Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi chị ơi,con Mit nó sợ đi xem thú lắm,lần nào cho đi cũng khóc thét,hôm đi với lớp lúc đầu mặt cứ nghệt ra,mãi sau mới đùa chơi xem cùng các bạn đấy,nhiều ảnh lắm nhưng em chỉ up thế thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tớ cũng ngạc nhiên đấy bạn đẹp ạ. trước tôi đi bên cạnh cái xe ô tô là hoa măt chóng mặt. Đến khi đi công tác nhiều hình nhw quen dần hay sao ý mà chẳng hề hấn gì. Giờ toàn đi miền núi, rong ruổi cả ngày 500 km cũng chả say xưa gì nữa. Nàng thử không uống thuốc chống say, ngồi lên trên đầu, bên cạnh tài xế xem sao
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khó diễn tả thành nhời lắm Cái mặt thằng Lâm buồn mà, chị đồ là nó đang chê...hàng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 xem hết lâu rồi,Lê Diệu Tường đóng chứ gì?buồn cừoi cái ông này nhỉ,ngày xưa toàn đóng mấy vai cóc ké,hết pê đê gay,tiểu nhân..đóng hài duyên phết,buồn cười nhất đngs Chư Bát Giới bộ của Trương Vệ Kiện í,cười vãi hàng luôn.Từ dạo lên vai chính đóng chững trạc chị nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Uh, trước đóng toàn vai phụ nhg chị vẫn thích. Phim này thay đổi style hoàn toàn, duyệt. Kể cả Trương Khả Di cũng thế, phim này đóng vai đĩnh đạc, lại mập lên, khuôn mặt đầy đặn, nên chị cũng thích hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mà xem phim điều tra HK sướng nhờ chip nhờ, phong cách, hiện đại, chuyên nghiệp, gớm họp mà toàn lướt máy tính bảng, nhìn mê chết đi được.