Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng em vừa đi khám sức khỏe tổng quát ở cty về, người ngợm may chả sao, bộ nhá bị mòn thôi. Có điều lúc nằm lên bàn để bác sĩ khám tim gan phèo phổi, em khí là hồi hộp , vậy nên bs bắt em đi đo nhịp tim. Ối giời ôi, chắc nghĩ em có vấn đề về tim, đến chết.... Giờ thì buồn ngủ quá, em đi nằm cái, sắp ngày đỏ đèn nên lưng đau muốn gãy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chiều qua chồng em bóng gió là: em ơi, tự nhiên anh thấy mỏi gối quá. hehe, em mặc kệ, tối qua vẫn vật ra cắm hoa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị cucu ơi, đợt trước e thấy c bảo mua cái hũ thủy tinh làm sữa chua ý, c mua chưa?? tự nhiên e lại lên cơn muốn làm sữa chua quá, dù làm lần nào cũng gặp mẹ thành công, tối nay e làm thử lại xem sao, nếu ngon thì e đi mua cái hôm nọ c bảo
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ e chả báo cáo rồi còn gì. E cho cốm với dừa vào sữa đun sôi ý, để 1 tẹo rồi e bỏ 1/2 ra xay, còn lại vẫn nguyên. Ăn dẻo thơm ngon lắm chị ah. Mà quay có 5' nó đặc quánh, máy rú lên ầm ầm ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah chị CuCu nhớ mang cho e 10 gói giấy đa năng để e lau bếp nhé. Mua sẵn sợ lúc nằm ổ hết giấy chả bít ai lấy cho dc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vậy e thồ cái bminh, bác gọi bongcon nhé. Mai e đi chắc cũng về sớm, bác đi với e toàn pải về sớm, ko chém gió cùng đồng đội dc. E đang tính nghỉ 4 ngày, có hôm nào mấy chị e ở quanh đây lại ọp ẹp pát nhỉ? E đang thèm bánh tráng trảng bàng ở trên đê mà chửa dc ăn bao h... kekeke
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Giống i xì chị cái màn đặc quánh rú ầm í, làm chị hốt cả hền. CHị nghĩ là tại có thêm cốm và dừa đều là dạng đặc nên nó thế, có khi phải cho thêm dạng loãng nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ờ, vậy mai chị qua đón cô nhé. Mấy h nhổ rễ dc? Cô có mũ bhiem chưa? nhà chị mất hết mũ rồi nên ko có mũ dư. Nếu cô ko có thì chị mượn bọn vpong mang cho cô đội nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mua rồi nhg đã làm đâu vì cả tháng nay chị lên cơn lười khủng khiếp. Mà sao em chưa nộp bài bên che lừn à?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E pải đi ngủ pát. Tối qua mất điện e ứ ngủ dc mặc dù có quạt sạc, nhưng gió ko đủ nên vẫn nóng ah. Mãi đến 3h mới có điện e mới yên tâm ngủ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Rắc thính đặc vào để cho mai cái Vịt nó đi Vịt ơi đi đi,mai có hạt é, nước mận và siro này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nào luôn đi bác. E cũng ngay đây này.... Mai E qua đón bác Rệu. E thì về lúc nào cũng đc, để bác ý còn góp gió, góp bão cho thủ đô thêm tí mát mẻ...