Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hi, mẹ nó giống mình, cũng căn cô Chín Sòng Sơn đây, mẹ nó đi xem bói là hỏi được căn quả của mình mà, nếu căn cô Chín thì mẹ nó vào lễ đền cô đầu năm là tốt nhất, còn không đi được vaò đền cô thì mẹ nó đi các đền, phủ mà có thờ cô Chín thì vào lễ cô cũng được mà (lễ cô thì nhớ dâng màu đỏ hoặc hồng mẹ nó nhé, 9 đồng tiền, 9 quả...đại khái thứ gì cũng chín, còn không thì sắp lễ 3 cũng được, lòng thành thôi mẹ nó ạ). Thường thì những người căn cao, quả nặng mới phải trình căn thôi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình tin vào thế giới tâm linh, bản thân nhà mình cũng trải qua nhiều chuyện nên mình biết, hôm nào có thời gian mình sẽ kể cho các mẹ nhé, nhưng mình không phải là tín quá đâu, mình tin nhưng không chạy theo các thầy nhé, mình cứ lễ ở tâm mình là được chứng quả hết mà
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình đã chứng kiến những chuyện không thể không tin. Trần sao âm vậy ah.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tớ đang hóng mẹ nào đó nói tiếp về chuyện đốt vàng mã mà vẫn chưa thấy mẹ nó chia sẻ nhỉ?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình thì mình rất tin...................................................
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình trước ko tin, nhưng từ khi lưu thai, rồi đi áp vong ở số 1 Đông Tác thì cậu bé đỏ, nhảy vào gọi bố mẹ, rồi nói 1 đống việc chồng làm mà cả nhà ko biết, thế là tin. À, em đi xem bói thì cứ thấy các cô í bảo em có ăn ông Hoàng còn chồng thì căn cơ Bơ, sao đàn bà mà lại có căn của ông Hoàng đc nhở, em hơi băn khoăn quả này?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có chứ bạn, ai mà chả có căn quả, phụ nữ thì nhiều người căn cậu bé, ông Hoàng Bẩy, Hoàng Mười, Hoàng Bơ ...đều có hết mà, không phải đàn bà là phải căn cô đâu bạn nhé, nhiều nam giới ại có căn cô mà.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em tin lắm, hôm trước em đi xem bói cô bảo nhà em có bát hương bị kênh, em về kiểm tra bát hương bốc từ trước khi e về làm dâu, bát bị kệnh bố em kê bằng 1 miếng vàng mã hic.. cô bảo rằng bla...bla em thấy đúng nên tin có thế giời bên kia thật. Bà nội em dù đã mất 5 năm rồi mà khi nào em cung cảm thấy như bà bên cạnh vậy.. mỗi khi khó khăn cứ cầu bà,.. nói thầm trong miệng ấy.. và thấy chuyện xuôn sẻ hơn,..
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hì hì, giống e, yếu bóng vía, nhưng vãn thích đọc mà, vì tò mò
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mẹ nó đi xem ở đâu đấy share thông tin cho mình được ko? tks
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Thế đã đi xem 2 chỗ tớ mách chưa? Cảm giác thế nào? Tớ thấy nhiều thầy có nhiều âm binh nên đọc chuyện trong nhà mình vanh vách, thằng em tớ lên thày cũng có khoảng hai chục âm binh (thấy nó bảo thế) đọc được chính xác số tiền trong két nhà người ta. Nhưng mà tớ chả tin nó tẹo nào, chưa xem của nó lần nào
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Lại vào đây đọc, thấy sợ phết, haiza. Mình tin nhưng vẫn chẳng đi xem ở đâu cả, sợ chết khiếp được.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em thì tin lắm, nhà cũng trải qua nhiều chuyện. Rảnh sẽ kể mọi người nghe. Em tin nhưng hok mê tín nhé.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? trỗ nào thế chị mách em với đang cũng mê xem bói lắm ah....
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Các chị ơi. Em thấy mấy bài bên trên có nói đến chuyện khôgn đi áp vong và có giải thích rõ ràng thồi thì yên tâm nhưng đọc đến bài này thì có lẽ em phải cảnh báo các chị đây ạ. Em học thiền dướng sinh_khí công tâm linh. Em xin cam đoan với các chị là có thế giới tâm linh, có nhiều người đã mở được con mắt thứ 3 của mình và liên lạc được với thế giới đó. Và chúng ta không nên đi áp vong (chính là gọi hồn) người âm, người chết. Lý do là bởi người sống có các huyệt đạo, luân xa, đó là các cửa dẫn khí vào cơ thể. Người học thiền, cảm xạ đến 1 trình độ nào đó có thể tự điều khiển được các cửa huyệt này, nhưng người thường thì không. Đi áp vong, gọi hồn, thầy làm lễ sẽ mở 1 cái huyệt sinh tử, gọi là luân xa ngọc chẩm, để cho vong nhập vào người mình. Vong là 1 hình thức khí lạ, khí xấu xâm nhập vào cơ thể, làm mình rất mệt, điều khiển hành vi, và tính cách của mình. Người bị mở cái luân xa này như nhà không có cửa, ng nhà mình nhập vào còn mệt và lắm chuyện phiền nhiễu nữa là người lạ. Mà mình, cũng như thầy gọi hồn đều không phân biệt được đó có phải là người nhà mình không. Người âm thì hầu hết đều muốn tìm đến thế giới người dương để được sống lại cả. Để mở được luân xa này thì cần 1 trình độ, khả năng nhất định, nhưng để đóng lại và khôi phục lại cái huyệt đạo luân xa đấy thì cần một người rất cao tay, vì thế nên tốt nhất, có đi gọi hồn thì cần 1 ng trung gian chuyên của bên gọi hồn, hoặc đi xem bói âm binh (ở nơi có uy tín, chứ không thì không theo cũng sẽ bị quấy nhiễu đấy ạ). Các mẹ hãy đặc biệt cẩn thận giùm em nhé, đừng để thế giới người sống bị xáo trộn với thế giới người âm vì như vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho gia đình và mảnh đất mình sống ạ.