Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay off xa quá em ko đi được, chiều tối nay em cũng về Tuyên Quang, chồng em cũng rảnh nên em mới về được chứ 3 mẹ con em đi thì em ko đi được thằng M nó nghịch như giặc. Em chúc cả nhà có kỳ nghỉ lễ vui vẻ Chúc bác Diệu mang được nhiều quà về bên kia
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Limi ơi hôm nay có đi off không vậy? chị mang 2 cái áo size M đi nhớ? hí hí, đừng oánh chị nhớ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có chứ, đang gõ bài thì Kindle Fire hết pin. Hôm nay ai đi ọp gần chỗ làm của Bao CÔng cho e gửi 1 lon sơn bé tí với.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng cho 2 đứa nhà chị uống Cao Tiêu Độc với Atiso đây, uống cách đây nửa tháng ấy, thế mà thằng bè vẫn nổi mẩn đầy người có vể ăn uống lại khá hơn. Hôm nọ em bảo mua Actiso 30k đúng ko, chị định post bài lại quên, chị mua có 22k thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế chị có mang được túi giấy ko thì em mang đi luôn, ko thì mang sau qua nhà bác?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 COn nhà tôi thì ko thích đi khám nhưng cực thích uống thuốc, cũng cực hay xin uống thuốc, nếu mà phải uống thuốc chỉ cần mẹ hô 1 tiếng là tự đi pha thuốc uống.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tuty ơi! Kún ơi! Chị đã nhận được si rô và sữa rồi. Cảm ơn 2 em, nhưng mà thắc mắc thêm quả cộc ngang gối thành maxi của chị đâu hử Kún\\/:finga:
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tự nhiên hôm qua chị cứ nghĩ chị nặng nhời vụ viêm gan với cái Mít còi cả nhà ah. Chị chẳng muốn thế nhưng mà em nó bụng bầu mà vẫn hầu hạ dạ vâng như thế, lão chồng quá vô tâm vô dạng, đặc biệt là thái độ với sức khỏe của em bé làm chị tức mình. Đến sáng nay vẫn áy náy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trưa nay off, thị Sô k đi được cả nhà nhé, hưng hàng của mọi người thì vẫn có và cả r*** rum nữa nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vịt trưa nay có đi không để còn lấy mặt nạ k có chị dùng sang phần của mày thì thôi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHồng mày là thằng điếc không sợ súng, đã không am hiểu lại còn bảo thủ. NGười ta bảo ngu dốt + bảo thủ = đại ngu đấy. Mày hay vaò mạng, bỏ thời gian ra tìm hiểu thêm về VGB đi để có cách điều trị cho 2 mẹ con mày. Nhất là con, hãy làm ngay từ đầu để ngăn chặn cho nó. Còn thằng chồng mày, nghe bác Lang rừng, đạp vào mặt cho nó 1 cái chứ còn thương tiếc gì nữa.