Ðề: Bếp Kún tầng 6 e lên cơn lười c ạ, chắc tối nay e làm, vì đượt rồi làm hỏng bột nên tâm lý rất chi là sợ hãi gặp mẹ thành công nên chưa dám làm lại ạ ( thôi mầy ơi, bác đang đếm cánh hoa, đừng mang đi vội ná c cho e đếm cánh hoa đi thính này chưa đủ đâu Lắc ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e lại quay về với công việc dở dang, đi cop nhặt các bài của Bếp mình từ ngày xưa, đợt rồi e bận cùng với việc cơn lười nó chế ngự, giờ e lại quay lại nghề cũ, để nhỡ có tháng sau e đi khỏi cty này thì e đã có 1 thành tựu là đã tranh thủ giờ vàng ngọc của công ty phục vụ Bếp Kún
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi chị Phở có ở gần e đâu hik,e ở mạn Đại La gần chị tubim cơ,thôi để cuối tuần e thu xếp đi lấy vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đợt này nghỉ nhiều nhỉ, hay sáng CN hoặc sáng thứ 2 nhà mình cho bọn trẻ con đi cà phê đi, có Trung Nguyên ở đoạn gần lăng, hình như Điện Biên Phủ em thấy cũng rộng rãi lắm, chúng nó chạy chơi còn mấy chị em ta ngồi 8888
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ừ, bác nhờ mày pụ trách vụ này... hehe Hay chủ nhật or thứ 2 đi nhé, để mai đi ộp rồi gọi xem có bao nhiêu chị e thì đi D:
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chỗ đấy là Không gian sáng tạo Trung Nguyên.mỗi tội đồ đắt lắm,hình như chị Kún có thẻ VIP giảm giá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế em còn là ở đường Thanh Niên ko, mai chị Phở đi ọp, chị ý tiện đường về nhà ở Nghi Tàm mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E ko dám quên đâu ạ, nhg sao bác lại hoang lên 10 thế, hôm trước bác dặn e có 5 thôi mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khộ, bác ko hoang dưng mà tham em ạ, éo biết xách được bao nhiêu nhưng ko lấy nhiều thì ân hận với tổ quốc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tối về e mượn e gái e cái mũ dư của nó c ah e mấy giờ cũng nhổ đc, e cứ bảo e đi sân bay thôi mà keke
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nào hội đít rùa mình lại ọp quả hậu chia tay đê, chết mẹ, hóa ra mình cũng nghiện quan hệ tập thể giống bọn con Khét, con Kêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khi pải làm nhiệm vụ phỏng vấn nhân viên mới, các chị nhà mình hay hỏi gì ah? E đã pải từ chối ko bít bao lần cái vụ đi phỏng vấn này, vì e vào e cứ đực ra, chả biết hỏi gì cả, nên giờ có cho tiền e cũng chả đi nữa… hehe Thế có nẫu ko chứ lị. Mà nhìn các e ý lại nhớ mình lúc mới ra trường, đi pvan xin việc run bỏ xừ ra ý