Ðề: Bếp Kún tầng 6 yêu lắm cả nhà ah, hôm nay e mặc bu ko nấu nướng lỉnh kỉnh, e có nhiều thời gian ôm con, chơi với con hơn. Tối nay con hĩm nó thức muộn, giờ này vẫn hóng mẹ, mẹ ko nhìn là biết lấy tay quơ quơ gọi mẹ, miệng cười toe toét, sao cái con hĩm này nó toe toét, tưoi tỉnh thế hả đời? 2h sáng dậy tìm ti mẹ cũng toe toét,mẹ mắng vì tội đạp chăn cũng toe toét, nằm ề à 1 mình, ngắm tay, ngắm chân cũng toe toét. Nó chỉ khóc khi nào đói mà ko ai biết để cho ăn thôi hoặc cáu néu bị rơi mất ty giả, bỉm ướt. E thề là chắc ko ai nuôi con mọn 3 tháng đầu nhàn hơn em, đêm nó chả quấy, ngày nó chả khóc, ăn uống thun thút, cứt ỉa vàng óng, nó cũng chả quấn mẹ, bắt ôm ấp gì đâu, cứ quẳng đấy, nhét ty vào mồm là nằm ề à 1 mình, thi thoảng e lượn ra hỏi han tý, nếu khóc khóc thì chỉ vỗ vỗ là nín.Ah mà nó sợ cô GV lắm , cứ nhìn mặt cô là nó sợ nhá, khóc đấy hoặc bị thằng anh trêu, kiểu ở đâu chạy ra ập vào mặt e òa to, con bé giât mình lại khóc, rồi thì nó cứ dí sát mặt vào mặt e rồi hà hà...con bé lại sợ chêt khiếp. Nhiều khi thấy tội con lắm, con mọn mà mấy khi được mẹ ôm ấp đâu, kể cả tháng đầu vì tính e ko kiên nhẫn ngồi ôm con quá 15, 20' bao giờ. Cứ chiều về, nó lim dim là e mời bà về, e nấu nướng dọn dẹp, lo cho thằng anh, nó cứ nằm vẩn vơ 1 mình rồi ngủ ngất đến sáng hôm sau ấy...thương con lắm ấy...dưng ngồi mà ôm con thì ai nuôi con đây??Thôi mai sau mẹ có nhièu xiền, mẹ ôm con bù vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đi ngủ đây, mai phải dậy sớm rồi. Mà chắc mai bếp mình cũng vắng, em thấy nhà mình đợt này nhiều ng đi du lịch mà nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị có mang truyện trả cho e đấy. Nhưng lúc xuống lấy xe mãi chả thấy e ra nên đưa truyện của e cho chị MinhTom cầm hộ rồi Nên lúc nào qua nhà chị ý thì lấy hộ chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị đừng khinh Idol của giới trẻ chúng e nhá. Chị Khét chứng tỏ cho chị CHóe xem đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi, ko cần chị Khét chứng tỏ đâu. Có khi lại luộc trứng rồi bóp vụn lòng đỏ cho vào hỗn hợp kem để quay ý Hôm nay sặc nước vì câu chuyện này rồi Lì nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em lượn lờ bên kia, thấy có bạn kêu là bị trầm cảm vì cuộc sống quá đầy đủ, giờ cảm thấy không còn phải lo toan gì nữa, lương 1 tháng cũng 1-200 triệu...Hix, đúng là cuộc sống nhỉ, ít tiền trầm cảm đã đành, nhiều tiền quá cũng trầm cảm. Em chỉ thấy những người có tiền, càng nghĩ cách để làm sao có thêm nhiều tiền nữa thôi, chứ chưa gặp trường hợp nào như bạn này, 30 tuổi đã thấy cuộc sống đủ đầy tẻ nhạt, haizzz...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, cái chỗ đậm đậm này làm e nhớ đến nv Scarlet trong Cuốn theo chiều gió, lúc cô ấy quần quật kiếm tiền k có tg chăm chút, đọc truyện... cho con cô ấy cũng nghĩ như thế đấy, n mà cái gì đã qua rồi thì k quay lại đc đâu ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tôi chả tin mẹ gì ngoài tin ở Bếp mình. thời này mà có ngừoi than giầu quá nên trầm cảm...ha ha...đúng là chiện cười
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ha ha... m làm chị nhớ vụ chồng chị hồi chị mới có bầu chăm vợ cực nhé, sáng nào cũng dậy luộc 2 quả trứng bắt vợ ăn, thế quái nào mà trứng luộc sém cạnh, có hôm ngán quá bẩu a hấp cách thủy cho e chứ k ăn luộc, lúc sau vác lên cái đĩa có 2 quả trứng hấp chín cơ mà lòng trắng lòng đỏ còn nguyên xi khác luộc mỗi cái k phải bóc vỏ nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mày chưa ăn kem ...trứng bao giờ à?tại cái Lì nó bảo là đằng nào trứng cũng chín nhé,k phải tai chị đâu,hihi,dám bêu rếu mình,mai quẳng dúm cốm đây để chị làm mẻ cốm.chị thích kem cốm riêng dừa riêng cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 haha... kem có trứng thì e ăn rồi. Còn kem làm từ trứng luộc thì chưa ăn Mai e mang cốm qua cho nhé, sáng mai sẽ cho vào túi để mang đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 haha... kem có trứng thì e ăn rồi. Còn kem làm từ trứng luộc thì chưa ăn Mai e mang cốm qua cho nhé, sáng mai sẽ cho vào túi để mang đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế này thì e cũng tự nhận là e bố láo quá ạ, cái gì e thích thì e tự vác về, còn chồng e tự tha về mà e k thích e cằn nhằn, lèm bèm chán. E vừa tự sơn lại mấy cái cửa, mấy hôm nữa về lại ngã ngửa ra, chả biết có dám lèm bèm gì e k
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em có nhầm không? Chị đọc truyện này vài lần, cực thích tính cách mạnh mẽ của Scarlet, nhưng có duy nhất việc cô ấy không quan tâm tới con là không chấp nhận được. Lý do để làm việc quần quật là vì muốn gặp cái anh Ashley ở cửa hàng thường xuyên...ghét ghét ghét...Ngay cả bé Bony xinh đẹp cũng chỉ có bố yêu thương nhiều hơn, không phải Scarlet ko yêu Bonny, nhưng tình yêu mù quáng dành cho Ashley quá lớn...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà nhớ thứ 3 ngày 1/5 lại ọp chia tay bác Diệu ở gà lu Trần Quốc Hoàn nhé. Lần này vào ngày nghỉ nên ngoài đội đít rùa ra thì bác nào rảnh mời đi cùng chém cho vui ah. Ah xong lại ra cửa hàng chị Limi nhé, lần trước e pải về đi làm nên chưa qua được ( mặc dù e tự ra đấy 1 mình rồi )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 [ Vấn đề em Mít còi là phải tìm ngay và đặt chỗ tiêm huyết thanh cho con vì theo tôi biết cái này gần đây hơi bị hiếm, trước đây có thời gian ở BV C và phụ sản HN có 1 nghiên cứu về thai phụ bị viêm gan và cho dùng thuốc ngay cả khi mang thai và có hiệu quả nên hồi đó sẵn huyết thanh hơn bây giờ. [/QUOTE] Huyết thanh VGB trước đây có HEPABIG nhưng bây giừ hình như hết rồi. Hiện nay có loại mới IMMUNOHBs, em thử hỏi ở phòng tiêm SAFPO 135 Lò Đúc xem. Hình như tầm 2M. nó có trang web đấy http://safpo.com/