Mẹ nó ơi, định mở shop gì đấy? Có phải bạn hôm qua nhắn tin ở WebTT mua kệ nhà tớ không? Ở bên đấy nick tớ là gacon2006. Nếu đúng, hôm qua tớ nhắn lại cho mẹ nó rồi nhưng nick của mẹ nó bị khóa nên không gửi được. Mình có gửi qua hộp thư yahoo. Nhưng hôm nay phải xin lỗi mẹ nó, vì hôm qua mình đã bán 2 cái kệ đấy rùi. Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé.
Hôm qua, e đọc về bé Minh trên dan trí, tối qua về mơ con chét, sợ quá! Mở mắt ra, con nằm bên cạnh, tự hứa, sẽ yêu con nhiều hơn, mua cho con con chó bập bênh mà tiếc tiền, hôm nay đang định khuân về cho con chơi đây!
cac me iu? minh la mechimhot! nha minh o khu van cong tong cuc chinh tri Cau giay. co gi i oi goi minh nhe!
Chào cả nhà, túm được mẹ Bin rùi nhé, hehe, bà ở chỗ nào Cầu Giấy thế? Tui ở Xuân Thuỷ. Các bà bên bebe đang buôn bán vui lắm.
Đọc bài về bé Minh tội nghiệp thật đấy. Hai hôm trước mình thấy post bài trên mạng rùi nhưng không dám đọc. Sáng nay, tự nhủ phải quyết tâm đọc để còn phòng tránh cho con mình. Mình cũng hay bị ám ảnh giống mẹ daobong lắm.
Mình có con rồi mới thấy thương các mẹ nhỉ? Nhớ cuối năm 2007, đầu năm 2008, có vụ trông trẻ đánh, rồi trông trẻ làm con ng ta chết, ti vi quay, e bé nằm im trên giường, trông như ngủ, mình khóc mãi, nhìn con nằm ngủ mà tự hứa sẽ yêu con nhiều. Thỉnh thoảng vẫn thấy ám ảnh về hình ảnh bé bị ngã chấn thương sọ não ấy chết nằm trên giường bệnh, mẹ bé thì khóc gào, bé thì như đang ngủ. Thương lắm cơ!
chao cac me! minh co con gai 3 tuoi rui, minh o Mai Dich - Cau Giay! co gi op ep goi minh voi ne! chuc cac me luon wui we ne!
Nhà bác chắc đang thèm chim hay sao mà lấy nick là chim hót thế?Kekekeke! Chào mừng bác đến hội Cầu Giấy!
4 hôm vừa rồi mình bị cách li với con zai, nhớ ơi là nhớ. Đến tận hôm qua, con zai sốt bà nội mới cho về. Hic
Hic hic, chị vẫn vào đọc thấy em daobong nhà mình buôn dã man nhể. Hihi. Em daobong ơi, cho chị xin cái nick YM của em để con 888 chứ nhể
Em ơi, tình hình sức khỏe em thế nào rồi, nếu muốn em bé nặng cân 1 chút, em chịu khó ăn mía vào. Ngày trước chị cũng thế đấy, phải ăn mía. Đi khám chị toàn bị bác sỹ mắng thui
Úi giời chị này thiêng thế, hôm qua em đang định lên hỏi tình hình chị dao này thế nào rùi, dịch cúm hoành hành ra sao mà chẳng thấy lên buôn gì cả thì hôm nay thấy lên rùi. Thế chỗ chị đã hết dịch chưa vậy, đã hoạt động lại bình thường chưa ạ. Em đang theo dõi bé bi ở đây mà dịch cúm thế này thì làm sao mà đi khám đc, hic. Em đang ăn mía đây, nhưng ngày chỉ ăn đc 2-3 tấm thui mà còn có hơn tháng nữa thì k biết có kịp k? Hic buồn lắm.
Hehe, chị được giải phóng rồi em gái ah. Tạm thời là okie rùi. Cứ túc tắc mà xơi thui, ngày trước chị còn có 3 tuần mà phải ăn cố đấy. Cố gắng lên em, có thời pa pa chồng chị còn động viên chỉ cần 2.5kg rưỡi thui cũng được.
Hehe mẹ đẻ em cũng bảo giống bố chồng chị đấy. "thôi k sao, con trai trên 2kg là cũng được rùi" hôm bà gọi điện động viên mà em tủi thân xuýt thì khóc chị ạ. Bây giờ nghĩ đến là lại....Em đang định chủ nhật tuần sau đi khám lại xem thế nào đây. Tòa nhà 83b chỗ chị làm hoạt động lại rùi hả chị.