Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khét ơi, cái hộp lúc chiều c post đang bán KM ở đây này http://familydeal.vn/ho-chi-minh/kem-chong-ham-ta-da-nang-sudocrem_118.html
Ðề: Bếp Kún tầng 6 giờ tối e cho ăn có nửa bát cơm mà nó còn bỏ dở ấy. Đc cái là e cũng dễ điều khiển nó lắm, trừ món nào hợp vị thì nó mới đòi ăn = đc và ăn nhiều (đậu phụ sốt cà chua, thịt gà nướng, thịt vịt quay, thịt băm viên ...)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ở đây cũng có bán, mua rồi ship ra HN vậy, c cũng muốn mua 1 lọ http://www.lamchame.com/forum/showt...ông-thể-thiếu-trong-tủ-thuốc-của-mọi-gia-đình 5 Hàng Mành cx bán, mai qua thử xem
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cu Tít nhà em bị thuỷ đậu từ hôm thứ 2, thứ 3, thứ 4 em đun lá trà xanh tắm cho nó, tịt luôn...hê hê, sướng quá chị à Còn Cu Mít thì ngày 1 ống Actiso, đến giờ phút này rôm ảy ko có tí nào...Hè năm nay em nhàn vụ rôm sảy rồi...hi vọng thế???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay mát giời, e cũng muốn đi ọp lắm n phòng còn mỗi sếp với e, sếp thì lại lượn suốt hic.. Chị QQ ơi, hqua e gọi mà chị k nghe thấy à?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con Kún nhà em đêm qua lăn ra sốt, chắc lại viêm họng rồi. Chiều qua em bận ko đi đón đc đúng giờ, bố thì đi học, tính gửi muộn ở trường rồi 7h kém em về em đón, bố nó lại gọi cho bà ngoại bảo bà đón. Vừa xong thì cô nó lại gọi điện cho em, bảo em đang đứng trước cổng trường Kún, em đón về nhà em chị nhé. Bà ngoại thì cứ mải miết với vườn rau nên tới muộn, đến nơi thì cháu về từ bao giờ rồi. Chắc trên đường về nhà cô bạn í bị gió, vì ăn mặc phong phanh, váy hở hết cả nách với cổ, đi xe gần 2km nữa. Haizzz, hôm nay bạn í sung sướng nói với em: mẹ nhắn với cô giáo là con bị " chốt" ( sốt í ạ), con nghỉ ở nhà với mẹ... Tèo luôn kế hoạch chia tay chia chân 2 Việt kiều yêu nước của con mẹ rồi . Bà QQ ơi, đường nho của tôi bà gửi chị Limi giúp tôi nhé. Tí tôi sẽ sms nhờ chị í cầm về giúp. Tks bà nhiều! Chị Phucmy oi, chi mua cai veet giúp em chưa ạ? Chị nhắn cho em giá nhé, em gửi tiền chị Diệu Anh được ko ạ? Chị Diệu Anh ơi, nếu chị biết giá lọ này thì nhắn giúp em với, em gửi chị tiền chị cầm hộ em đưa cho c phucmy đc ko ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chợ quê nhà chị có bán cái này, mỗi tội chị chả đi ọp đc chứ nếu ko chị mua cho mày.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thì cứ sợ mọi ng chê thìa nhựa trông mỏng manh, k pờ rồ bằng thìa inox. Dù c dùng cả 2 rồi thì thấy thích thìa nhựa hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thế khi nào có hàng thìa nhựa về hả c ah, hôm qua bạn e nó mua đc máy rùi, nó đang sung sướng c ah keke
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko biết con nhà mọi người thế nào chứ con nhà em thích uống thuốc với thích đi khám bệnh cực. Thuốc đắng mấy nàng cũng uống ngon lành, uống 1 cách thích thú í, thậm chí nhiều lúc chỉ hắt xì hơi 1 cái nàng cũng bảo: mẹ ơi, con ốm rồi, con xin mẹ cho con uống thuốc được ko ạ? Vừa xong nàng hỏi: mẹ ơi, tị có đi hám ( khám bệnh í ạ) ko? Chết mất...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 i như con nhà em chị ạ, 2 đứa luôn, uống thuốc háo hức còn hơn uống sữa, đi tiêm còn sung sướng cười toe toét về khoe...Hơn em cái khoản này..