Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Híc, nay được ngày mềnh nghỉ học để có thể tám chín thì bà con nghỉ lễ cả rồi, chắc lại một mềnh mềnh coi nhà thôi ... @ Gái Anna, chị xem lại danh sách ở #1, sao số 88 của chị trống trơn vậy gái ơi ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. có em nè chị ơi ủa sao ngày nghỉ mà bác dậy sớm thế ah mát trời bác ko nướng thêm tý nữa hehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. HÌ, chị dậy từ 5h50 để gọi con giặc đi học quen rồi em ơi ... Với cả ngày hôm nay chị vẫn đi làm, được nghỉ học thôi nè ... Ngày lễ mà ko đi đâu chơi hả em ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em mấy hôm trươc nghỉ bị động thai nhiều quá nên đợt nghỉ này nhân thể ko về quê em cố làm 1-2 buổi chị ah haiz...khổ thế đó ah mọi người được nghỉ tung tăng mình vẫn hì hụi đi làm hic cũng vì miếng cơm manh áo cả vất quá ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà,ngày nghỉ nên bây giờ mới dậy vào ngó nghiêng nhà mình 1 tý rồi lại lượn đi chợ thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ ui cho em hỏi tí tẹo nhé! Tềnh hềnh là hnay ngày 29 CK (CKK em lộn xộn lắm, kỳ trc uống kích trứng thì 31 ngày), người em nóng ran cả lên, em làm 1 que thử thì thấy có 1 vạch nữa cực mờ nhưng vẫn nhìn thấy. Em muốn hỏi các mẹ nếu đang uống thuốc đợt đầu của ông Trí mà thấy nghi có bầu thì có nên uống thuốc tiếp ko? Và giả dụ (mà cũng mong là như thế) là em có bầu thật thì bây giờ lên ông bắt mạch đã biết được chưa ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà chào chị Mà cả nhà giờ chỉ có mỗi em và Phan Anh trực chiến thôi hà ... :-\" Tình hình chị sao rồi chị ơi ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ko uống thuốc ông Trí nhưng theo như chị đọc bài của các mẹ thì mới bầu ông cũng có thể bắt mạch biết được rồi và hình như nếu có bầu thì ko uống nữa thì phải ... Mấy ngày này được nghỉ, em tranh thủ sang ông luôn đi cho chắc em ạ ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay mình làm món bánh gối cho mọi người ăn đây. Chúc nhà rồng kì nghỉ vui vẻ nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hí hí thanks chị nhiều \ah mẹ con em jo khỏe rồi ah nên mí bon chen đi ầm thêm ngày lễ kiếm hộp sữa đó chứ hehe....chiều qua mẹ còn cháu chén hết 1 đùi ga rán , 1 bánh mỳ , 1 bát cơm, 1 bát canh, 1 tấm mía, nửa quả xoài, 1 cốc thuốc rồi mí đi ngủ bố nó cũng phải sợ lun hc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi dnay bác bày vẽ thế bánh gối ngon nhờ hic...bác nói làm em cũng thèm quá đi...em mai nghỉ thì mí làm j thì làm 2vc đều ở dưới này ko về quê em cũng đang chưa biết ăn j đây ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà chị năm nay ko đi đau cả nên ở nhà bày vẽ ra làm cho vui í mà. Xèm đc đi du lịch cơ mà ứ đc đi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cũng thế năm nay ko dc đi đâu cũng chẳng dc về quê luôn năm ngoái đi bét nhè vì đi cùng cơ quan chồng em mấy lần lại đi cùng chỗ em nữa năm nay nghỉ hết hic chắc ít cũng phải 2-3 năm nữa mí đi dc haiz năm nay bầu bì sang năm con nhỏ hic haiz....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ăn được là tốt rồi em ơi,tranh thủ ăn chứ mấy hôm nữa bầu to rồi trời nắng nhiều hơn là mệt lắm đó em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tình hình chị là...................."nguyễn y vân",ko có gì mới cả.Cả hội săn rồng tháng 3 hình như mới được rồng cún là được rồi,giờ cả nhà còn trông chờ mỗi em và Vanl nữa thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thà uống thuốc đắng bao nhiêu cũng chịu được còn hơn các khoản chịu đau khác mẹ nó ạ, như tiêm chẳng hạn. Chị gái e làm TTON phải tiêm 22 mũi ở bụng rồi ty tỷ thứ nữa, ôi trời cầu mong e ko phải chịu cảnh đấy. E đây thì nhát đau kinh khủng vì thế mà đến giờ vẫn chưa dám đi chụp tc-vt
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đi lấy thuốc thì chỉ có thuốc thôi mẹ nó ạ. Còn hướng dẫn thì hôm đi bắt mạch ông ý nói luôn. chồng mẹ nó bao tuổi mà bảo chừng tuổi cô vyanh. Mình đến thi gọi chú, bác loạn cả lên. Nhưng công nhận nhìn 2 vợ chồng dễ gần mà phúc hậu mẹ nó nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi chị làm ơn nói rõ vụ nước ép giá chữa đau họng được ko ạ. Em đang bị đau họng 3 hôm nay, đau lắm ý ạ nhất là lúc nuốt cái gì vào, rồi bị đỏ lên nữa. Bỏ vào máy sinh tố xay lên rồi vắt nước ra hay là ép thế nào ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cám ơn chị nhé, để em lên ông luôn ạ, hồi hộp quá...