Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng thế e ở đây đến 5:30 chiều chị nhé.Em cám ơn 2 chị quá,thế tiền nong e gửi chị Phở lun ah?!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chăm đâu mà chăm, em tranh thủ làm một lèo để sang tháng còn đi chơi. Nhớ lại mấy ngày nay mà em phục em quá, chồng con bám nhue rẻ rách mà vẫn găm được hơn chục bài cho Eva, đảm đương vườn tược lông lá (trưa hôm qua lúc chị vịt gọi, nắng như thế em còn đang mải vác quạt ra sân ngồi ngắm cây). Cơ mà lúc nằm xuống mới thấy kinh hoàng cho cái lưng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Người này cũng chả hiền, thấy bẽn lẽn bên kia em nghĩ chắc hiền hiền, hóa tưởng dzậy mà hổng phải dzậy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Người này là người nào? Là tôi hay là cô Hoàng Phương? Đề nghị đồng chí nói rõ ko người ta lại tưởng tôi Hiền mà ko phải zậy'' ..Tội nghiệp tôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E vừa nhận lỗi bên wtt rùi, post xong mạng điêu ko vào được nữa, e vừa type ra word rùi pass cái là bật ra luôn ko biết có hiển thị ko, bác QQ, Bác Cáo, chị Lì, chị Vịt.... mỗi người nói cho e một câu đi, em thực tình là ko rõ nội qui.