Ðề: Bếp Kún tầng 6 Công nhận là chỗ rau muống để nấu canh gừng hơi ít thật, chắc con ăn mẹ thèm nhể, nhưng mình nhìn cái cây mình trồng, mình thu hoạch, sao sướng thế chứ! Kiu làm chị nhớ ngày bé, mùng 3 mùng 7 đi chợ phiên, thik lắm ý, lúc về xách tòng teng 2-3 chậu cây, ngày bé mềnh thik cây như các cụ già, lớn giờ vẫn thik, nhưng lại bị món khác hấp rẫn mình hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đeo sẵn cái đai cổ nhé, đao kiếm vô tình lắm ... con chạy chơi mẹ đứt từng khúc ruột già !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E nông dân chính hiệu bác ơi, rất thích trồng rau. E nhớ hồi lớp 4 ở tập thể, trước mỗi nhà có 1 khoảng đất trống bằng cái chiếu đôi. E và mấy đứa cùng khu mượn cuốc về cuốc đất, trồng bn là rau thơm ý, còn ra ruộng làng trung văn gần đó nhổ trộm cây rau thơm ở ruộng mang về trồng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay đã là hôm thứ 2 giai nhà về lước, h này em lội ì oạp... Con bạn thân em bảo: chơi bời đi, chẳng mấy khi tự do muôn năm, thik làm j làm đi, ăn j công khai đi, ko cần chui vào góc tủ gầm bàn chấm mút. Hehehe, chơi bời giề. Sáng từ 7.30 đến tận 12.00 đã tham gia vào Ngày Hội học tập của các con tại trường. Con giai em được cử vào đội kèn, sáng nay khí lạnh cháu nó vẫn tự quần soóc - áo có gù vai vàng chóe đi thổi kèn. Chóe bảo em: mẹ ơi, anh Jiu thổi kèn tay cứ gác lên ý, con em bé tý chẳng hiểu j, thổi kèn phải thế mới tạo dáng. Ấy là em nghe cháu nó nói thế chứ đúng sáng nay 7.30 trống ếch rộn ràng, em mới nhìn thấy ông con thổi kèn. Mấy anh lớn lớp 6 cao to đứng hết hàng trên, lớp 5 của con em đứng cuối. Mà thổi kèn để hoan nghênh Ngày hội mở màn đấy ạ. Nói các mẹ đừng cười, con thổi kèn đúng 30' mà ngày nào cũng ở lại trường tập thổi long phổi vêu mồm, em đứng chụp ảnh con hôm lay mà lệ đã rớm mi (em văn tý), ngày nào nó còn bé, ăn cháo phải có tý bánh Kinh Đô ở đầu thìa để lừa, thế mà h cũng thổi kèn như ai. Thôi, dẹp ngay 3 xu xúc động đậy, ta ưỡn ngực đi thẳng vào sân trường. Tổ ôm cây đợi thỏ của em đã dành cho em 1 ghế VIP, c.trình hôm nay quá đặc sắc, con gái em cũng váy hoa múa may trên sân khấu nhé, Chóe nhà em nhí nhố lắm, ko nghiêm trọng như thằng anh nên em lại ko thấy buồn cười mà văn cao được. Upnhanh lại chết nên em ko có tý hình minh họa ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi cái Bongcon đi buôn ngay, có con gà là chị đây. Buôn hem??? Mà sợ đỗ để lâu thế nó mốc xừ ra í. Hôm nào về quê vác vai buôn cho chị ít đi ku?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế à chị? Nhưng căn bản lương tháng chị cũng cao rồi còn gì . Chỗ bọn em lương thấp nên cứ phải phịa ra ní do để chia tiền cho nó hợp lý í mà
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị QQ ơi, chiều e qua chỗ chị Limi lấy sơn rồi cơ mà tiền mua váy gần gấp 10 lần tiền sơn òa òa... Mai lấy pizza chắc chỉ phi vào lấy trả tiền rồi hô biến thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà ơi cứu net em cái, cho em xin công thức làm kem nhé. Hoa nhà em chiều nay làm gà cho nhà Chóe rồi, ra Phố Huế mua cho vợ cái máy làm kem mà ko chịu gọi Chóe lấy password Mẹ QQ ơi mai có nhà lúc nào chị qua lấy siro nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hơ hơ.. hoa nhà chị đi mà chứ chị có đi đâu ) Mẹ chị vẫn nằm viện chờ sang tuần mới mổ em ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hơ hơ.. hoa nhà chị đi mà chứ chị có đi đâu Mẹ chị vẫn nằm viện chờ sang tuần mới mổ em ah.