Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà chờ tin vui của em nhé (u)[/QUOTE] Chào cả nhà, em về rồi ạ. Ông bắt mạch và nói với em i như nói với mẹ namso í ạ, rằng là cũng có dấu hiệu, nhưng phải chờ quá vòng kinh rồi đến ông bắt mạch tiếp và cho thuốc, còn bây giờ thì ngưng thuốc hiện tại lại. Thế là em lại chờ kết quả sổ số tiếp thôi ạ! Cầu trời...cầu phật cho em và các mẹ trong diện tình nghi đều được 2v đỏ chót luôn chứ ko phải là que thử báo dương tính giả ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà! Mấy ngày vừa rồi mình nghén mệt quá ko vào thăm nhà được! Với lại có 1 sự kiện kinh hoàng xảy ra! huhu! vào nhà chia sẻ với các mẹ! Hic! Hôm đó 2 vc trời nóng quá mới bày trải chiếu trúc nằm ngủ dưới nền nhà cho mát! Sáng sớm 4h, mình đã kêu thét thanh và đau đớn, hoảng loạn vô cùng khi bị như 1 luồng điện xuyên qua người! huhu! Chắc ko ai bị như mình cả đâu! Là 1 tên Bọ Cạp đã nhè má mình mà chích! Ôi trời ơi! Đau tưởng đã chết.......từ má nọc đọc lan rộng như thiêu đốt cả mặt, đầu và toàn thân. Xã hoảng loạn vì chưa gặp TH này bao giờ! chỉ biết ôm vợ đang ngất đi, Nặn nọc độc và ôm lên BV......... ! Hic! May mắn là Nọc độc Bọ Cạp chỉ đau đớn khủng khiếp thôi chứ ko gây hại cho con người! Hai tiếng sau cơn đau giảm dần nhưng chưa hết hoảng loạn cho cả 2 vợ chồng! Chỉ lo con con! Ko hề dùng thuốc, chỉ sơ cứu bằng lá rau húng đắp vào, mẹ chồng mình có kinh nghiệm ! Nhưng vẫn lo! ko biết có thể ảnh hưởng gì đến con không?hix! Ôi! Một kỷ niện kinh hoàng nhất trong LS! Từ nhỏ mình chỉ thấy bọ cạp trên phim ảnh, có chồng lên GL cũng gần 1 năm cũng chưa thấy! chưa từng bị thế này! eo ôi! Ko biết nó từ đâu ra và nhằm ngay chỗ má mà chích! huhu! Tưởng đã sưng to ko chừng nổ tung nhưng vết chích chỉ là 1 chấm rất nhỏ và tim tím xung quanh 1 tý! Nhưng gây đau đớn thì quả thật ghê gớm!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 1 tuần qua, Cả nhà mình đã ai mới có tin vui 2v ko nhỉ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chào cả nhà, chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ. Em ngày mai mới về quê chồng, 2 vch em đang dỗi nhau 4-5 hôm nay chả thèm động vào người nhau nữa nè, òa òa Hnay là ngày thứ 7 sau RT, 3/5 này em dự tính QKĐ, mà giờ có dấu hiệu y như sắp QKĐ rùi, chán thế! Đã hành động trước ngày RT 2 hôm, rồi hành động tiếp ngày RT và sau ngày RT, thế mà vẫn ko trúng. Em đang nghĩ trứng em ko đủ trưởng thành, vì cứ hôm trước RT thì hôm sau em bị căng tức ngực luôn, haiz. Em dự định thả thêm 2 tháng nữa, tới hết tháng 6 mà vẫn ko đậu thì em lên ông Trí bắt mạch bốc thuốc theo các chị đây.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị về lấy giấy tờ, đưa mẹ con em gái về quê rồi chị lên luôn rồi em ạ. Giờ em mới bắt đầu uống thuốc à? Cố gắng lên em nhé! Khổ thân em gái quá. Nhưng giờ em điều quan trọng là mẹ con em khỏe, em bỏ ngoài tai hết để lo cho mình và cho con em nhé. Chị cũng từng bị MC mách với mẹ chị cái tội không chịu uống thuốc cơ em ạ. Chuyện là như thế này: "MC chị dẫn đi bắt mạch ở cô Bình ở Đội Nhân, khi chị đến đó cô ý bán cho chị cái que thử vào test xem có bầu chưa, sau đó mới ra bắt mạch và cho thuốc, thuốc đó để thay đổi huyết, lần đó chị cũng sợ có bầu nên không dám uống. Sau đó là 2 bà alo cho nhau, mẹ chị mắng, nhưng chị kệ đới em ạ. Đừng lo lắng quá nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị ơi, em muốn hỏi chỗ ông Trí có chữa được TTY ko ạ. Nhà em thì em ko làm sao, chỉ có ox TTY thôi. Em chẳng mong săn được Rồng, rồng rắn gì cứ có con là em quý tất. Mong tin các chị.