Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhà tớ ấy mừ, [thử que ].............cứ nà nà............... 20 đến 30 phút tớ mới rút ra cơ,mà que nhà tớ mua bao nhiêu nhỉ ?................hềnh như nà nà....................vô giá ý.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hu hu tuan lenh cac chi a. Em cach li luon dt voi laptop day a. Chuc nha minh nhung ngay nghi hanh phuc, vui ve,khoe manh. Sau chuoi ngay nghi dai là bão 2v đổ bộ nhà mình ầm ầm ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cái nàng này á,có mà vào tai được 4/10 đã là tốt lắm roài,chưa thấy tầm quan trọng của việc mang bầu phải giũ gìn như thế nào đâu ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đầu óc đen tối mu muội nên đọc câu này của bác ko nhịn nổi cười. Em cũng thấy là nếu tuổi thai đã rõ thì cắm vào cái, vệt hồng đi rất nhanh từ dưới lên trên rồi để lại 2 vạch ngay sau khi vệt hồng mờ Còn tuổi thai ít thì phải để lâu, từ 3-5p. Em phát hiện mang bầu khi được 4 tuần, cũng phải để hơn 3 p mới thấy vạch thứ 2 mờ lờ phờ đằng sau đó..chị Vân nên thử lại quả nữa cho cả nhà hồi hộp mong chờ đê
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nàng ơi, nàng phải cẩn thận hơn đi.... cố gắng chiụ khó tí cho đỡ lo....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Huhuhu...lúc trc buổi trưa đi nghỉ trưa chị cũng toàn tham ... đặt lap lên bụng và xem tin tức báo chí... Đúng là ko tốt cho em bé tí nào hết !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ấy chớ ấy cớ, nếu thuốc nhà ông Trí là thuốc bắc mà uống cùng với gừng là toi luôn ,mất hết công hiệu của thuốc đó Thuốc của ông khiến cho nội tiết thay đổi, thik hợp với việc thụ thai nên mẹ nó chịu khó, đi ngoài chút xíu chứ có đi nhiều 5-10 lượt một ngày đâu mà lo, ko ảnh hưởng gì hết nhé Nhà tớ có bác gái làm thầy thuốc bắc hơn 40 năm, bác bảo ông lang nào mà kê thuốc rùi nhắc bệnh nhân sắc kèm vời gừng thì là sợ bệnh nhân sai thuốc đi ỉa ko đáng tin..hinhif
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mợ ơi, bữa nay là lần thứ 3 uống thuốc của ông Trí. Sao mà nó khó uống thế ko biết, mà nhiều nữa chứ. Giá mà ông í cô đặc lại chỉ còn 1 ngụm thôi có phải tốt ko nhỉ. Đằng này uống 1 túi đổ ra đc hẳn một cái cốc to thế. Lần thứ 2 suýt nữa ựa ra, lần 3 thì đi đi lại lại cố gắng nghĩ đến viễn cảnh đẹp khác để nhắm mắt uống ... sợ quớ đi ! Mới đc 3 gói còn 37 gói nữa... huhuhu .... Mềnh sợ nhất ún thuốc mà ! ah, còn nữa... Ông trí bắt mạch giỏi - nói chuyện hay - sắc thuốc tốt. Ấy vậy mà chẳng có một cái toa thuốc, hay một mẩu giấy hướng dẫn sd uống bao nhiêu và thời gian nào, lẫn những kiêng khem trong thời gian uống thuốc cho người bệnh nhỉ. Làm mềnh cứ phải gọi tel đi gọi tel lại vài lần. hic hic ... Đúng là ai cũng có gót chân Asin ! hị hị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ngoan ngoãn nghe nhời các chị đi kưng! E ko thấy là công cuộc tìm kiếm Rồng vứt vả thía nào ah???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ngưỡng mộ nhà ấy quá ta.............hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ơ sao lại ko có nhỉ. toa thuốc thì hôm mình đi khám bắt mạch xong thấy ông viết tên xong rồi gi đơn thuốc mẹ nó ạ. rồi đưa cho bác già già đi lấy thuốc theo đơn thfi phải. còn thời gian uốg thì 2 vợ chồng ông dặn rõ ràng mà, cô vi anh còn đọc cho tớ ghi những thứ cần kiêng kị nữa đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. oài! Bác đừng tả nữa. hưc hưc iem đang tính đi xuống ông bắt mạch. Bác tả thế e khiếp vãi....[1 số thứ] bi giờ. E là e cũng sợ uống thuốc lắm ạ. Được xã nhà e cứ nhùng nhằng nữa, thêm bác kể thế thì e nhụt chí chết!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ui là bác Doanh ui em đến đập đầu vào ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) với bác mứt thui bi bi cả nhà em đi đón chồng rồi về quê đây, chúc nhà mình 1 kỳ nghỉ thật vv và hơp
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc hai vc về quê vui vẻ. Lên thông báo tin vui cho cả nhà nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ô, thế hay T.H của mềnh cô ấy quên chăng ? chẳng có gì cả. Xã đi lấy thuốc sắc về vẫn còn nóng ran, nhưng ko có gì kèm theo cả. Buồn cười, anh xã mềnh cứ thắc mắc sao bằng tuổi anh mà cái chị ấy cứ xưng bác với cháu suốt thế nhỉ. kekeke... lúc đầu vào thì chào chị, xong nói chuyện xong thế nào bác í xưng bác với cháu ngon lành !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bán than thế thôi, chứ việc phải làm thì vẫn phải làm em ah. hức hức ... Cố nhên em ! Vì tương lai con em chúng ta !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng ạ. Em cũng đang cố chữa khỏi để còn sinh nở đây chị ạ. Cái này hay bị đi bị lại lắm, em cơ địa yêu nên cũng lâu khỏi. Chị đã khỏe lại chưa ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đơn thuốc ông có đưa mình đâu chị, ghi lưu trong sổ thôi mà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì, tôi giờ không dám sướng rửng mỡ như hôm nọ nữa, nhỡ nhầm thì lại tự làm khổ mình thôi ... Nhân chuyện mọi người đang tám vụ que thử thì em thấy như này, qua mấy ngày này của em thì đúng là em bị mấy phen tim muốn đội lên đầu. Sáng T2 vừa thử = que Qickstick: V2 mờ như vẫn có thể nhìn thấy ... Trưa hôm sau tí tởn thử bằng bút thử của Hàn quốc thì nỏ thấy V2 mô cả ... Sáng hôm sau nữa thử lại = Qickstick thì V2 lại xuất hiện nhưng vưỡn mờ ... Thế là nẩy ra ý định thử tất các loại que coi sao ... Thế nà, sáng nay em làm 1 que Qickstrip ... hu hu hu các chị ơi, V2 lại tiếp tục đi du lịch rồi ... Tự nhiên em nghĩ có khi nào sắp đến kỳ kinh thì ...ló bị như thế không ??? ... Hiện tại em ko thấy ngực căng, bụng tức mà chỉ thấy mệt và ăn vào thì cứ có cảm giác bụng nhộn nhạo và mắc ói ( mặc dù vẫn thừa khả năng ăn như hạm )