Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cần phải lôi lão ấy khi đi khám và lấy kết quả. Khi đến ngày có kết quả xét nghiệm bắt phải cả lão ấy đi cùng, để bác sĩ có tư vấn 2 thằng cùng nghe. Bắt buộc phải đi, không có lý do từ chối. Việc tiêm hay không em quyết là chính, nhưng việc phản đối lão ấy phải chịu trách nhiệm. Đồng thời phải có trách nhiệm đi tìm chỗ có huyết thanh tiêm cho con, em chỉ việc chăm lo sức khỏe cho em và con. Nhất định phải như thế, không mày cứ cho lão ấy 1 vài bài cho tao
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đấy, may mà nhắc lại nhé. Chiều e vừa bảo xong rồi đấy. E lấy máy làm kem cho con bé ngồi cạnh e . Lần trước e đang còn nợ chị 1 máy và 1 thìa inox rồi. Đang là con nợ đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Chóe, chị Lắc ui, cái hỗn hợp làm kem để trong ngăn mát bao lâu thì cho vào bow được nhỉ? em để được 1h30 rồi, tăng công suất tối đa, liệu bây giờ e cho ra quay thì có nên cơm cháo gì ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả ngày nay ko thấy bác Kun hay Là chị ý ốm to rồi? E cũng ngất đơi đi nắng nhiều mệt quá ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Về cơ bản là ổn định, cũng có thể có thay đổi nhưng thường 32 tuần mới chắc chắn được
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng, nghĩ khổ thân nó quá chị ah. Giờ pải cbi thêm tiền...hix. E mà chiều chồng như nó, chắc chồng e sướng pải bít. Nó vừa xinh, khéo léo, chăm chỉ... mà thằng chồng nó thì vô tâm quá...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kiểu như chồng mitcoi e rằng khó tiếp thu vấn đề này lắm bác ơi, tùy duyên mitcoi thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chắc là được rồi đấy. Bthuong chị toàn cbi nguyên liệu buổi tối, sáng hôm sau cho vào quay, nhưng vì chị đi làm muộn nên có tgian, còn mày thì sáng sợ vội nhỉ? Thế đi cho vào quay cũng dc rồi đấy Mà hnay làm kem gì đấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái nút cảm ơn nó lặn đâu mất rồi í, làm e lại thành mất lịch sự. Em thấy mình rất may, là vì em chuẩn bị sớm làm hồ sơ sinh nên e mí biết tình hình như thế, chứ nếu ko cứ đến ngày chuyển dạ mới đi đẻ thì chắc ko có cách nào phòng cho con. Biết thì còn có cách mà tránh, dù sao e cũng thấy nhẹ nhõm phần nào vì vẫn còn có cách. e để sáng thứ 4 đi cho chồng đi xét nghiệm cùng như bác Lang dặn. Còn 2 tháng nữa, mong là con bé sẽ chờ đủ ngày đủ tháng mới ra, em sợ sinh non lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kem sầu riêng chị ạ, chả biết có gặp mẹ thành công ko. E chờ chồng đi làm đêm, em mí lén lút làm đấy, lão sợ mùi sầu riêng lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế àh, đảm đang và biết lo toan sớm quá đấy. Đừng có chiều chồng quá rồi khổ thân nhé, để rảnh chị kể hành trình huấn luyện chồng lười nhà chị cho nghe.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lão chồng em cứ để đấy đã, xét nghiệm cho em ấy cho cẩn thận vào. Bắt đi cùng là để lão ấy thấy được vấn đề chứ lão ấy cứ ngu ngơ như thế thì chăm sóc con thế nào? Đến khi em nằm phòng đẻ rồi ai là người đứng ra chủ động liên hệ cho người mang huyết thanh đến còn tiêm cho con, còn chăm sóc mẹ con em khi ấy nên cần thiết phải có mặt lão ấy. Em nghĩ được may là phát hiện sớm là chị yên tâm. Vấn đề bệnh là bệnh rồi nhưng phát hiện được sớm như em để chủ động phòng cho con là tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay rồi. Việc em lo lắng sinh non không cần lo đâu em ah vì nguy cơ sinh non thấp lắm nên em yên tâm. Đừng lo lắng quá em nhé, lo là việc thay đổi suy nghĩ và quan điểm của chồng em kia kìa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 lúc nào muốn làm nhanh thì cho hh vào ngăn đá cho nhanh. Trời nóng nên hh càng ướp lạnh càng tốt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em nhớ lời bác Lang rồi ạ. hì hì. Em đi phơi nốt mẻ quần áo rồi ngủ đây ạ, ngày mai cố xong việc sớm còn lấy sức đi quan hệ mí bếp chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E xin lỗi spam tý chứ sao thời văn minh lại sống giữa thủ đô mà còn có người như chồng em mít nhỉ. Ko phải vô tâm vì quá vô tâm. Sau này có con rồi mà vẫn vô tâm thế thì vợ con chả mong nhờ gì được. Viện C gần đây ko có huyết thanh đâu, mít còi lo hỏi dần đi nhé. Em thì tiêm phòng VGB từ thời con gái rồi. @bác lang: cu nhà e tắm 2 lần lá thì mấy nốt ban đỏ giảm đi 5 phần rồi. E ki bo sợ hết nên bốc ít bị xã e mắng. Xã bảo tắm đặc cho con mau khỏi. Hết lá e hỏi chị M chỗ mua a điện 1 câu các e nó đi vác cho cả tải. Công nhận e may mắn vì có ông chồng yêu con hết mực.