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vào ngày rụng trứng mà em không đi soi trứng thì làm sao biết trứng em to bao nhiêu ? có đủ điều kiện thụ thai hay không nếu cứ đoán tù mù như thế ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ông ấy có chữa được em ạ,hôm chị đưa em gái lên bắt mạch có trường hợp,không có con nào,sau khi uông thuốc của ông ấy 2 thời gian,đi xét nghiệm tây y,là đã có rồi đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. òa òa, em vừa mới rảnh rỗi quá nên đi khám phụ khoa lại xem có vấn đề gì ko? Huhu lại bị viêm nhiêm rùi các chị ơi.Bác sĩ cho thuốc đặt 4 ngày rùi quay lại xem kết quả xét nghiệm có nấm ko? K bít đến bao giờ mới hết cảnh viêm nhiễm nữa đây ạ.Chắc 5 ngày nữa em đến lấy kết quả xét nghiệm rùi em siêu âm trứng luôn xem kết quả thế nào,hức hức cầu trời cầu phật đừng có bị nấm ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E cũng có ông anh đi xét nghiệm thì k có con nào đấy ạ, bác sĩ chỉ định là TTON và lấy TT từ trong tinh hoàn ra.Mà 2vc hiện tại chưa có tiền nên vẫn án binh bất động chưa chữa.E đag xúi anh em từ trong ĐN ra đây bắt mạch, hy vọng là sẽ sớm có tin vui đấy ạ.Nghe chị nói vậy em phải giục ông ý thêm mới đc.Việc này nên làm càng sớm càng tốt, k thể chậm trễ đc !!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. sáng mai hai mẹ con chị đi ao vua cả ngày rồi hôm nào đi đâu a lô cho chị nha.chị định thứ 2 bảo các mẹ đến nhà chị chơi nhưng ngày nghỉ dài sợ các các me cũng đi du lịch hết nên lại thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hum nay bác ko đi đâu chơi hay sao mà ở nhà online ạ, em về quê chỉ ăn với ngủ thôi. hihi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bà ơi thế đặt thuốc luôn đi cho khỏi trước ngày rt nhé. huhu. cố lên, thế mà hom trước ko khám luôn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E cũng ở nhà suốt thui ạ,các mẹ có đi đâu thì cho em xin 500d tiền tin nhắn để em đi với ạ ^^ 0976760426 ạh E cảm ơn các mẹ nhiều nhiều ạ!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bé qkd đến thăm bà chưa?Mong bà báo tin 2v nhá Làm que thử nữa đi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nếu em ngi là có bầu rồi,thì em dừng thuốc luôn,để lên ông bắt mạch,và đổi thuốc khác cho em uống.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nay nhà vắng vẻ quá bà con ơi ... Từ hôm nay em sẽ không tí toáy vào mấy cái topic bầu bí nữa( trừ nhà ta, hí hí ... ) vì càng đọc càng thấy hoang mang, nhất là mấy cái topic về vụ que thử dương tính giả í ... Chiều nay em mò mẫm đọc mà thấy mất tinh thần quá đi mất ... Chúc cả nhà có những ngày lễ thật vui và hạnh phúc nhé ... Hy vọng sau mấy ngày relex tinh thần này thì sẽ có thêm nhiều tin vui báo về ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cam ơn em đã tin tưởng.nhưng chị vẫn muốn em cho chị ngày đầu 3 kỳ kinh gần đây nhất,và năm sinh dương lịch nha ?để chị vào sổ lấy cái may từ các mẹ có bầu khác.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thôi thôi em đừng có xui nó đi,nó đang yên ắng được mấy ngày,chứ mấy hôm trước cứ là là sồn sồn lên .................. càng thử càng sốt ruột,cứ lờ nó đi,nàng đừng mơi nó ra nữa đê.