Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay tính tiền e ngã ngửa vì e ko định trong đầu là ăn mất ngần ấy xiền. Cảm giác rất tội lỗi với cả nhà, thời buổi khó khăn, khó kiếm mà bắt cả nhà ăn hoang xế. Ngẫm 1 lúc mí hiểu vấn đề, lúc e nhòm menu có món mién xào cua, đơn giản chỉ nghĩ như món miến xào mình hay ăn vỉa hè ấy vì nhòm menu giá có nhõn 110 or 120k thôi. Ai dè nhà hàng nó nhanh tay, chắc chắn là cố tình, chơi luôn món miến om mí cua bể. Lúc nó vác ra e cứ bổ chửng....chả biết đỡ sao , thêm là cả nhà chờ lâu rồi nên đành cun cút ăn vậy. Nếu ko vì món cua đắt đỏ ấy thì hóa đơn đỡ được 2200k rồi vì tổng hóa đơn là 5660k. Nếu trừ bớt cái đám cua cáy còn đâu 3460k + 480k tiền miến nếu đúng như mình order thì chỉ vỏn vẹn 4000k là cùng. E có nhời xin lỗi cả nhà, e cứ áy náy từ chiều đến giờ, về đi đưa hàng, đón con, đi chợ mà cứ bần thần, đi nhầm đường loạn xạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay tính tiền e ngã ngửa vì e ko định trong đầu là ăn mất ngần ấy xiền. Cảm giác rất tội lỗi với cả nhà, thời buổi khó khăn, khó kiếm mà bắt cả nhà ăn hoang xế. Ngẫm 1 lúc mí hiểu vấn đề, lúc e nhòm menu có món mién xào cua, đơn giản chỉ nghĩ như món miến xào mình hay ăn vỉa hè ấy vì nhòm menu giá có nhõn 110 or 120k thôi. Ai dè nhà hàng nó nhanh tay, chắc chắn là cố tình, chơi luôn món miến om mí cua bể. Lúc nó vác ra e cứ bổ chửng....chả biết đỡ sao , thêm là cả nhà chờ lâu rồi nên đành cun cút ăn vậy. Nếu ko vì món cua đắt đỏ ấy thì hóa đơn đỡ được 2200k rồi vì tổng hóa đơn là 5660k. Nếu trừ bớt cái đám cua cáy còn đâu 3460k + 480k tiền miến nếu đúng như mình order thì chỉ vỏn vẹn 4000k là cùng. E có nhời xin lỗi cả nhà, e cứ áy náy từ chiều đến giờ, về đi đưa hàng, đón con, đi chợ mà cứ bần thần, đi nhầm đường loạn xạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://komasu.com.vn/su-kien/cuoc-thi-lam-kem/268-kem-mang-cut-giai-nhiet-mua-he-somihanghieu Em vào đây rồi muốn làm kem gì thì làm nhé. Mẹ em vẫn nằm viện à, mổ gì mà còn phải chờ thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi bà Kún, khổ nỗi món cua đấy tôi lại thấy ngon nhất, Lì cũng thích, ăn vào bụng chứ có phải bỏ đi đâu mà phí.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Uầy chị Kún ơi hôm nay ăn ngon và no lắm, không đắt tẹo nào, bác cả nghĩ quá rồi, bọn e phải cảm ơn chị chứ không biết đâu mà mò đi ăn toàn món ngon thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tom o Minh tom ơi, có một tuần ko gặp mà trông e bụ bẫm hẳn lên, cái mặt múp míp cả lên
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ừ chị cũng thấy món cua là ngon nhất,may xế ăn được cái càng,lâu lắm rồi mới được ăn cua,và món cá cũng ngon nữa,chẹp chẹp,tiền nào của nấy mà em nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thì cũng biết là nó ngon, nhg vẫn xót lắm....thấy áy náy là. Mọi khi mà ăn cua như thế ở Cẩm Chưn, đứng dậy ko dưới 500k/mạng, hôm nay nhòm bàn bên nó ăn xèm quá, dưng chả dám nghĩ, chỉ nghĩ nà thôi có thèm thì cá nhân mình đi mà hoang chứ bắt nhiều ngừoi gắng gượng hoang theo mình thì hơi quá đáng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 c mày cũng trót ăn cái càng, áy náy ghia, mà đúng là món đó ngon nhứt, cái miến nó cay cay
