Ðề: Bếp Kún tầng 6 iem đã lội xong!chủ nhật hay thứ 2 nhà mình cho bọn trẻ con đi chơi em cũng xin 1 chưn ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ok gái, để tốin nay c làm thử lần nữa xem có ra cơm cháo j k nhá, rồi có j c xin cô
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác gọi cho con Sô rồi đấy mà chưa thấy nó trả nhời, chẳng lẽ mai đi ọp bác cứ xách sẵn vài cưn hàng ém dưới đít nhể, nó mà ô kê cái là bác dí đống hàng vào mẹt nó ngay. Nhà mình bí mật hộ bác vụ này nhé, nó mà nghe tin ko dám bén mảng đến khu vực ọp thì tèo, có khi nào vì vụ này mà mất tình đồng đội ko nhỉ, si nghĩ quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Èo, xa lắm làm sao e mà nhích đc. Chuẩn bị bên kia nghỉ lễ dài ngày mai phải trực chiến với bọn hắn chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Èo, nhớ hồi xin nghỉ làm để sinh KK và ở nhà nuôi con, cty phải tuyển người thay thế, khiếp, hồ sơ gửi đến chị KKT lọc hồ sơ rồi hẹn làm bài test. Ủn ngay việc ra đề cho chị, cũng chẳng có gì đâu, 1 cái form ở L/C, 1 cái đề có vài nghiệp vụ yêu cầu định khoản, 1 vài câu mang tính hiểu biết. Xong chấm bài cũng là mình, tưởng thoát, ai ngờ, đến lúc phỏng vấn, nhẽ ra chỉ cần có 1 chị bên nhân sự với chị KTT là xong, thế mà vẫn bị dí ngồi cùng, chẳng biết hỏi giề, cảm thấy khâu phỏng vấn là khâu sáo rỗng nhất, chắc tại trình mình chưa cao
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hỏi phủ đầu: có biết quan hệ tập thể ko. Tiếp theo: có dính dáng gì đến web trẻ thơ mí lại nàm cha mẹ ko. Nếu cả hai câu đều là yes thì loại mịe nó ra luôn chứ báu gì cái ngữ đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Còn e lại cực thích nhé nhưng chả đc làm vì toàn mấy bác toa toa mới đc vinh dự đó.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bên chị thì thường là hỏi, em giới thiệu bản thân, xong hỏi hồi học ở trường em tham gia dự án nào, mấy người, phụ trách phần nào, theo em khó nhất phần nào, qua đấy đánh giá được em ý thật thà ko, năng lực đến đâu (một phần), làm việc nhóm thế nào, còn hỏi mấy câu như kiểu kinh điển : yếu điểm của bạn, mục tiêu của bạn chị thấy nó cứ sáo rống thế nào ý, không kể hỏi lung tung ko liên quan mấy đến nghiệp vụ thì chỉ test được năng lực chém gió của các em thôi. Hay tại bên chị đơn giản nên thế nhỉ ? Nói chuyện, các em mới ra trường nhiều khi ảo tưởng kinh người. Ghi phần mục tiêu 10 năm lên CTO, 5 năm lên Manager. Nghề nào ngành nào chị không biết, chứ nếu làm công ty Nhật mà mục tiêu như thế thì chắc phải nhân với 5 lần may ra mới thành hiện thực.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Há há… bác nói thật là chuẩn ko cần chỉnh. Nó mà cũng như mình thì tuyển vào để lộ mình là 1 con nghiện quan hệ tập thể, làm thì lười mà chỉ rình lên chém gió thì toi Có khi sếp lại đuổi mịa mình cũng nên … hé hé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kết hả........................................... Trừ một nghìn, may quá, yêu quá cái cuộc đời này vì kiếm xiền dễ phát mê
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ơ định comment mấy câu, nhưng thấy bác Dịu nói chuẩn không cần chỉnh rồi nên thôi, hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 theo ngu ý của e, ý c Diệu là cái loại vừa ham quan hệ, vừa biết lcm mí web trẻ ranh là k làm được việc đâu. chứ còn nó mà ham quan hệ thì nó bao che cho c. chỉ sợ nó biết lcm, biết trẻ ranh nhưng chả khoái quan hệ, thế thì mới lộ nguyên hình c ra được keke
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi e lại trót thanh toán tiền cho nó rồi. Cái BMinh qua đây, chị bo cho mày thêm 1K