Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị đi đi chị ơi, em đang thèm đc đi mà ko đi đc nè. Chồng em hôm qua còn thế này nữa chứ, mua 2 hộp trà sữa trân châu rõ ngon về rồi mới nhớ ra là vợ ko đc uống, lại phải đem đi cho, lúc sau lên bảo em là có đứa bạn thân, muốn nó đi chơi cùng mình, hưởng thụ cùng mình mà ko đc. Em hỏi ai thế, chồng em chỉ tay vào em, rồi bảo, bi giờ muốn đưa vợ với con đi chơi quá mà ko đc. Hai vc mặt bùn thiu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bên e cho đi Huế, Lao Bảo và Phong Nha nhưng 1 mình e lại ko đi được, chồng e chả đồng ý. Định là 2 vc đi Đn ngắm pháo hoa thế mà ngày lễ chồng e lại đi làm mất tiêu, chắc lại làm một ít món ăn mới thôi chứ ko biết làm gì cho hết ngày nghĩ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chậu rau muống thưa thớt của em đây Hái hết được từng này, chiều em nấu canh mắm gừng, hơi ít nhỉ. Củ khoai lang nảy mầm hôm nọ giờ cái mầm lớn nhất nó như này. E ko tìm được cành rau lang già mà cắm Chậu có ủ khoai, em cắm mấy cọng mùng tơi, thê 1 của hành tây nữa, cái mầm hành tây nó lớn nhanh thế nhỉ. EM hỏi ngu tí, nó có ăn được ko ạ? Ah mà cái cọng mùng tơi ý, cả cái em giâm xuống đất lẫn cái em ngâm nước, mãi mà giờ nó mới ra được tí mầm bé xíu, biết bao giờ mới có mùng tơi ăn ? Xà lách non lên nhanh lắm ạ, à ko, nó là xà lách xoăn nên gọi là rau diếp ạ? Ít hành em ngắt vào nấu cháo cho con Bà meoken ơi, Ỉn ơi, bao lâu thì cái cây sả nó "đẻ", mềnh chồng từ hôm nọ 3 cây mà vẫn thấy nó vẫn y nguyên
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ Bà QQ: nhìn rau nhà bà cái thì to thật là to: đó là rổ và chậu, cái thì bé thì thật là bé: đó là rau. Bà mới trồng mà, mong nó bén rễ để sống đã, rồi mới tính đến chuyện đẻ, bình tĩnh, rau muống và xà lách đẹp thế. Mà hình như sân nhà bà rộng, sao k dùng mấy hộp xốp để trồng đc nhiều hơn, chứ mấy cái chậu cây này thì trồng đc bao nhiêu, lại chiếm diện tích. Mà k có lá lốt àh, ngày mai tôi cho bà coi vườn lá lốt và chuối nhà tôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Haha, đểu nhể, công nhận ít thật, tôi thí điểm cái đã xem có tay trồng ko, khí là run đấy. Bao giờ có phân trùn làm ấy cái hộp xốp nhỉ, đỡ phải cào xới đất. Còn các cái chậu là tôi tận dụng chậu cây của ông ko dùng đến
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị QQ, hành tây vẫn ngắt lá ăn bình thường chị ah. Em lại cổ vũ tinh thần trồng rau đây, post xong thì e chuẩn bị về ăn trưa và nghĩ ngơi. Dền lá to nhé! Cải em trồng bằng 3 bàn tay em này [ìmg]http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/536824_438809416133719_100000139924400_1888385_1792076178_n.jpg[/img] Xà lách để trộn ăn Xà lách này thì chả biết gọi tên là gì nhưng mà ăn ngon.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah, mai có phiên chợ Mơ, lại đi mua thêm cây giống nhỉ: rau muống này, rau ngót này, hạt giống rau mùi, rau cải nữa nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị, đất chị ít tươi xốp quá và thoát nước có vẻ yếu đấy. Trộn thêm trấu vào nha chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Èo, hoangphuong mát tay thế nhỉ. Để chị nghĩ cho mày 1 cái tên tắt nhá, chứ cứ hoangphuong vẫn thấy dài
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chẳng hiểu đất gì ý mày ạ, nó cứ từng cục tựng cục như là xỉ than ấy. Trộn thêm trấu hả?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Haha, con bé này gớm nhỉ, vụ hqua hả, hay đấy, gọi là cái Vàng nhé, hoangphuong nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhìn các mẹ trồng rau thích ơi là thích, mình cũng đi mua đất trồng ngay đây, giống cây thì có rồi, có cả mướp hương nữa cơ. Nhưng trồng k biết khi nào ra trái nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có sân thì bà QQ đặt hộp xốp cũng được. Dùng cái đũa chọc mấy lỗ ở dưới đáy và 2 bên hông cho thoát nước. kê hộp lên trên viên gạch nhé, đừng để sát xuống sàn sân. Ko có trấu thì bà dùng xỉ than cũng được, xin than tổ ong họ đun xong vứt đi ý. Về vứt vào 1 góc vài ngày, tưới nước cho nó hoại ra. Lót 1 lớp xỉ than ở đáy thùng chậu rồi hãy đổ đất trộn phân lên trên. Mua rau giống trồng nhanh lên thích lắm. Đừng trồng cải mùa này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm rồi CQ tôi thay toàn bộ đất trồng cây cảnh (bên tôi toàn mua đất vườn về trộn thêm đất sạch về để trồng cây cảnh mà), mấy tháng lại thay toàn bộ đất. Giá mà nhà ai gần mà trồng rau trong thùng xốp xin được mấy bao đất ý về rồi trộn thêm phân trùn or phân vi sinh về để vài hôm rồi trồng rau là cực đẹp luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế tôi nghi đất trộn xỉ than có khi đúng đấy bà ạ để về hỏi lại ông, mà lâu lắm rồi mấy chậu này ko dùng đến, tôi đào xới dầm đủ kiểu mà chẳng thấy nó "vụn" ra. Sao ko trồng cải, hôm nọ mẹ tôi vãi ít hạt cải nó lên mơn mởn thích lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai E đi ọp. E sẽ lấy. Tưởng trời râm mát nên đi ship hàng, ai ngờ nửa đường nó nắng chang chang...](*,)