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cô giáo con em xin nghỉ dạy rồi,em buồn và bần thần hết cả người.1 năm qua từ ngày con em mới chập chững biết đi,cô đã chăm bẵm và dạy dỗ con càng ngày càng cứng cáp,biết tự lập và tự tin với chúng bạn hơn.Cô hiểu từng nết ăn nết ngủ và tính cách của lũ trẻ,khiến cho phụ huynh yên tâm gửi gắm.trường con em là 1 trường tư nhỏ và chật hẹp,nhưng vì có cô và tin tưởng cô mà bỏ qua những hạn chế của trường.Cô nghỉ rồi em băn khoăn quá,k biết cô mới thế nào,có hiểu được và có quan tâm các con bằng cô cũ k?Em cũng tính đến bước sẽ chuyển sang cho con 1 trường khác có môi trường sư phạm rộng rãi hơn nhưng chỉ lo con lạ lẫm và lại khó hòa nhập.em bối rối quá,tự dưng lòng trĩu nặng.Nhưng có lẽ em sẽ hỏi ý con đã,Mit nó nhạy cảm lắm,chưa chắc nó muốn chuyển sang trường khác học.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bệnh Viêm gan B phân làm 4 trường hợp, cái xét nghiệm bà nói chính là cái đo đỏ và cũng là cái tôi đã nói với em Mít còi. - Trường hợp 1: Có kháng nguyên bề mặt HBsAg (+) chứng tỏ có virut; có kháng nguyên nội sinh HBeAg (+) chứng tỏ virut đang sinh sôi, có dấu hiệu lâm sàng viêm gan B rõ (vàng mắt, vàng da, mệt mỏi chán ăn; enzym gan ALT-alanin aminotranferase tăng. Bình thường ALT= 40U/L, khi bị bệnh ALT tăng gấp 2 lần trở lên). Đây là trường hợp cần phải dùng thuốc. - Trường hợp 2: HBsAg (+) chứng tỏ có virut; HBeAg(-) chứng tỏ không có dấu hiệu virut sinh sôi; không có dấu hiệu lâm sàng rõ. Đây là trường hợp người lành mang mầm bệnh, không dùng thuốc. Bà thuộc trường hợp này, nhưng con sinh ra vẫn phải tiêm huyết thanh vì mẹ là nguồn lây, mẹ lúc này không phát thành bệnh (và không có nghĩa là cả đời chắc chắn không bao giờ thành bệnh) chứ không phải là mẹ không có khả năng lây sang con. - Trường hợp 3: HBsAg (+) chứng tỏ có virut; HBeAg(+) chứng tỏ virut đang sinh sôi, nhưng không có dấu hiệu lâm sàng. Đây là trường hợp người "dung nạp được miễn dịch" cũng chưa cần dùng thuốc. Nhưng trường hợp này có nguy cơ cao, virut có thể tái kích hoạt gây bệnh nên cần theo dõi, nếu thấy xuất hiện các biểu hiện lâm sàng thì khám ngay để kịp thời dùng thuốc. - Trường hợp 4: HBsAg (+) chứng tỏ có virut; HBeAg (-) chứng tỏ không có dấu hiệu virut sinh sôi nhưng lại có dấu hiệu lâm sàng. Đây là trường hợp người bệnh đã từng bị viêm gan B mạn, virut từng kích hoạt âm thầm, sau đó ngừng kích hoạt gọi là người viêm gan B không hoạt tính; chưa cần dùng thuốc (vì virut chưa tái sinh sôi, chưa thực sự tái kích hoạt, dùng sẽ không có lợi). Tuy nhiên phải theo dõi chặt chẽ: khám lâm sàng, xét nghiệm định kỳ, khi cần thiết phải can thiệp ngay. Vấn đề em Mít còi là phải tìm ngay và đặt chỗ tiêm huyết thanh cho con vì theo tôi biết cái này gần đây hơi bị hiếm, trước đây có thời gian ở BV C và phụ sản HN có 1 nghiên cứu về thai phụ bị viêm gan và cho dùng thuốc ngay cả khi mang thai và có hiệu quả nên hồi đó sẵn huyết thanh hơn bây giờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bổ sung thêm cho bà Khoai béo: HBsAg là từ viết tắt của Hepatitis B surface Antigen, tức là kháng nguyên bề mặt của vi rút Viêm gan B. Nếu kết quả XN là HBsAg (+) có nghĩa là cơ thể đang bị nhiễm vi rút Viêm gan B. Kháng nguyên này sẽ tăng nhanh trong vòng 10 tuần lễ đầu sau khi nhiễm bệnh, trong trường hợp cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng tốt thì HbsAg sẽ từ từ giảm dần và biến mất hoàn toàn trong khoảng 4-6 tháng sau đó, cơ thể hoàn toàn khỏi bệnh và có miễn nhiễm suốt đời với Viêm gan B mà không cần phải chích ngừa. Nếu chất HbsAg không mất đi mà tiếp tục hiện diện trên 6 tháng thì đó là trường hợp người lành mang mầm bệnh viêm gan siêu vi B mạn tính. Chỉ có khoảng 10-15% số người có HBsAg (+) rơi vào trường hợp mang mầm bệnh mạn tính mà thôi, còn đa phần viêm gan B tự khỏi mà không cần điều trị gì đáng kể (cái này nói thì nói thế nhưng mà ít lắm nhé, nhưng vẫn xảy ra). Bà thuộc đối tượng tự khỏi, nên không phả FV nó làm sai cho bà đâu nhé, nhưng lúc bà sinh đứa đầu là bà đang bị nhiễm vi rút Viêm gan B. HBeAg xuất hiện sau HBsAg , là bằng chứng của tính lây nhiễm cao . Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong trường hợp phụ nữ mang thai có HBeAg ( + ) thì khả năng lây cho con có thể lên đến 90 - 100% ( nếu HBeAg ( - ) thì nguy cơ lây cho con chỉ vào khoảng 5 - 20% ). HBeAg không có ý nghĩa về mặt chẩn đoán khi HBsAg đã ( + ) nhưng nó lại có giá trị về mặt tiên lượng. HbeAg (-) có nghĩa là siêu vi B đang trong giai đoạn nằm yên, không sinh sôi nảy nở, các tế bào gan ít có nguy cơ bị tấn công lan rộng, khả năng lây nhiễm và lan truyền sang cho người khác cũng ít hơn. Tuy nhiên những người thân tiếp xúc hàng ngày với người có HbeAg (-) cần được tiêm ngừa viêm gan B .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đọc xong mà đầu óc em lùng bùng, gì mà lắm thể loại, lắm trg hợp thế hả c ? Hôm e đi xét nghiệm để làm hồ sơ sinh trong VP, bs cũng chỉ định xét nghiệm thêm cái VGB cho mẹ nhg e bảo cả bố mẹ đều tiêm phòng rồi thì có cần xét no k ? Bs bảo là cái đó là đề nghị làm thêm, tùy gia đình, làm ở đâu cũng đc, em mới bảo thế để cháu xét no ở ngoài (xét no trong VP đắt vỡ mặt). Xong về nhà lu bu e cũng quên luôn. Cơ mà e nghĩ nếu cái xét no đó là cần thiết và quan trọng thì nó phải đưa vào trong gói sinh luôn chứ, đây lại yêu cầu xét no thêm để thu phí riêng, trong khi trong gói sinh có bao gồm cả các xét nghiệm phục vụ cho việc sinh nở.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ, bảo trả mà hnay có thấy nói giề đâu nhỉ? Keke, em đang ăn kem chanh leo này, ngon cực, nhưng cảm nhận chung là hơi béo 1 tí, lần sau gia giảm lại. Đội ơn cái Kều vì nhờ nó mà e có chanh leo, hí hí. Gia đình hậu tạ sau Kều nhé, hnay vội quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác ơi, em đề nghị bác up hình minh họa lên cái up khác để phù hợp với đúng tinh thần "thời sự" đang nóng hôi hổi . Mà em có kiến nghị, tên ở nhà em Chlóe nhà bác í, không gọi là Chóe nhá vì hem phải Chóe (đúng ko bà Chóe ), em í đọc đúng là "Cờ lâu i" chứ nhỉ. Hôm trước em hỏi 1 chị bán túi cái túi Chlóe, em đọc là "chị tìm cho em cái túi Cờ lâu i ạ", khổ, bác í vật vã mãi ko tìm ra, xong bắt em đọc mã, em đọc xong bác í hô: ối giời, là cái Cờ Lóe chứ gì, ko nói sớm...Em tí ngã ngửa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng ra cùng với xét nghiệm HIV là họ làm tất chứ lị. Nhà chị 2 vợ chồng tiêm nghéo lúc chưa lấy nhau, chưa cả gì sất ấy. Khi HBsAg (-) thì không cần làm HBeAg nữa em ah vì HBeAg chỉ có giá trị tiên lượng chứ không có giá trị chẩn đoán. Lưu ý thêm là khi xét nghiệm HBsAg (+) thì tiêm phòng viêm gan chẳng để làm gì cả vì đã nhiễm vi rút viêm gan B rồi. Nến đúng quy định là phải xét nghiệm trước, tiêm phòng sau.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi đọc bài chị Hoàng Anh xong mà em sợ quá. Nói thật là em ko để ý lắm vì hồi mới đi làm CQ em đều bắt đi khám sức khỏe, kiểm tra nước tiểu phát hiện nghiện hay không (đúng ko nhỉ??? lâu lâu em quên mất???), xét nghiệm máu để kiểm tra HIV, viêm gan...Em đều qua hết, tóm lại là ko có vấn đề gì, nên em thực sự không để ý vấn đề này. Có cái đứa vào cùng đợt với em nó bị dương tính với phần men gan thì phải, hồi đó có nghe bs nói là nó men gan cao, và là dạng người lành có mang virus, ko ảnh hưởng lắm nên ko cần phải thuốc thang, chỉ cần kiêng r*** bia, nhưng thi thoảng uống ít ít cũng ko vấn đề gì. Đọc xong lại thấy thương cái Mít còi quá. Giờ làm thế nào để kiếm được chỗ tiêm huyết thanh như chị Hoàng Anh nói bây giờ? Nếu trong bệnh viện ko có thì không biết mấy trung tâm y tế như 76 Nguyễn Chí Thanh hoặc trên Lò Đúc, hoặc ở trên đường Sơn Tây đoạn gần Kim Mã có không nhỉ???