Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E chưa chị ạ. Đang hóng hớt chị để đi làm mà. Họ nói ko sao chắc là ko sao đâu chị ạ. Chị cứ giữ tinh thần thoải mái nhé! Rùi chị cũng được toại nguyện thôi ạ. Tháng này chị chiến tiếp ko? hay tính tháng để kiếm ku ạ???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihii mẹ con chị học xong rồi ah? Ui nhìn chữ ký nhà chị thick ghê cơ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em là NNQUE ,em sinh năm 1984 phải không ?năm ngoái em có hỏi chị về tháng có con trai phải không ?và chị trả lời em là có từ tháng :7,8,9,10 hả? Sao bây giờ vẫn còn loai hoay à ? Năm nay em 29 tuổi âm ,em có tháng :4,5,6,7,8,9 âm lịch là con trai. keothom : Vạch 2 đã đậm bằng vạch 1 rồi thì ngay bây giờ em đi soi trứng đi,nếu trứng to 18mm đổ ra,và niêm mạc đủ 8 đổ ra thì tối nay về vc em oánh chén luôn nha.nếu em vào kịp đọc thông tin này của chị thì em làm ngay đi nhé,và nhân tiện em viết ngày đầu 3 kỳ kinh gần đây nhất ra cho chị ? Em không khoái đầu dò ư?đã thử chưa mà biết ?thử đi rồi lại mê ngay ấy mà. mnque : em cũng đã có kinh nghiệm xương máu về vấn đề súng đạn rồi đấy nhể ? Đời thủa nhà ai trứng mới được 12mm,niêm mạc mới 6mm mà đã vãi đạn từ hôm đó đến hôm 20 . Với kích thước như vậy thì ít nhất phải 3 ngày sau trứng mới to lên được tầm khoảng 18mm,và trước khi oánh chén người ta còn phải để dành tối thiểu là 5 ngày ấy chứ thì mới đàm bảo số lượng và chất lượng. Nàng vãi đạn như vãi chấu,máy móc nào sản xuất cho kịp để nàng phung phí,vừa hại súng vừa tốn đạn,vừa oải người vừa mất cả hứng . Em cứ tưởng tượng bắn mà không có mục tiêu, đến khi mục tiêu xuất hiện thì hết đạn, khôn chưa ?mà vk 35 ngày thì đâu có khó tính ngày rụng trứng,cứ thử que khi nào vạch 2 đậm gần bẳng vạch 1 thì đi soi trứng.[/B
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi! nhà chị ở đấy thì qua 11 Thiền Quang ý. BS Hồng, e thấy có vẻ cũng có tiếng. E cũng đi khám 1 lần, nhưng khám ở Kim Mã, hình như 387 Kim Mã hay sao ý. E nhớ ko rõ lắm ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đoán như thầy rồi đấy. Đợt rồi chị cũng có việc khá là căng thẳng và mệt mỏi. Ông trí bẩu là nếu chiều hôm trc đau bụng đó đến ông í thì chắc là ông í đã cứu đc.... chậc... ai biết đâu đc như thế. Số trời rồi em nhỉ ! Thôi giờ chị ngoan ngoãn uống thuốc thư giãn thôi !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi cho em hỏi cái, khi nào thì nên xét nghiệm nội tiết, em đi khám bác sĩ cứ bảo chụp vòi trứng mà chẳng bảo xét nghiệm nội tiết gì cả nhưng lại kê cho em cái TPCN về nội tiết. Hức chẳng biết đường nào mà lần chị ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi cô gia sư nhà chi toàn khám nội tiết 387 kim ngưu em ạ :thạc sĩ PHẠM ĐÌNH DŨNG ĐT:O913248114.LÀM TỪ 5H ĐẾN 7 GIỜ TỐI CÁC NGÀY TRỪ CHỦ NHẬT VÀ NGÀY LỄ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E cũng hok biết chị ạ. Vì e mới khám ở BS Hoài thôi, 11 Thiền QUang e chưa qua, chỉ nghe mọi người khen cô ý mát tay. Còn ở Kim Mã thì bạn e gần 2 năm chưa có, đi khám ở đó về rồi cũng có luôn. Theo cá nhân e thấy thì khám ở KM được, máy móc có vẻ xịn, bs nhẹ nhàng. hihii e mới đi có 1 lần và lần đó là ở Kim mã nên chả biết so sánh. Chị tham khảo thêm xem thế nào? Cơ mà chị cũng có duyên với bs Hoài thì đi khám ở đó đi, biết đâu tháng này lại đón bé Rồng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì hì em hỏi chị mà vẫn loay hoay chị ạ, bây giờ gái trai gì cũng được tất. Mà em thấy cái hành trình của em nó cứ kiểu gì ấy. Tính kiếm con rồng mà 3 tháng đầu kiêng vì tiêm rubella, hết thì bị khí hư, chữa mất 2 tháng, mất toi 5 tháng, loay hoay mấy tháng này mà vẫn chưa được gì. Chỉ có là rút ra được nhiều kinh nghiệm thôi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế thôi cứ thoải mái đi chị, con khỏe mẹ khỏe tinh thần tốt thì mọi việc mới suôn sẻ được, à vụ lộ tuyến thì em ko biết cụ thể chị bị mức nào, hồi em đi khám PK theo cơ quan, mấy bà ý doạ rồ lên là lộ tuyến rộng lắm abc phải đốt điện thì mới được đẻ làm em sợ mất mật, sau em khám lại chỗ bs viện C ở PK 56 Hai bà trưng thì ngta bảo em chị bị nhẹ, rất bình thường, nhiều khi nó là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nên chả phải đốt hay đặt thuốc gì, thế là em kệ luôn, từ đó chả sao cả chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cửa hàng nhà chị ngay đó thì qua nhà ông ý tiện quá rồi, em tin là chị sớm có tin vui trở lại thôi!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thôi e té đây. E chào cả nhà. E về còn đi học ạ. Ui nắng nôi thế này ngại đi lại quá!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng em cảm ơn chị nhé.Em ghi lại rồi chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em viết ngày đầu 3 kỳ kinh gần đây nhất ra cho chị,chị thử tính cho em xem sao ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Xét nghiệm nội tiết thì sẽ phải làm vào ngày thứ 2 của Ck,tức là ngày thứ 2 em có kinh ấy.Còn 1 chỉ số nữa là phải làm vào ngày thứ 21 của Ck.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em vào than vãn tí. Hôm nay bị phạt mất 1 triệu - chỉ vì liên đới sai maket quảng cáo, huhu, còn cái hạn nào hơn nắng mùa hè, huhuhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tốt nhất chị hỏi bác sĩ chỗ chị làm xét nghiệm ấy ạ. Đợt trc em cũng xét nghiệm ở viện Phụ sản HN và nhờ bsi ở đó đọc cho luôn, của em bình thường ko vấn đề gì nên em ko nhớ, nhưng các chỉ số nằm trong giới hạn thì yên tâm rồi chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thôi của đi thay người nàng ơi! chúc nàng sớm có tin vui khác bù vào nhá!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi mẹ nó bị LCM phạt à?hay như nào, tớ chưa hiểu, thôi hạn qua là coi như thoát nợ rùi, hix.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà chị Thảo dạo này khỏe ko ạ? chắc con sau này tha hồ ham học nhá, mới tí mẹ đã cho đi học cùng rùi.hihi