Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chiên lên xé ra làm gỏi xoài cũng đc bác ạ Hôm nay nhà em có lương, em lại rạo rực ko ngủ trưa đc. Nhưng tính ra trừ các khoản chẳng còn lại là bao Em đang hục hoặc với chồng em vụ tiền, bảo chồng đòi tiền dì để chi tiêu trong nhà thì chồng bảo dì ko có tiền. Chán nhà chồng kinh hồn, toàn tiền, tiền bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Người ta gọi tiền bạc mà, bạc mặt bạc mày mới kiếm đc đồng tiền, bạc tình, bạc nghĩa cũng vì đồng tiền. Nhà chị may mắn 2 bên nội ngoại có ng giàu, có ng nghèo, nhưng ai cũng đàng hoàng về chuyện tiền nong!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đây toàn giàu nứt ra mà đi xin xỏ từng đồng ấy chứ. Chán lắm. nẫu nhất là vụ fải gửi tiền học hàng tháng cho các con của các ông các bà ấy Em thật giờ em chả ghét, nhưng em khinh. Có điều em chẳng đả động đến vì cũng ko muốn làm chồng em khó xử
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chào cả nhà. Em lội xong rùi, huhu. Nghỉ lễ này e về quê với bố. Em gái em mang 2 đứa cháu về ở mấy ngày nghỉ. Chắc là em lại quay cuồng làm osin cho 2 con nhóc đó thôi. Hơi cực chút nhưng chắc là vui lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mà Kều với BMinh ơi, hôm qua chị đi mát xa rồi đó. Thích thật. Mát xong sờ da mình nó cứ láng mượt. Trời ơi là sướng. Cảm ơn 2 em nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà đang ọp ở Lê Duẩn nhỉ? ko biết phi đội Gió đang chém đến đoạn nào rồi nhỉ? Em hóng quá cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E vừa mới về đến cty, mặc dù hnay trời ko nắng nhiều nhưng cũng nóng quá trời. Bà con nhà mình còn đi ăn chè, e ko đú được… bùn ghê. Hnay ăn ngon, mỗi tội cái gì cũng cay… tốn nước kinh ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 May mà có bác Phở nhỉ. Hnay bác Phở xùy tin cả nhà nhỉ, nhìn ai bảo là 2 con học đại học, lại còn đang du học nữa chứ. Bác là niềm ao ước của em.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E vẫn no nhưng ko thể đừng được trước nem bùi của em Lì. Chắc nhà mình ko ai thích ăn như em đâu nhỉ