn pháo hoa. Giờ lỡ dở, cận ngày quá, phòng ks tăng gấp 2, vé máy bay là 2tr. Đi cả 2vc cũng phải hơn 10chai. E tiếc tiền quá, mà giờ k biết làm gì vào mấy ngày lễ đây, ở nhà thì chỉ có ốm vì ăn nhậu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bưởi to rùi thì mặc áo k mút, chỉ chơi loại vải mỏng thôi c k thì làm quả silicon bra cho oách, mát lạnh lun
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ở nhà thì đơn giản rồi, đi làm thì đành chịu chứ sao bà. Mà tôi thấy mùa này đi làm lại sướng, ngồi máy lạnh suốt, ở nhà thì xót tiền lắm. Ah, tôi thấy mẹ tôi hay mua cho bà chị (chỉ ở nhà làm nội trợ) loại bra chỉ k có mút cũng k gọng, bà ngồi cửa hàng chắc mặc cũng lịch sự chán!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ôi, thôi xong, cứ đinh ninh mai mới t5, huhu, thế là mai e ứ đi ọp đc, huhu, mai e bận mất rồi, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 khỏi mua, e về tìm rồi tặng c, e cũng đú đởn mua 1 bộ, dưng éo mặc đc, khó chịu bỏ bu ý, để e về tìm rồi biếu c ná
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mọi ng cứ bảo đi làm ngồi điều hòa là sướng n với e như 1 cực hình, điều hòa trung tâm, mùa hè thì rét mà mùa đông thì nóng phừng phừng. Chỗ e mấy phòng ngồi chung 1 sàn, chỉnh đc góc mình ngồi n góc khác thì chịu, ai đời mùa hè mà ngồi lv mặt mũi tay chân cứ tím tái vì rét hừ hừ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chán bác thế, đi đi, sau này có con rồi khó đi lắm ấy. 10tr trong khả năng của bác mà, đi cho thoải mái bác ạ Tháng sau em đi Phan thiết, coi như quà sn cho cu con, em chán ốm đi Nha Trang rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e cũng bị như c đấy. ngồi kiểu này phải có sự sẻ chia với nhau cơ. nóng thì mọi ng chịu khó làm cái quạt cây. chứ mình lạnh thì ngoài mặc áo ra lại k cho e đội mũ, mà e sợ mất là lạnh đầu, điều hòa rọi thẳng đầu quá tra tấn. ức chế lắm ý. Phòng e lại còn xấu tính, ng thân nhiệt cao thì k chịu ra ngồi chỗ điều hòa, vì chỗ điều hòa ở gần lối đi, dễ bị soi, thích chui vào góc khuất để kín đáo việc riêng cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mẹ CHít ơi, mai chị Phở đi ọp, chị gửi bác ý cầm siro với đường nho cho e nhé, thế là ko phải đi nữa nhé, nhất bà bầu.