Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi e zìa sớm, đi mua cái váy đụp để che nắng mai còn đi ọp. Dạo này e toàn quần ngắn, nên ko che chắc cháy hết lông chân mất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em xin chú thích cái ảnh này cái là : " UI SAO MÀ BỤNG CHỊ MÍT TO THẾ NHỈ ? GIỐNG MẸ KỀU THẾ :"> ... " Thui em chạy ko các chị oánh !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Huhuhu, chị bị cướp mất điện thoại rồi, lúc nãy có ai gọi cho chị, chị vừa móc ra nghe thì bị giật mất. Mọi người gọi cho chị theo số mẹ chị : 01 sáu tám chín 121 năm chín năm nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vừa điện thoại cho bác Diệu,bác ấy đi chợ,ghé qua mua lòng lợn ở chợ Mai Dịch thì có điện thoại,vừa rút ra nghe thì bị nó giật mất,hic hic,may người ngợm k sao.Hôm qua em gái chị ấy cũng bị giật túi có cả tiền và điện thoại.Khổ thân bác,thôi vận áo xám,của đi thay người.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi cụ Diệu, thế là cầm chân của cụ đã bị Đặng Thị Tèo hả cụ? Thôi cụ an ủi của đi thay người cụ nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Người ngợm không sao là may rồi chị ạ. TSB thằng cướp giật, bao nhiêu hình ảnh đẹp của quê hương bị thằng cướp giật nó làm bay hơi hết rồi. Nhưng bác Diệu đừng thấy thế mà sợ không dám về thăm quê hương nữa nhé, lần sau ra đường bác nhớ cất giữ cẩn thận là ổn thôi. Ra đường em hiếm khi nghe điện thoại lắm, tất cả tống hết vào cốp xe máy. Mà giờ cũng chả đeo cái gì ở cổ nữa vì vừa rồi ở gần nhà em - phố Phan Kế Bính - Liễu Giai- có mấy vụ bị giựt dây chuyền rùi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Choé ơi thìa inox đắt lắm đúng k ạ hihi e đang tiết kiệm tiền mua quạt sạc nên không dám hoang, thế bao giờ lại có thìa nhựa hả chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi giời ơi, bác có bị làm sao ko... hix thôi của đi thay người... cứ tự nghĩ thế cho nó đỡ tiếc. Để e lưu số mẹ bác vào, có gì còn gọi bác nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko đắt lắm đâu. Chênh nhau ít hay sao ý ah. Thìa inox là 60K mừ chị, e mua loại nhỏ nhỏ ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chiều nay e trốn làm về sớm để đi đặt lịch SA 4D. Về nhà sớm hơn dự kiến, thế là lại nấu 1 nồi thạch đen. Cơ mà mò ra chợ thì lại chả có sen sủng gì cả, đỗ thì nhà e chả thích. Tí ngoáy nồi nước đường làm bữa ăn đêm vậy Mà dạo này e ngất sớm kinh khủng. Cho con nhóc đi ngủ là e ngất cùng luôn, chả thức khuya đc như trc nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà đang ăn cơm hay sao í nhờ, mình e lảm nhảm Em lượn đập đá xem có vụ j vui ko vậy, lâu rồi chả hóng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đường nho e chia xong 10 túi, mỗi túi 30g, 22k cả nhà nhé. Mai ai đi ọp cần mang siro nhỉ, ko dặn thì e chỉ mang cho Chi còm, minhtom, mitcoi, chít, lucky, bác tubim, sanh pôn thô i nhỉ. Mai e cũng khí là cồng kềnh.