Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị mí các thành viên tham gia BC nói cho em rõ mí nào. Vì mỗi bài được đăng e lại thấy vui vui nên e chia sẽ thui, ngại quá ngại quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tay đếm xiền, đập bột mà nõn ah? Tớ dùng cái photoscape cơ, down cái đó về mà dùng, dễ lắm, sửa các kiểu tung xẻo lên hết í.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 photobuket mà trình cao quá thì c sài picasa đi free và khá đơn giản. đủ những thứ ta cần dùng )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đang quen photobucket rồi, ngại mày mò sang cái mới, đang yên đang lành tự nhiên mấy hôm ko vào nó thay đổi loạn hết cả lên. Thôi thế lại mò cái sờ cếp xem thế nào vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 c k vào đc bên đấy, cơ mà, sáng nay lượn vào đc 1 tí, thì hình như theo c hiểu, e phải nộp bài bên BC xong thì sau đó 1 ngày mới đem đi đăng trên các trang khác thì phải, c k rõ lắm, vì sáng nay c vào bên đấy (sao bao lâu mới vào lại đc) thì thấy c luongtam nói là trên eva đã đăng bài của e rồi, nếu mọi ng k biết thì sẽ nghĩ rằng bài của e bị eva đạo
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cái nì cũng dễ như photobucket ý mầy ạ, dễ ợt ý, sớt anh gúc là ra nó lun, down về là có phần mềm ghép ảnh các kiểu luôn, đẹp nhắm,
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Picassa hả, chị vưỡn đang hai tay hai súng mà cô, nhưng ghép ảnh chị thấy dùng bucket tiện hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chưa bằng nhà bác à quên, sả nó lên nhanh lắm chị nhé. Cắm hôm trước hôm sau đã thấy đọt lá ở giữa vươn lên cao tướng rồi. Nhưng cũng có củ em cắm mãi mà giờ mới bắt đầu nhú, chắc tùy từng củ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 2 cái phần mềm này thì mình mù tịt, xài cái Photoscape thì thấy dễ và quen hơn. Cho Ỉn ngắm bạn đồng lứa nhưng éo đảm đang này.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bên đấy nick cũng như bên này n chỉ chuyên tàu ngầm hạng nặng, chả nổi bao giờ he he...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em xuề, bao nhiêu ảnh đổ ra mà éo biết cái ghép ảnh nó giấu ở đâu nữa, mò nãy giờ chưa được, em đang post nốt mấy món bên kia đã rồi down cái kia về