Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em tàu ngầm nhà mình thấy phong trào làm tàu hũ bằng đường nho cao quá nên em cũng đú. Làm tào phớ thì em thành công rồi nhưng các cao thủ bếp mình cho em hỏi dùng đường nho làm đậu hũ non, đậu phụ được không ạ ( đậu hũ non kiểu miền nam ý ạ) Em mua tận 2 lạng lận nên các chị bếp nam ai có nhu cầu đường nho thì hú em nhá, em sẽ share cho mỗi chị 1 ít, chứ mình em thì dùng không biết khi nào mới hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có khi 1/5 em mang con gái đi theo đội tĩn rùa đấy ah. Ở nhà xì trét lắm bác ơi..............................
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Làm sao thế hả bà?chuyện chồng hay gia đình chồng ah?cố gắng đừng nghĩ ngợi nhiều bà ạ,tha con đi chơi cho khuây khỏa vậy,mỗi tội mấy hôm nay lại bắt đầu nắng nóng rồi,đi đâu thì mũ mão cho con nhé.Tôi vừa dọn nhà,mệt quá,chưa cả ăn trưa đây,may có ng giúp chứ ko nhìn nhà cửa bộn bề mình ko chịu đc.Sợ nhất là sửa nhà,hik,hôm trc quét,hôm sau đã bụi,haizz
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah Lì ơi chiều tôi làm phớ,chắc lần trc cho nhiều đường nho quá nên phớ ko đông và bị chua nhỉ,chiều nay tôi làm nửa mẻ một vậy, nhỡ có hỏng thì đỡ phí mẻ sữa đậu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi xong, chắc chị cho nhiều đường giống mày rồi chít ơi, nó đông nhưng không rắn chắc mà như vữa vữa ấy. Ăn vào c hua chua. Ỉn ơi, Lì ơi có phải cho nhiều đường nho không?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sô nó chưa gọi cho em đâu bác Phở ạ, nhưng cũng chẳng phiền nó nữa vì em định nhờ vả nó thôi mà chắc là nó quên
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái Sô nó điện lại cho em chưa. Hôm qua về chị thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ nó. CHị đồ rằng nó không có số của em đâu nên mới gọi lại vào máy chị. Em gọi cho mẹ Sô theo số: 091434924 xem sao nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chết rồi, em đang ủ trong nồi ủ bác ơi, chả biết có gặp mẹ thành công ko, em hồi văn hộp quá, ủ bao nhiêu lâu thì đông hả Lì ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Úi, bác cho vào nồi ủ cơ á? Chỉ cần dùng cái tô to to là được thôi ah. Em đổ sau 30 phút là nó đông, xúc vô tư rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cho khoảng 750ml sữa đậu và 1 thìa gạt ngang đường nho. Nhưng mà chị không cho vào nồi ủ như thị R***. Chỉ hòa nước dường nho vò rồi để ngoài thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng ca bài ca ước gì, ước gì e ở ngoài đó để 1/5 này đc đu theo mọi người. Lão chồng thúi dụ e nghỉ ở nhà với lão, tưởng sao, đến 11h trưa cũng tếch đi đàn đúm ăn nhậu. Em hận cái con người ngu si của em quá, có bao giờ ngày nghỉ mà lão ở nhà đâu cơ chứ, thế là mất mẹ nó 1 ngày phép, ngồi nhà vừa tốn điện máy lạnh, vừa phải cơm nước các kiểu. Đúng là ngu thì chết, chứ than trách gì...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em nghĩ liều lượng như vậy là vừa, ko nhiều đường đâu. Tuy nhiên cũng tuỳ loại đường nữa ạ. Phớ bị chua có thể do 2 nguyên nhân 1. Quá nhiều đường 2. Láng đường nhưng để lâu mới đổ nước đậu vào. Khi cho đường vào nước, chỉ cần láng 3-4 vòng là đường tan ngay, và lúc đó phải ngay lập tức đổ nước đậu nóng vào. Mấy ai thành công lần đầu đâu bác. Hỏng 1 lần thì mình mới điều chỉnh được ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chết rồi, bác cẩn thận hòa đường một lúc cho nó tan rồi mới chờ nước đậu được đổ vào. Bác Phở, nghe cái Bông bảo ủ vào nồi cơm điện, em có nồi ủ nên dùng luôn cho nó ấm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lì hỡi, chị đồ là chị chết ở cái chữ ngay lập tức rồi, chị mới cho vào ủ được 15 phút, chờ thêm 15 phút nữa mở ra kiểm tra rồi báo cáo cả nhà nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bây giờ ta đã hiểu thuốc Fugaca diệt trừ giun như thế nào. Ha ha ha chị bị sai ở chỗ đo đỏ rồi. Lúc làm chị ngại mở máy xem lại cách làm nên làm theo trí nhớ. Hôm nay lại ở nhà mc nên tự tin bảo mẹ xem con làm đây này. Chị hòa đường nho vào nước nguội nhưng ngoáy 1 lúc cho nó tan hết - chắc ngoáy hơi lâu. Và chị làm ngược, đổ ngay chỗ nước đường vào bát sữa đậu nành nóng. Thế mà mc ăn lại khen ngon, mà khen thật ấy chư không phải khen đểu đâu. MC chị vụng lắm, chả biết nấu nướng gì cả nên món gì chị làm đối với bà cũng ngon ngoài sức tưởng tượng. Mai làm lại, quyết không sai nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế là gặp mẹ thành công à chị Phở ơi, chị thử xem Lì bắt bệnh như thế thì sai ở chỗ nào bao e với nhé. Mà hqua mọi người nói cho vào nồi ủ là hóa ra nói về làm tào phớ thật à, sáng chị Phở hỏi em cứ ố với á, e chưa làm bao giờ nhg clip với cách làm em xem lâu và kỹ lắm rồi, em ko biết có cách dùng nồi ủ đấy nên e bảo với chị Phở là ko phải. Thế nó là như nào ạ?