Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. HÌ hì, giờ em dù vẫn nuôi hy vọng nhưng hết dám tí tởn như hôm nọ rồi chị ạ ... Khi nãy rảnh rỗi em có tạt té vào mấy trang tử vi ... Híc, đọc nhiều bài về việc hợp hay ko hợp tuổi cha mẹ ... Tự nhiên thấy sao sao á chị ... Cả nhà chờ tin vui của em nhé (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi Nhà mình hôm nay vẫn đông vui quá ạ ^^ Em nhân ngày nghỉ lễ em ngủ bây giờ mới dậy hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm qua em cho vào máy ép rùi ép thui,chứ k cho vào máy say.Nàng uống nước giá đỗ cũng tốt mà, nhiều vitaminE hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm qua em cho vào máy ép rùi ép thui,chứ k cho vào máy say.Nàng uống nước giá đỗ cũng tốt mà, nhiều vitaminE hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đã uống thuốc của ông Trí nửa tháng, chỉ là thuốc bổ máu chứ không phải thuốc có thai,sau đó quay lại bắt mạch, ông ý bảu có khả năng cháu có thai rồi, hic,nhưng là khả năng thôi, hiện tượng này gần kì kinh cũng có, thế là ông ý lại cho em thuốc tiếp, bảo là, thuốc này, nếu chưa có bầu thì cháu uống vào sẽ có, nếu có rồi thì là thuốc an thai, không biết sao nữa, em mới chậm kinh có 1 ngày, thử que thì như là hỏng ý, hic hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nếu ông đã nói thế thì cứ yên tâm mà uống và đừg suy nghĩ gì nhiều cho khoẻ em ạ ... @ cả nhà: Em vừa sáng bên WTT đọc một vài topic thấy có vụ QUE THỬ BÁO DƯƠNG TÍNH GIẢ ... Thấy nhiều mẹ bên đó có hiện tượng y sì em ... Cứ lên V2 mờ mờ rồi sau đó là ... đèn đỏ chiếu sáng luôn ... Chắc em cũng thế rồi các chị ơi ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh ới ời ơi, Em được em Thảo mách là chị mát tay lắm, cho em nắm cái tay mát mẻ trẻ khoẻ để tháng nì em trúng số chị ui ) Hí hí... CKK cuối của em là 24/4, ck của em là 24-26 ngày, ngày nào RT chị ui? (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. C ơi nhà chị thế nào rồi, c đang giai đoạn chờ đợi sau RT đúng ko ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng rùi, nếu em đang uống thuốc đợt đầu, nghi có bầu thì phải dừng ngay thuốc, sau đó lên ông bắt mạch lại và uống thuốc mới. Chúc em may mắn! Hi vọng bé Rồng đã chính thức tới nhà mẹ này. Chị vẫn đang thấy rất bình thường em ạ, chưa có gì mới cả. Em thế nào?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bạn đang uống đợt 1 à? Đã uống hết chưa? Tốt nhất bạn gọi điện trình bày trước với ông rồi lên ông bắt mạch xem. Đi về báo tin vui nhé. Thuốc đợt 1 mà nghi có bầu là phải dừng ngay nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui vậy là tín hiệu mừng rồi, chúc bạn nhanh chóng báo tin vui chính thức với cả nhà nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng nhà em đang bắt đầu uống thuốc chị ạ. Chị về quê chưa hay vẫn ở trên này ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi chị ơi tạm thời đau tim vài ngày nữa rồi sẽ chính thức thui ạ. Mấy ngày nghỉ c cứ ăn chơi thoái mái vào nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. C ơi cho e ăn ké méng bánh gối với ạ. Chắc mấy ngày nghỉ chị nằm nghỉ nhà thui nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. từ sáng đến giờ e cứ ngủ lay lất mê man...hừ hừ....mẹ đẻ gd nhờ mc chăm con gái thế là e lại bị mc mách tội đi lấy thuốc ở đâu, đóng túi sẵn để uống, lại còn lấy cả cho con zai bà uống nữa....hic bài ca muôn thuở của mc em, mà lại còn ox e nữa. từ hôm bít v có bé rồi là lơ đễnh uống thuốc luôn...đến chán
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nằm bẹp như gián từ hqua k xuống cầu thang nên tình hình tốt hơn rồi ạ. e mỏi ng quá rùi ạ (
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chuyện mc nào cũng vậy mà e cứ mặc kệ đi, tĩnh dưỡng để cho em bé khỏe, nằm ở nhà thì mở nhiều phim hài mà xem vào cho đỡ buồn em ạ, chị toàn vậy thôi. Mỏi người cũng cố chịu nhá vì con thân yêu em ạ, sau 3 tháng thì mọi chuyện sẽ ổn hơn, thời gian đầu mới có em bé thì cẩn thận và nhẹ nhàng là tốt nhất. Chúc mẹ con em ngày nghỉ vui vẻ nhé. Hi vọng sau mấy ngày nghỉ cả nhà mình sẽ có thêm nhiều tin vui nữa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà ạ Mấy ngày lễ chúc Bác Doanh và cả nhà có thật nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc nhé. Chúc các mẹ qua mấy ngày nghỉ này sẽ lên báo tin vui 2v ầm ầm nha để ăn mừng đấy. Ai đi nghỉ mát hay đi về quê có ảnh ót đẹp thì up lên để mọi ng hóng với nha Mai e cũng đi họp lớp xong về quê ngoại đây( nói là quê cho sướng giống mọi ng chứ thực sự cách nhà e có 13km thôi àh 20 ' là về tới nhà hihi) có gì hay đẹp e chụp mang về khoe các chị các mẹ nha p/s: Trời nắng thế này mệt mỏi quá các mẹ ah e sụt văn sịt cộng với đau đầu chit mất. Mọi ng đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà ạ Mấy ngày lễ chúc Bác Doanh và cả nhà có thật nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc nhé. Chúc các mẹ qua mấy ngày nghỉ này sẽ lên báo tin vui 2v ầm ầm nha để ăn mừng đấy. Ai đi nghỉ mát hay đi về quê có ảnh ót đẹp thì up lên để mọi ng hóng với nha Mai e cũng đi họp lớp xong về quê ngoại đây( nói là quê cho sướng giống mọi ng chứ thực sự cách nhà e có 13km thôi àh 20 ' là về tới nhà hihi) có gì hay đẹp e chụp mang về khoe các chị các mẹ nha p/s: Trời nắng thế này mệt mỏi quá các mẹ ah e sụt văn sịt cộng với đau đầu chit mất. Mọi ng đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị không biết nữa em ạ, đọc bài của mấy mẹ bên đó thấy giống mình quá nên chột dạ ... Giờ thì chị chỉ thấy hối hận vì lỡ khoe chồng sớm quá, nhỡ hụt thì lại tội cho lão lắm vì lão đang rất mong mà ...