Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đây chị ạ mấy kỳ kinh trước của em là 15/12; 19/2; 20/3; 24/4. Trước đấy chu kì em từ 30-35 ngày, tháng 12 năm ngoái chu kì của em nó tận 52 ngày, đi khám bác sĩ kê cho em thuốc tên là femme-f (dùng để hỗ trợ thụ thai), sau khi uống thuốc thì tháng 2 chu kì của em 30 ngày (tháng này ngày thứ 14 trứng là 19 niêm mạc 9, ngày 16 tiêm rụng trứng mà vẫn tạch chị nè), tháng 3 chu kì là 35 (em oánh chén từ ngày 14 vì là sợ nó như tháng trước đấy chứ em cũng chẳng khoái món này lắm ) Chị gái tính thử cho em xem thế nào với ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tui đọc ngược trang nên bây giờ mới đến đoạn này của nàng. Bạn em sinh năm 1984 năm nay 29 tuổi âm , có bầu vào tháng 3 âm lịch,hay dương lịch NHỂ ?hỏi thì hỏi cho ló đầy đủ nhá,bố ai mà bít là dương hay âm đây,để còn tra lịch, quá nà đáng đố nhau ?lại còn giục loạn lên là trả lời đê,LẮM CHUYỆN.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị vẫn chưa khám đươcj em ạ,chắc là nghỉ lễ xong mới đi.Em chữa LT ở BS Thanh chỗ gần BV 108 à?Chị nghe thấy bảo bác ấy chữa VLT mát tay lắm mà em.Từ hổi em chữa xong có thấy bị ra nhiều khí hư nữa không?Nếu không thì chắc là nó đã tái tạo rồi em ạ.Hồi cách đây hơn 1 năm chị cũng chữa LT rồi nhưng là chiếu laze,chữa tháng trước thì tháng sau có bầu luôn nhưng lại bị sảy sớm.Nhưng chị nghĩ chắc là chị cũng ko tái tạo được hết nên vẫn bị viêm,mà chị sợ là như của chị LT rộng quá cũng khó có thai em ạ.Nếu em đi khám về có tình hình gì update lên cho chị biết với nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. khẹc khẹc, ke ke, hehe, haha, hoho, hihi ............
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi vậy là chị em lại giống nhau rồi.Thôi bây giờ anh chị có thời gian chuẩn bị rồi thì cứ thoải mái bồi dưỡng sức khỏe chị nha. À mà chị này,em nghĩ chị bị buồn nôn khi gần ngày hk và kể cả trong thời gian này đó là do thay đổi nội tiết thôi chị ạ,chứ chị cả có bệnh tật gì đâu.Giống em cứ gần đến ngày cũng buồn nôn,đau đầu kinh khủng.Em còn bị đầy hơi,ợ hơi nữa cơ,nếu bị rồi thì lại hết dấu hiệu này.Hôm qua em xét nghiệm nội tiết xong đến tối cũng mò mẫm trên mạng xem cách đọc từng chỉ số thấy cũng nói giống trường hợp như em và chị bị thay đổi nội tiết trong những ngày hk đó chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chủ điểm hôm này nhà mềnh tưng chó............................ Và mèo.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó ơi có mình nè, bị đi ngoài rùi ra ít dịch ( ít thôi nhé) rồi ngứa ngáy khó chịu, nhưng bị khoảng 2 hôm thôi. Mình thấy ngứa ngáy tối về mình pha muối với nước âm ấm vào chậu rùi ngồi vào đó ngâm vừa ngâm vừa rửa sạch khoảng 5' là hết ngứa luôn nhé Bạn thử như mình xem hiệu quả lắm @Congaixinh: Chị ơi lần trc e bị đi ngoài nói ch với ông Trí ông đã tăng cho e vị gừng nhiều hơn mà e vẫn bị đi ngoài nè. từ trưa qua tới giờ e lại ngừng ko dám uống vì ng như mệt lừ rồi ạ. Trưa qua e tranh thủ phi xuống nhà chị Thu Minh mà chị ấy còn bảo e"Trông chân của e như tay của chị" chúng e đùa tí nhưng quả thật dạo này e ........xuống cấp trầm trọng rùi @Thu Minh: E thấy chị làm việc tại nhà nhưng cũng khá vất nhể. Chẳng đc nghỉ ngơi gì, ăn uống thì ko tự chăm mình và con đc. Chị cố gắng nấu nướng đc là tốt nhất cho cả 2 mẹ con nha. (e hay lo xa vì bụng e yếu lắm) Chị ơi cảm ưn chị nhé, nhưng giờ e bị sụt văn xịt rùi ng cứ tây tây luôn sắp sút rùi huhu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không sao em ạ,sau đây em lên ông TRI bảo ông cát thuốc cho đẻ con trai đi em ạ,xong đến tháng 5 âm lịch về đây chị em mình lại tiếp tục cuộc hành trình nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ô Bác ơi sao hôm nay Bác lại vào nhà mình giờ này thế ạ?Bác không phải nấu cơm hả Bác?