Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mấy hôm nay nắng nóng mệt mỏi quá. Mình trốn biệt trong nhà không dám ló mặt ra đường mà vẫn thấy mệt mỏi.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Nay em vừa đi siêu âm, tính ngày thì được 7w6d còn theo siêu âm thì con được 7w5d, hụt 1 ngày có sao ko nhỉ? Em ko biết thế có phải là con thiếu dinh dưỡng hem. CRL là 1.4 cm. Tim thai 175 ( thế này là con gái hả các mẹ nó?).
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 các mẹ ơi, em đang bán đồ Thái cho bé, các mẹ qua em ngó nghiêng nhé, em sẽ Free ship mang đến tận nơi cho các mẹ chọn. Bên cạnh đó em tổ chức cuộc thi "bà bầu quyến rũ" các mẹ qua tham gia cho vui nhé
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 mình: nguoi_dep_xitrum tên: Hoài Anh sn 84 Ngày sinh dự kiến: 24/12
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Sao các mẹ đi SÂ đều thấy ghi nhịp tim nhỉ, em đi SA lúc 8 tuần 5 ngày mà bsi chỉ nghi mỗi là có âm vang tim thai, chả thấy ghi nhịp tim gì cả, còn chiều dài đầu mông là 19mm
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chị cho e xin tên để e update vào danh sách nhé Hôm m đc 4w HCG của m mới đc 138.2 thôi ý HCG tăng theo cấp số nhân m cũng ko nhớ nhân 2 hay 3 nữa nhưng chắc tầm chưa đến 1w nữa bé nhà bạn vào TC rồi KKC 8/3 thì dự sinh vào tầm 14/12 c ạ Tầm này c đi chắc bé yêu có tim thai rồi đó (u) e dạo này cũng hay bị hắt hơi, c nên có lọ chanh đào ngâm mật ong hoặc chanh muối trong nhà, chịu khó ăn cam hoặc uống nc cam pha ít muối ý c, e tuần trc cũng viêm họng suốt trộm vía giờ thì hết rồi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Giờ e mới đọc thấy tin này, cm bé nhà c đã có tim thai nhé, e SA còn hụt 2d nè c, mà 7w6d là theo KKC chứ nếu tính tuổi thai thực tế phải trừ đi 2w cơ nên bé hụt 1d so với KKC là bé còn pt tốt ấy chứ (trộm vía). Cái chuyện tim thai liên quan đến giới tính thì cũng chưa ai khẳng định là đúng đâu c
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Cảm ơn mẹ Măng ạ(u). Em thấy mấy người bạn mới cấn bầu mà đã tăng 2-3 kg nên em lo! Mẹ Măng 3 tháng đầu đã uống sữa bầu chưa ạ?
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ra đường quấn kín mít mà vẫn nóng lắm mẹ nó ạ, nếu không có việc gì cứ ở nhà cho khoẻ.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Tự nhiên máu lên não chậm e chưa đoán đc tên c Em thấy nhiều ng nói 3tháng đầu mẹ lên 2-3kg là con có nguy cơ béo phì đấy ạ, e xem trong sách Mẹ và bé ngta nói nếu ko quá ốm nghén lên 1,2kg gđ này thôi, đầy ng nghén còn sút kg mà bé vẫn đạt chuẩn đó ạ Xã e biết trc thời tiết hn khắc nhiệt nên đưa e về quê ít bữa, e đang ở quê mát và sướng lắm, đc bm chiều ơi là chiều
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Nhìn danh sách của các mẹ mà em thèm quá, đang tính năm nay 2 năm nhuận, tháng này thả ko biết có bắt kịp cái đuôi rồng ko nữa, hihihi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình không uống được sữa bầu bạn ạ. Mình chỉ uống sữa tươi của Mộc Châu thôi. Đợt này mình cũng tăng đến gần 2kg rồi ấy. 3 tháng đầu nhiều người còn nghén đến mức sụt cân nữa ấy chứ. Lúc đó cũng chỉ biết an ủi họ là thôi con khỏe mạnh nên mới hành được mình (Trộm vía hihi). Nhưng làm sao để cả thai kỳ mình tăng khoảng 12-15kg là tốt nhất. Ít hơn thì dù con có đạt chuẩn mẹ cũng không đủ sức khỏe để vượt cạn đâu. Còn nhiều hơn thì cũng không tốt, con dễ béo phì còn mẹ thì khó lấy lại vóc dáng sau sinh.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 bạn cứ để tâm lí thoải mái là dễ nhất, đừng để tâm lí hồi hộp lo lắng thì sẽ tốt cho cả 2 vợ chồng đấy ... mà dễ đậu hơn ... chúc bạn sớm nhập hội nhé
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 khéo bé nhà mình và mẹ nó sinh cùng ngày cũng nên đấy, tớ cũng 7 tuần 2 ngày rồi ... đừng lo lắng quá cứ ăn uống thêm vào cho con khỏe ... mình được nghe tim thai đập mà ko thấy ghi bn lần ... nghe cũng thấy happy lắm
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chị ơi c có nhầm ngày dự sinh ko ạ? bé nhà e hnay cũng đc 8w dự sinh 6/12 dương lịch[/QUOTE] sửa lại giúp mình nhé,24.4 mình đi siêu âm thai được 7w2d cộng trừ 4d. Dự kiến sinh 9.12.2012 Mình tên Nguyễn Thùy Trang sinh năm 1985, ở hn, đây là bé đầu tiên nên cả nhà mong lắm ... chúc các mẹ và các bé đều khỏe nhé !
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Nghe các mẹ chia sẻ mình lại nhớ lại cách đây 1 năm, cũng thời điểm này năm ngoái, bé con cũng mới hình thành, bé con mình đã chào đời 12/2011 rồi. Chúc mừng các mẹ nhé. Mình nhắc chừng một số món các mẹ tránh nhé, vẫn có nhiều mẹ chưa biết đó: 1. Canh rau ngót 2. Đu đủ xanh 2 món trên là tuyệt đối ko đụng đến, còn các loại như dứa, nhãn,vải, chôm chôm...thì được ăn nhưng ít thôi nhé. Ah quả bơ rất tốt cho em bé nha các mẹ.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hic, chả bù với mình, bị sụt mất nửa ký, mình ăn được, uống được sữa bầu, ko ngán gì nhưng mất ngủ nên người cứ hốc hác, đi siêu âm người ta bảo sao ko ăn được à. trộm vía con vẫn được đủ ngày đủ tháng.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ok c e sẽ update lại (u) Em thì lúc thấy lên nửa kg lúc thì 1kg lúc thì vẫn kg như cũ e chán ăn nhưng đc cái vẫn ăn đc ko ói, ko uống đc sữa nhưng bù lại đc cái ngủ tốt nên mặt cứ tròn quay ra ](*,)
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hihi, mẹ bầu này hay ghê, mình tên Yến nhé; Yến =10kg phải ko.....