Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Vâng, e cũng còn 1 ít. Lúc nào e gặp e mang cho bác nhé :D
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    very_good thích bài này.
  2. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Của chị vẫn lỏng toẹt Lì ơi, hay là làm bằng máy làm sữa đậu nành nên sữa nó loãng nhỉ, nó ko đông thì mình bỏ ra uống như sữa đậu nành hả
     
  3. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E bẩu bác roài. Cái gì có thể xơi được thì bác xơi trước đi, chứ kiểu gì cũng ko thể đủ kí lô mà :D
    Nói đùa vậy thôi chứ bác ko gửi dc ít nào ah? Giờ xem có ai quen bít thì lại nhờ xin, chứ đã mua mang đi thì chả mún bỏ lại cái gì cả...hix
    Ah, còn pồng tôm nữa đấy bác nhé. 1kg và khí là cồng kềnh :D
     
  4. ziinzin

    ziinzin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/2/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    chị Kún và các chị ơi, E đang định làm món CUA RANG ME, các chị có công thức hay bí kíp j bảo E với....E cám ơn các C ạh
     
  5. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hnay e cũng làm 1 city tour mệt bã người. Sáng e mò lên HN sớm quá nên 2vc đi ăn sáng, dựng xe vỉa hè bị CA phường tóm, lại pải nộp pạt. Bực 1 nỗi là ko xin nộp được luôn mà pải lên kho bạc nộp rồi mới lấy dc giấy tờ xe...haizzzz
    Về HN học cùng chị MinhTom thì vui, mỗi tội tay thúi chả bốc dc quà.... hehehe. Mà e thấy cứ cái gì kiểu hên xui thế là e ko bao h được đâu nhá. Học song cũng 11h30, e định ra ăn canh bún mà lão nhà e ko thix món đó ( chắc ác cảm vì 1 lần đi ăn bị mặn quá, mà lão thì ăn cực nhạt :( ), e lại pải vòng sang Hòe Nhai ăn bún ốc :(, chả ngon gì cả.
    Xong giữa trưa lại lao ra cửa hàng chị QQ lấy sơn và ngồi chém gió, tranh thủ đi qua Bà Triệu mua mấy cốc sữa chua mít, ăn cũng chả thấy ngon vì mít chỉ có vài sợi, toàn thạch linh tinh là chính. Rồi lại vòng ra đại gia Pố Huế lấy quạt sạc và thanh toán nợ nần rồi thẳng đường về nhà rẽ qua đại gia sỏi đá đưa ít cốm :D
    Về đến nhà cũng 2 rưỡi, nắng như đổ lửa mà đường chả có bóng cây, 1 bên chân có tí lông chắc cũng cháy khét hết rồi :D. Vậy là cv mấy ngày nghỉ e cũng xong xuôi pần pải đi xa, giờ e chỉ loanh quanh khu nhà e, chả mò đi đâu nữa...
     
  6. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hqua e cũng dặn chị ý rồi đấy. Luộc trứng lên bóp vụn lòng đỏ, lòng trắng cắt hạt lựu rồi ăn thì rắc lên kem :D :D :D
     
    photron thích bài này.
  7. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị đun lại sữa ấy lên, láng thêm 1/3 lượng đường nho chị dùng ban đầu rồi đổ sữa vào xem có ổn ko?
     
  8. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mẹ chị giục chị xếp dần đi là vừa để còn xem cân kẹo thế nào, nhưng cứ nhìn đống hành lý là chị thợ huhu
     
  9. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hehe... e cũng thế, chưa dám ho he gì. Mai e thử xem sao, chắc âm thầm làm rồi âm thầm hưởng thành quả hay hậu quả thôi :D
     
  10. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ừ, chị vừa đun lại rồi, ko ủ nữa, để vào cái tô ăn Phở giống cái Ỉn nó nói, chờ tí xem có đông ko nhá
     
  11. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Đằng nào cũng pải xếp đồ mà. Bác xếp sớm đi để còn liệu. Chiều tối e lại vác pồng tôm sang cho bác nhé :D
     
  12. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E chuẩn bị vìa, tối nay e làm kem dừa chị Lắc ơi. E ún nước dừa xong thấy cài cùi của nó ko còn mềm mại như cháo mà chuyển sang non non cứng cứng rồi, em cứ thế xay ra cùng sữa rồi làm kem hả chị Lắc?
     
  13. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Trước khi tới gọi cho bác số: 09 bảy chín 585 sáu sáu tám, hoặc số của mẹ chị hôm trước chị post lên rồi
     
  14. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ừ, cái cùi non hơi cứng ý làm ngon e ah. Chị cắt cùi ra rồi cho vào sữa đun sôi ý, xong bỏ 1/2 cái hỗn hợp đó vào máy xay cho nát ra thôi. Vì chị thix ăn cái cùi dừa nên ko xay hết mà. Còn ko thì e xay ra, nó ko dc mịn vì vẫn còn lợn cợn, or xay nguyên cùi dừa lấy nước cốt dừa làm cũng dc :D
     
    chiethao thích bài này.
  15. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Có mẹ nào cùng mua men sữa chua probiotic k ah? E ru các mẹ cùng mua để đỡ phí ship chuyển từ trong nam ra ngoài này ạ.
     
  16. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Trưa nay chị lại tranh thủ nốt bữa discount của Ếch Sing đấy Kún ạ, chị oder cua lột tẩm bột chiên, bún xào và cơm cá khô gì đó ăn cũng được. Thấy món bún xào rứt ngon còn cua lột bình thường thôi, còn xa mới được như món cua mình ăn hôm qua. Mà hỏi ếch thì ở đấy hóa ra chỉ có mỗi món cháo ếch thôi chứ chẳng có thêm món ếch nào nữa.
     
  17. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em cũng đang ngồi chờ sữa đông thành tào phớ đây. Nghe bác nói em lại thấy lo lo. Lát em báo cáo kết quả, còn em không nói gì thì là em gặp mẹ thành công
     
  18. dolphin.vs

    dolphin.vs Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Tks mẹ Ỉn nhé, em đi làm đậu non ngay và luôn đây vì có bát phớ còn nguyên làm từ sáng thấy nó cũng có 1 ít nc trên mặt rồi.
     
  19. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mai 100 ngày mẹ chị nên cả nhà chả đi chơi đâu xa được. Chắc thứ 2 thì lượn lờ tí cho đỡ cuồng cẳng. Sáng nay gió nhè nhẹ, ngoài đường, ngoài chợ vắng vẻ thấy dễ chịu ghê, nhưng đến trưa chiều thì lại nắng quá.
     
  20. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Tình hình là em làm xôi khúc bán cho Việt kiều, bác tubim xúi em tiện công làm luôn xem Bếp có ai thích ko thì đăng kí, vậy còn bao nhiêu rau trong tủ em lôi ra làm hết luôn. Hôm trước ai đăng kí em quên xừ hết rồi, số lượng thì em chưa áng ra sẽ làm được bao nhiêu nhưng tối 30 em cứ làm tất, bỏ tủ lạnh, 1/5 em đem đi off, còn dư thì em lại ôm. Năm ngoái mùa hè em làm để tủ lạnh 1 tuần lấy ra hấp lại ăn vẫn ngon nhé
     

Chia sẻ trang này