À hay là hôm nay Bác vào đấu giá nhà KuHim ạ để giành giải nhất đúng không?Hi hi ha ha ho ho....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hê hê, em bổ sung là mèo nhà em mắn cực kỳ, mèo con cứ biết ăn cơm chạy chơi là nó lại dính rồi lại đẻ, mà con nó xinh cực, hị hị iem nói nốt cái này cho nó phù hợp mí mong muốn của nhiều mẹ nhà mình đang đợi em bé, chúc các mẹ mát giời thế này chiến đấu là chiến thắng, hí hí hí
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi, đúng cái em đang cần. Từ mấy bữa nay em bị ra nhiều dịch và thấy khó chịu lém. Đang tính đi khám xem sao. Mà em vừa khám PK ở bv Hồng Ngọc 2 tháng trc, có sao đâu, thía mà giờ... ( Chán đời. À, chị ơi, khám của cô thì có xn nấm hay soi tươi luôn ko? hay chỉ khám bằng mắt thường thui?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vk của em tùe 31 ngày đến 35 ngày,vậy tháng này em thử que rụng trứng từ hôm 8/5 nha,khi nào vạch 2 đậm gần bằng vạch 1 thì mới đi soi trứng ,có gì em vào báo nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình chưa ngâm nước muối bao giờ nhưng mấy hôm nay mình đun nước trà xanh rửa, chỉ thấy đỡ hơn tí tẹo thôi. Chiều qua đi mua lá trầu không về xông và rửa thì cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Hix, đang tính đi khám PK xem sao đó bạn. mình lo là uống thuốc làm thay đổi nội tiết, làm có nhiều dịch hơn nên gây ngứa. Chỉ lo bị nấm niếc gì thì mệt người lắm í. Chưa chữa xong bệnh này thì lại có bệnh khác (
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Suu Suu ơi làm ít thôi em ạ không nó mà lao lực thì chỉ khổ mình và con thôi,ăn uống tầm bổ nhiều vào,cho có da có thịt,chứ để gầy quá mỗi lần gần chồng toàn thấy xương chổng lên thôi,thía hồi lày còn bỏa nhà đi không đới ?khi lào đi rủ bác đi cho vui nha ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ăc ặc, chết cười với bác Doanh nhà mình. Thi thoảng em lại cười mà ko dám cười to vì cammera chiếu thẳng vào mặt, hic.:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tui vào nhà mềnh giờ lào kệ mịe tui,người đã chưa đủ to hay sao mà cứ động cái hỏi ăn chưa thía ? chồng đang bẩu là mẹ mày toa thế kia:hổ ăn 3 ngày không hết thịt ,thế đấy chông với chả coan ,thế nàng bị rồi hử ? chính thức chửa ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trời ơi hóa ra là chị hiểu nhầm em rồi. Em thấy chị lăn tăn vì tư vấn cho Hoacuctim tháng 12 mà lại ra con gái, nên em mới dẫn chứng ra là ở Lịch Vạn sự nó chỉ ghi mỗi tháng 12 là có con trai thôi, tức là chị không có gì phải băn khoăn cả. Em tin chị nên đã theo lịch Tàu của chị mà. Nói đi nói lại thì thực ra là em chỉ muốn làm chị an tâm và không phải lăn tăn về tháng của Hoacuctim nữa thôi. Có lẽ do em diễn đạt lủng củng không rõ ý nên bác hiểu lầm, lại còn làm bác khóc nữa. Em thực sự xin lỗi nhé. Hu hu hu, bác đừng xóa tên của em nhé, em buồn quá không biết lần này diễn đạt bác có hiểu cho em không nữa... Xin lỗi cả nhà nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng đấy, thấy bác vào sớm lắm trả giá mấy phát rùi ý, hihi. Tk's! Các mẹ rảnh vào thăm nhà em cho đông vui!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mua que thử rụng trứng về là chiến đấu thui các mẹ ơi