Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao lại lấy cái điểm yếu của nó ra gọi tên, nó mát tay buôn bán, giờ lại mát tay trồng cây, gọi thế tội cho nó, HP nhỉ. Ah, mà Chóe hỏi tại sao mọi ng rảnh thế, k phải làm việc àh, tôi khai luôn, ai thì tôi k biết, chứ tôi thì đúng là rảnh, nhảm thiệt. hì hì. Trong cty, thằng IT là cái thằng rảnh, nhảm nhất, mà lúc nào cũng tỏ ra bận rộn 1 cách nguy hiểm, cụ thể là tôi. Tôi phụ trách phần mềm cho cty, nó hư thì ít, mà tôi làm cho nó hư thì nhiều (kiếm việc mà làm, tỏ ra tầm quan trọng), k thì cứ ngồi rung đùi chờ xem bà con có gửi yêu cầu gì k thì làm, lắm hôm cái yêu cầu viết 1/2 ngày là xong, thì tôi phóng đại lên 2 ngày, xong rồi đủng đỉnh, hôm nào áy náy lương tâm thì nghĩ ra lắm thứ hay ho thêm vào cho hệ thống nó phong phú.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em mời cả nhà ăn cơm Hôm nay nhà em ăn cá nục chiên, canh mồng tơi nấu tôm tươi, dưa chua em muối, ăn vào cơm lắm ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chỗ tôi k có xỉ than, thấy mẹ tôi hay vào chỗ làm mộc xin bùn cưa, hồi xưa toàn lấy cái này về đóng lò nấu cám heo, giờ mẹ tôi trộn chung với đấy để trồng rau. Nhưng thỉnh thoảng mới làm, cứ sau 1, 2 lần thu hoạch rau là mẹ tôi lại cải tạo đất như thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác ơi, hnay e lại bỏ pồng tôm của bác ở nhà rồi. Lúc nào e đi qua e mang cho nhé, mai đi ọp nhưng thôi e ko mang đâu, vì bác lại pải vác nặng. Nhà e ra nhà bác cũng gần mà, chậm nhất là thứ 7 e mang qua cho ... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vưng. Bác lấy trấu trộn và mí đất ý, nếu mà bác reo hạt, bác cũng lấy ít trấu giải lên mặt đất nhá, nó giữ ẩm cho hạt nhanh nẩy mầm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác ơi, ko fai trộn lẫn xỉ than nhá. Mà là lót xỉ than xuống dưới để nó giữ đất và giữ nc thôi. Chứ bác mà trộn xỉ than vào đất thì cây ko lên đc đâu. Tốt nhất là bác dùng trấu ý, còn ko thì lấy tro bếp trộn vào cũng đc. Mùa này nóng bác đừng trồng rau cải, nó lên chậm lắm. Bác vào đây ngó xem mùa này trồng rau gì đc này : http://www.lamchame.com/forum/showt...nên-đọc-nha-các-mẹ!!-))?p=4773998#post4773998
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E vừa đi khám sức khỏe định kỳ ở cty về. Năm nay cty thuê bv medlatec đến cty khám, ko bắt nvien đi đến viện nữa. Nhưng cũng mất 1 buổi sáng mới khám xong. Đấy là e còn miễn chụp X-Quang nhé. Mà đúng là khám cho có lệ, hqua e siêu âm khác, hnay định ko siêu âm mà bọn nó cứ bảo vào siêu âm tiếp cho đủ hồ sơ... kết quả con e bị hụt 0.5kg so với kqua hôm qua. Chắc mấy e bsi trẻ non tay, kéo kéo xê dịch tí là kqua đã khác rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ôh oho, c cứ nghĩ đen tối, hoàng chả có nghĩa là vàng mà, ý e là c Hoàng Phương là c Vàng phương, thôi thì gọi tắt là Vàng đi cho gọn keke
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng đấy chị nhỉ. E nghĩ hơi vô trách nhiệm trong chuyện này. Nhà e lúc cbi cưới cũng bắt lão pải đi xn máu các thể loại. Nếu ko có VGB cũng pải đi tiêm pòng luôn đề pòng sau này ai bít dc. Bệnh này bthuong thì chắc cũng ko sao, nhưng nếu pát bệnh thì cũng tốn kém, gây nên nhiều bệnh liên quan đến gan khác...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị chưa có thời gian nhòm ngó nữa mà vào từ iPhone ko xem được catalogue, bây giờ tẩu hỏa nhập ma rồi loạn hết cả lên vì cân kẹo rồi mua gì bỏ gì để xách theo đây, bao giờ em đi Auchan để chị tính. Nói đại sư tỉ của em gọi điện cho chị nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị lắc, trả lời em vụ quay 2 mẻ kem 1 lúc đi để tối e làm E mời cả nhà ăn cơm mí em, trưa nay e có thịt rang tôm, canh mùng tơi, dưa muối. Báo cáo hết ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E pải vác theo 1 cái quạt bé xíu để dưới chân, nếu bọn nó chỉnh mà e nóng quá thì e bật. Và trong cabinnet lúc nào cũng có áo khoác mỏng or khăn để có lạnh thì trùm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hình như có chị Bò sữa đề xuất ý kiến vì thấy bâu giữ lạnh lâu thôi. Chưa thấy có ai báo cáo kquả chuột bạch cả. Hôm nay mát zời thì chắc ok, chứ hôm trc trời nóng chị làm 1 mẻ cũng chả xong. Hôm nay cơm chị nhiều chất đạm dã man đỗ luộc, gà muối, chả mực mí đậu rán. Tráng miệng bưởi 3 roi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng tính về thứ năm đấy chứ nhưng ở trong đấy chả còn vị gì nữa nên đổi được vé máy bay là chị vù luôn, nửa đêm mới về tới nhà, từ sáng đến giờ lo đi chùa Quán sứ bốc bát nhang cho ba chị mới về đây. Thế chiều nay chị em mình đi làm mặt bù vậy, cô có rảnh ko. Mai nhường con Luc cho cô đấy để bác tính cách khác. Bongcon ới ời, có kíu bồ được ko
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chiều nay e phải giải quyết nốt đống việc, sáng mai e chỉ gẩy đàn 1 tẹo thôi là lên đường rùi đành lỡ hẹn với bác rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nóng thế này chỉ quay dc 1 mẻ thôi. Chị quay thấy nhanh đông nhất là cốm dừa, còn các loại có tí rư ơu vào là chả đông dc mặc dù quay 30' nhé. Nên cứ quay 1 mẻ cho chắc ăn e ah