Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay e đi ọp k? Đi thì cầm hộ chị cái hộp sơn chị QQ đưa về nhé, chiều chị phi qua chỗ e lấy nhé! (icon nịnh nọt đâu nhể). E ở bn Ngụy Như Kon Tum? cho chị cái số cầm chưn luôn!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Từ hôm nghe cái Mít nó kể em k dám nói tý gì, giận chồng nó và thương 2 mẹ con nó. Nhà em cũng có 1 trường hợp như vậy, khi sinh xong người ta lấy máu ở gót chân để kiểm tra thì phát hiện thằng cu bị dị ứng với các sản phẩm làm từ đậu nành, đại loại như đậu phụ tào phớ... là k ăn được
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con chị cũng đang gãi cành cạch mà chị lại lười đun nấu ghê. Thôi cứ mang đi cho chị, chị nhờ ông bà đun tắm cho bên nhà ông bà vậy. Ko biết tắm bao lâu thì có tác dụng nhẩy?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lại đến lượt thịt gà bẩn nữa này, k biết có đúng là gà CP k nhỉ http://vnexpress .net/gl/doi-song/2012/04/chu-800-kg-thit-ga-can-han-dung-tran-tinh-dinh-tra-lai-hang/
Ðề: Bếp Kún tầng 6 OK bác. Chắc khoàng 2-3 lần là có tác dụng bác ah. Bác cứ đun 3-4 cành cho 1 lần tắm nhá. Bác đun rồi để nguôi, đừng thêm nc lã nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đến hè Bác cứ cho bạn đi bơi rồi đá bóng, hoạt động thật nhiều vào là đỡ ngay ý mà
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị dùng ở nhà thôi, tối rửa mặt sạch rồi nằm thẳng cẳng ra nhờ 2 thằng đắp hạ, chúng nó cứ tranh nhau, rồi phải phân công rõ ràng người đắp và người gỡ ra, vui ra phết, nếu k phân chia được thì để đại ca của chúng làm tuốt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng gà CP rồi còn gì bác tubim, sao lúc nào cũng có vẻ khan hàng mà lại có thịt lưu cữu thế này nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Rồi em ơi, đang lù lù trên bàn chị đây này. Bọn nó đang bắt chị làm kem cho chúng nó ăn nữa cơ. Cảm ơn em
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhất chị, thực ra hqua e cũng định lúc đi ngủ ý, ấp lên mặt mà ngủ nhưng chỉ sợ để lâu có gì đó ko ổn nên thôi, dù chẳng biết là ko ổn ở cái gì
Ðề: Bếp Kún tầng 6 k c ơi, e cũng ức chế thằng chồng nó suốt từ hôm qua tới giờ, điên thật Mít ơi, thương bà t đã định nhịn k nói rồi, nhưng nghe đến đoạn chồng bà còn k cho tiêm thì t điên lắm. bà coppy cái bài của c Lan về, xong search thêm 1 đống tài liệu về VGB nữa, xong in ra, về đập vào mặt chồng bà cho nó nghiên cứu đi mà biết tình hình nó ra làm sao, bảo chồng bà là giờ chồng bà k sao, nhưng sau này nhỡ 1 trong 2 đứa có bị bệnh gì về gan thì lúc đấy ai chăm ai, ai chăm con??? mà nhỡ ông ý bị xơ gan thì sống thế nào??? phỉ phui cái mồm tôi nói gở, nhưng mà t thấy ức quá, phải nói cho chồng bà biết nguy cơ của bản thân, của vợ và của con. chắc k sợ vợ con bệnh cũng phải biết sợ bản thân bệnh tật chứ nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Cucu với Thần Gió Hồng Ngâm ơi,cái ống Atiso là cái gì đấy,em uống được k?mua ở đâu để em bon chen Bác Tubim,Vịt với chị Cucu có cái gì đắp mặt đấy,cứ làm đẹp 1 mình là thế nào nhỉ? Em vẫn mẩn,chả biết nên mặc quần hay k mặc quần quan hệ đây?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cả đời c mới bỏ lỡ có 2 bữa off thôi đấy, bỏ tiếp bữa 3 ah, lại còn là bữa tiễn VK nữa chớ .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e chả có tinh thần làm việc gì cả vali bên cạnh rùi, c Luck mượn mũ cho e rùi. giờ e cứ lội bếp thấp thỏm giờ để đi off rùi đi chơi thôi keke
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ôi, sao lại thế, huhu, hôm nay e k đi đc, bên e đang bận bù đầu với đại hội cổ đông mà chiều nay thì e lại k đi đón con nữa chứ, huhu