Ðề: Bếp Kún tầng 6 E công nhận nhân viên đẹp giai thật, đang ăn nó đòi thay đĩa e định lườm 1 cái, ai dè em trai xinh quá, nên cứ đần mặt ra, hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cô mà có mang chị cũng vẫn chưa đi lấy được. Giờ đường nho vẫn còn bên nhà chị Limi đây, đã qua lấy được đâu...Hôm khác chị em mình hú hí sau, he he . Thế hôm nay có thu hoạch được gì ở Hàng Thiếc ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 khổ, còn đợi chồng duyệt cơ (icon khích đểu ). Soa mà e dị ứng với mấy mẹ mua gì cứ phải hỏi chồng thế k biết ? Hay là e bố láo bố toét, tự tung tự tác quen rồi nhể ? Ah mà cái chị làm cùng cơ quan Sên pôn ấy, hôm trc SP cũng mua thêm 2 cái 138 hộ đồng nghiệp. Thế nào mà 1 chị mang về nhà, vừa giới thiệu với chồng công dụng và cách sử dụng là cho tủ lạnh 8 tiếng, ông chồng nhảy dựng lên kêu là phức tạp quá, mua cái tự động cho nhanh. Thế là hôm sau chị ấy alo cho e bảo đổi sang cái lạnh tự động, sáng nay cho xe ôm mang thêm 6000k cốp thêm nâng đời thành máy tự động rồi. Đấy, hỏi ý kiến chồng mà đc như ông chồng này thì e cũng muốn hỏi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngon chị ạ, nhưng lúc về e mí nhớ là e quên ăn cháo, hí hí, tại mải thịt thà quá nên chê cháo đạm bạc. Chị Kún ko phải áy náy đâu nhé, cua hnay ngon mà, thịt ngọt mà chắc, e đến muộn dưng vẫn được cái Kều nó thương tình cho 1 miếng, chị Lắc lại cho 1 miếng nữa, hị hị. Con hĩm hnay được mẹ ăn đủ chất nên nằm ngoan, ko ý kiến gì cả. Nhưng e vẫn tiếc vì ko được mất 20k học phí về sau, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái này: http://cornershop.vn/san-pham/cho-me/quan-ao-cho-me/3290/ Với 1 cái nữa cũng màu đen chấm bi chất thích lắm. À, e vừa sơn xong mấy cái cửa rồi, e dùng lô lăn sơn nên mượt chứ k bị vết chổi, cũng khá ưng ý hi hi...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay bên e cũng bện, mai đại hội rồi. sáng mai e phải đến lúc 6h30 cho công tác chuẩn bị í. Dưng e vẫn tìm được lí do đi công việc hợp lý để chuồn đi ọp. Lúc trưa đói mờ mắt, đến ọp được em Kều mí bạn Bminh tiếp đãi nhiệt tình nên e là e ưng cái bụng lém, hnay được ăn đựoc gói mang về dưng ko được nói vì e bị mọi người xát mứt, hì hì. Dưng phải thay đổi dần dần thui, vì e chả làm cách mạng lớn lao thế trong 1 ngày được
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác đừng áy náy nhá, sáng nay e ko vào bếp nên ko đọc được com này của bác, E hiểu ý của bác mà, thực ra bị mọi người xát mứt nhưng em thấy được an ủi nhiều lắm, vì e hiểu mọi ng có quan tâm mới nói em. Thực ra bếp mình mạng ảo nhưng tình cảm là thật, nói đc với mọi người e thấy nhẹ lòng lắm í. Sáng thứ 4 em đi xét nghiệm lại rồi em báo cáo bác nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vác máy về bảo là mua quạt được quà khuyến mại đấy,hihi.biết là chả tin nhưng éo nói được mình.mai làm mẻ kem đấm vào mồm chắc lại sướng tê tái rồi suốt ngày bắt làm kem thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế nà bố láo chứ còn hỏi giề??? Chồng bạn ko care chuyện bếp núc, bạn thích mua gì thì mua, nhưng mà quan điểm của bạn là trước khi mua gì cũng nên thông báo với chồng 1 tiếng, vậy thôi. Tiền bạn cầm hết cơ mà
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cảm ơn chị, thực ra chồng e cũng tình cảm lắm, đôi khi cũng biết quan tâm tới vợ và điều quan trọng là bọn e có yêu mới lấy nhau. ĐÚng là khi yêu thì khác với cs hôn nhân nhiều, nhưng e nghĩ rằng mình cũng thay đổi nhiều so với ngày xưa chứ ko phải chỉ mình chồng, nên đã lấy nhau là phải biết chấp nhận nhau, bằng lòng với những gì mình có. Tuy ko tránh khỏi những lúc hâm hâm hay nghĩ vớ vẩn, nhưng sau khi refresh bản thân, e vẫn thấy yêu chồng lắm. Còn yêu vì lí do gì thì e chịu, chắc e dại trai, hì hì, nhưng đúng là bên cạnh những cái xấu chồng e vẫn còn nhiều ưu điểm ( chứ ko sao e lại tình nguyện cung phụng đến giờ này), chuyện VGB thì em chỉ giận chồng vì ko biết chia sẻ với v và lo cho con thôi, chứ e biết là lão í chả hiểu gì nên mới thế, có điều hơi bảo thủ, nhưng nghe vợ nói cũng xuôi rồi.Hnay e lười em cho lão rửa 1 chậu bát vì e kêu mệt, thấy lão cứ nhin nhìn chậu bát tỏ vẻ rất ngại nhưng vẫn làm, hí hí, còn e gác chân nằm xem phim và ăn kem
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi mày an ủi đi, còn có bác đồng hành mí mày.Chỉ thương là mày còi cọc hơn bác thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ặc sao cái nhà hàng này nó làm ăn lại vớ vẩn thế nhỉ :|. Giá khác nhau 1 trời 1 vực mà lại cố tính thế hả chị ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bỏ mẹ, đang vừa lội vừa mải xem Cầu Vồng cầu vèo, đúng đoạn MK với MM bị cả 2 bên gia đình phản đối nên chữ tác oánh chữ tộ, nhìn nhầm cả post, cứ tưởng Lỳ bảo lấy máy về rồi nói dối quà khuyến mại . Giờ thấy Lỳ quất lại mới đọc lại, hóa ra là bài cái Chipchip, zời ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngày lễ gì công đoàn cty chị đều pát chẩn giống nhau. Mỗi nhân là 100K, cty thì ko có gì hết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bên e tiệt nhiên ko thấy nói chiện ngày này nhé, chả có gì í, mà mai còn phải đến sớm lo tổ chức đại hội cổ đông cơ, papa nhà nó, chắc đựoc bữa cơm trưa là hết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hí hí, em ko thấy chị xát mứt e là e bít mà, đẻ xong là em hết còi nhá. Lúc nào thật rảnh thì chị hãy soạn đồ cho em nhé, chứ ngày nào cũng lu bu công việc mà còn soạn sửa cho e thì lấy đâu ra time nghỉ ngơi. Nếu được thì t4 tuần sau em có việc qua đoạn nhà chị, chị gửi bà cho e lấy để cuối tuần e đỡ phải qua nhá