Ðề: Bếp Kún tầng 6 Công nhận càng nghĩ càng cú. Mà Mít Còi chiều chồng quá đâm chồng nó càng được thể, giờ bảo giáo dục lại thì hơi bị khó đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bên đập đá có top: Chồng tôi nhất định "bú bình" đến khi nhắm mắt mà e thấy giống chồng cái Mít còi ghê. Chồng như thế phải tay e thì... grừ grừ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chồng e mitcoi phải thế nào thì em ấy mới chiều chuộng hết mực thế chứ, cả nhà nhỉ! Chị Lang đã tư vấn e thế rồi thì e yên tâm cứ thế mà làm, Chúc mẹ con em thật khỏe mạnh và vui vẻ nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đi tour e thấy có lúc giảm còn 1,5tr chưa kể vé máy bay đấy. tính cả vé vào khéo có khi chỉ 6tr trọn gói thôi. còn e đi tự túc thì tổng chi phí của e hiện tại là 7tr gồm vé 3 chuyến mbay, ks, tour đi đảo. chỉ còn chi nốt tiền ăn, di chuyển trong tp, vé tham quan nữa thôi đặt sớm hơn còn vé rẻ hơn hữa cơ. nhưng mà kể ra đi 2 ng thì xót nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mọi người nói thế em đỡ áy náy. Nhưng không biết có người bảo cho biết, nhất là liên quan đến sức khỏe con cái là phải xoắn lên chứ còn dửng dưng thế là em phải điên
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ thế cái bminh đi với phi công à, máu nhỉ. Mà e bảo chị Lò qua chị lấy siro chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chồng cái Mit còi giống hệt con ếch của em,k những ngu xi dốt nát con fcuwcj kì ích kỉ và độc ác.hồi còn sống với nhau,ếch bị ghẻ chân,em k biết là bệnh gì nên cứ gọi như thế!cái bệnh này là cứ nắng lên bị những nốt dưới da rất ngứa và lan nhanh,xong 1 thời gian lớp đó thành vẩy và bong da chết da.cứ suốt mùa hè là bị và đến mùa đông thì hết.năm đầu tiên bị,em cũng cho ếch đi khám chữa khắp nơi nhưng cũng k đỡ,xong rồi ếch ngứa nghề,mỗi lần bóc vỏ cậy ghẻ lại bôi cái con ghẻ vào chân em để em cũng bị như hắn.thế rồi em cũng bị thật,bị mấy năm rồi,nhưng đến năm nay thì chưa thấy ghẻ đâu chỉ thấy dị ứng toàn thân,được cái dị ứng mề đay nổi lên ngứa 1 tí thôi,nó lặn hết thì lại k ngứa nữa mà cũng k mất thẩm mĩ như ghẻ chân.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 trong lịch trình có đi Dream World không, nếu k có thì hơi tiếc đấy, rất nhiều trò chơi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 này cu, thằng cu Lâm nhà cô có duyên quá, cái mặt nó yêu thế ko biết...thằng này trông hóm hỉnh nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 may mà giờ là Biển, chứ vẫn là ló thì e thế, đọc bài này của c xong, e muốn chém nó quá, tsb cái thằng khốn nạn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà mình có ai biết có cái nhà nghỉ hay khách sạn mini nào ở khu vực trung tâm ko, kiếm cho chị một cái ngon bổ rẻ nhé vì chị cần tìm giúp cho 1 người họ hàng xa đã về hưu tháng 7 này về VN chơi bời thác loạn, người này tiền hạn chế tình thả cửa nên yêu cầu đầu tiên là ít tiền chất lượng gia đình. Nếu ai có đi qua cái hotel nho nhỏ nào thì làm ơn ghi lại hộ chị số tel để gia đình tự liên lạc cũng được. Chờ tin của cả nhà nhé.