Ðề: Bếp Kún tầng 6 e đi Thái để kiểm nghiệm lại mấy guy mí less c Kún vừa truyền dạy hqua keke giờ chả muốn làm việc, chỉ muốn đi luôn thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị QQ ơi, chả có lẽ e phải đợi đến t2 e về chợ Giời ăn hỏi thằng e họ chồng thì qua chỗ chị lấy. Hy vọng là chị Limi đi ọp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khiếp, chị còn chém gấp em bao nhiêu lần mà gọi em là Thần gió...ghét actiso người lớn trẻ con uống đựoc tuốt, nó ngọt như mật ong í ạ...ở hiệu thuốc có chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tối qua con nhà em đi Sài Gòn với nhà bác nó rồi (lần đầu tiên đi xa mấy ngày ko có bố mẹ). VC em gửi bác 5M (3M tiền vé, còn lại là 2M để bác cho cháu đi chơi cùng anh chị), ở thì ở nhà em chồng của CC em ở SG. Bác bảo chỉ lấy tiền vé thôi nhưng VC em vẫn đưa bác 5M, CC mình nhưng còn anh rể nữa chứ nên mình cứ đàng hoàng ko thì mất hay ra 12h đêm mới vào đến nơi, nàng ý ăn nhiều đồ trên máy bay lên bị nôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Số cầm chưn của em: 0986 sáu hai sáu 166 Bác nháy vào máy em nhé. Em nhấc đít giờ đây nên chắc ko kịp lội Tầm 11h15 em tới nơi bác ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bminh ơi nghe rõ trả nhời. In cho chị cái bảng chia siro ra nhé, máy in nhà chị ko hiểu sao ko in được.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối dồi tao điên tiết với chồng con Mít còi quá, điên quá, tao kiếm chỗ nào kín đáo chửi bậy đây (
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạo các topic, người người đi chơi, nhà nhà đi chơi thích nhỉ, nhưng lần này tiệt nhiên là em ko GATO nhé, vì giờ có mời e đi e cũng ko thèm đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hai đêm nay chị phải trông cô em mổ mật trong SPon, chả ngủ được tý nào. Giờ đnag đau đầu và buồn ngủ quá nhưng cố đi off trưa nay. Lỳ ơi chiều nay không làm xe ôm cho em đi lên Hàng thiếc được rồi, off xong chị phải về NĐ ngay có việc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hòa bình lập lại chưa mà có mời cũng k thèm đi hả chị? E thì GATO chết đi đc vì mọi năm 30/4 nào mẹ con e cũng đi chơi với bên ngoại, chồng k có nhà vẫn cứ đi, có nhà thì cho đi theo. Năm nay mấy đứa cháu lại vướng thi học kỳ nên hoãn để hè đi luôn thể.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tôi nhờ chị Limi gửi xiền cho bà và cầm hộ đường nho về. Tks bà nhé. Chị Tubim ơi, em cũng nhờ chị Limi gửi xiền em Sô, chị cầm giúp em gửi cho Sô chị nhé. Tks c nhiều ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hqua về e ngồi đọc mấy post của nó mà cứ lầm bầm tức tối. Chồng e đang rửa bát mới hỏi có chuyện gì mà vợ thế. E mới kể chuyện thằng chồng cái mít còi. Lão nhà e bảo chắc là nó ko bít nên mới thế, ngay từ cái câu nó bảo là bệnh này lây qua đường ko khí là đã bít nó ko hiểu biết rồi… nên ko thèm tức với người như thế. Mà bảo mít còi nên tìm hiểu thuốc thang để tiêm cho con thôi. Còn thằng kia pải giáo dục lại… hức hức… nghĩ lại muốn chửi nhau quá bác ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà em năm nay chồng mắc đi thi đúng kỳ nghỉ lễ nên cũng ở nhà, thêm con bé lại đang ốm nên càng ở nhà toàn tập . Mà nàng uống thuốc xong, hạ sốt là hát vang nhà, muốn tống đi trẻ quá cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lần đầu tiên đi xem show này, thấy kinh lắm ý, vì diễn viên toàn loại cave dạt hàng, bụng cả rổ, ngực đến rốn, phản cảm cực kỳ, rồi mấy em tiếp chuyện xông vào đòi uống cùng, xoa đùi ý, sởn hết gai ốc, nói chung, chẳng thấy tí gì hấp dẫn thú vị
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị QQ ơi, e nhờ chị Limi rồi ạ, trưa chị đưa cho chị ấy giúp e nhé, tiền e cũng nhờ chị Limi luôn ạ (ngại nhờ khoản này cực n chả biết bao giờ mới gặp mà ck ít cũng ngại hi hi) Chiều đi làm về e qua chỗ chị Limi lấy sau ạ. E cảm ơn 2 chị nhiều (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hehe, trong lịch của e cũng k đi xem show nào cả, e chỉ đi tham quan thui e tiếc tiền mà, xem show vừa đắt, vừa ghê răng