Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng oánh dấu trang này để học cách làm kem. Mà giờ chị mới quẳng bowl vào ngăn đá thì chiều mai làm kem được chưa hả Chóe. Chị định làm kem súc cồ là. Lucky để cho chị ít cốm để chị tập làm kem giống cái Khét với nào (năn nỉ đấy)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Với chị, Scarlet quần quật làm việc ko hẳn là cô ấy khát tiền và mê tiền. Cô ấy làm việc quần quật vì áp lực phải ghánh vác gia đình được đặt lên vai quá lớn. Có con với chồng đầu cô ấy cũng ko hoàn toàn yêu thương thằng bé, lý do vì cô ấy không yêu bố nó. Theo chị, Kún giống Scarlet ở điểm: áp lực phải ghánh vác gia đình được đặt nặng lên vai. Còn lại, Kún khác rất nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị nghĩ là ở Viện nhiệt đới - Bạch Mai nó có thuốc để tiêm đấy. Hồi con em dâu chị đẻ, bác sỹ cũng chỉ sang viện Nhiệt đới mua với giá khoảng 8 triệu, chị cũng đi tham khảo và lùng bao nhiêu nơi mà tịnh chả ở đâu có. Cuối cùng chốt lấy thuốc ở Viện Nhiệt đới tiêm cho bé, sót hết cả ruột mà thấy vẫn còn may là có thuốc để tiêm. Mà mẹ nó bị viêm gan B hồi con gái thì chả có cách nào mà phòng chống được để không phải tiêm cho con đúng không hả HoangAnh?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hi hi.. E k so sánh chị Kún với Scarlet mà e chỉ nghĩ đến việc e Sa k đc mẹ ôm ấp nhiều thoai
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cơ quan chị cũng được thưởng 1 triệu ăn Tết, nhưng lại bị trừ thuế thu nhập cá nhân mất nửa. Chồng thì không đưa xiền Tết mà tặng vợ cái kính cạc-chơ (carter) Nhân dịp Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Nhìn giá tiền thì xót như sát muối vào tim nhưng dùng thì sướng thật. Mai chị up ảnh em nó.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà mình dùng nước xúc lọ rửa bình mà chưa ai phát biểu gì nhé. Chị thấy dùng được, ko đến nỗi mát đến tận cuống họng nhưng cũng sạch sẽ thơm tho nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng nay, bọn trẻ nhà em đi chơi du nịch với trường, đứa đi Viện Hải Dương học xem cá heo hát, đứa đi Trung tâm Khoa học của QC..; tổ leo núi của em cũng ới em đi chém gió uống trà nhưng em ko đi, em về nhà lội Bếp. Em hơi buồn tý, em nghe Bèo dạt mây trôi của Anh Khang hát, thấy hay lắm, hay hơn hát kiểu chiền thống rất nhiều. Có đoạn: Một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy đâu! Jiu cmt là đấy mẹ có nghe thấy ko, ngày xưa cũng nhắn tin di động
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao vậy bà? có chuyện gì, xả đi Tôi cũng đang đau đầu chuyện tiền bên nhà chồng, thấy bở cứ đào mãi. Tháng này tôi chốt hết các khoản cần chi tiêu trong tháng sau, còn dư 1 ít tôi làm quyển sổ tiết kiệm hàng tháng cho con tôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao thế, tưởng nghỉ lễ nhiều thì phải lê tê phê chứ, chạy xuống HN đi citi tour với bác
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nắng nóng quá cả nhà ạ, bao nhiêu dự đinh mà cứ nghĩ đến việc rời khỏi cái máy lạnh là lại nhụt chí
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà mình biết ở HN có chỗ nào bán bánh pía ngon ko, trong metro có nhưng ko ngon, vừa ngọt vừa ít sầu riêng quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhìn đống hành lý lại thấy stress, chưa dám cân thử xem thiếu thừa ra sao đây, ước gì có bụt hiện lên nhỉ, bụt ơi người ở nơi nao