Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ỉn ơi chị có đăng kí bánh khúc nhé.chả biết cô làm được bao nhiêu cái để mà xí phần trước. Hôm nay nắng và nóng quá nên em chưa làm kem đâu,hehe,vì thấy cái bâu nó chưa đóng tuyết ra ngoài.cốm đã có rồi,sáng mai em làm kem,mai mua thêm quả dừa nữa để làm luôn 2 loại,bây giờ lại ước có cái máy tự động,chẳng phải ủ chẳng phải để lạnh nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái bâu nó ko đóng tuyết trong ngăn đá đâu chị nhé, bao giờ bỏ ra ngoài mới thấy lớp tuyết của nó, chỉ cần giữ lạnh bâu trong tủ khoảng 8h trở lên là được. Chị làm luôn đê, ko mai ko quay 2 mẻ cùng lúc đc đâu, e thấy chị Chóe bẩu thế
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kem dừa nhà em đã chuẩn bị vào bâu chị ui, hí hí. E làm tranh thủ ko sợ kem tươi ko để đc lâu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ cả nhà cho em hỏi tí là 1/5 off gì đấy ạ. Hihi để em bon chen với :"> . Hôm nay em làm một mẻ kem trà xanh, e thích nó đậm vị trà xanh thế là em cứ cật lực. Thành quả là mùi trà xanh nồng đượm. Kem ăn rất ngon. Mấy thằng em em nó đã chén gần hết rùi. Mẹ em lại bảo làm thêm kem cà phê , thế là em lại vừa mới cho hỗn hợp vào để cho nó lạnh sáng mai dậy lại tiếp tục kem cà phê. Ngày kia chắc làm kem dừa giống chị Lắc. Mà chẳng hiểu hôm nay làm sao mà mãi em chẳng vào được lcm nhé. Lạ thế không biết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác nói bậy nào, em có đựoc mát xa bình lọ gì đâu, đang cong đít lên dọn nhà mí sắp đồ để mai về quê đây này, huhu, hoa đi làm đêm roài
Ðề: Bếp Kún tầng 6 LCM hnay nó điên điê thế nào ấy, em post mãi mới đc bài, em đi tắm cái đã rồi vào làm mẻ kem
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chào các chị ah, Không biết tự dưng 1 tàu ngầm như em nổi lên có làm phiền mọi người không ah. Em đọc và theo dõi các bài viết của chị Kún từ rất lâu rồi ah, từ hồi còn topic mỏ khoét tầng 1 ấy ah, rồi sang villa mỏ khoét, rồi bếp kún bên *********. Em là 9x đời đầu, nên có lẽ với nhiều chị trong bếp, em còn kém nhiều cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm sống , thế nên mỗi lần có ý định "nổi" lên em lại thấy ngại và không đủ can đảm. Tối tối, ngồi lội bếp Kún đã trở thành thói quen của em từ rất lâu rồi ah, từ hồi bếp bắt đầu tầng 1 bên ********* cho đến sang bên này. Hôm nay, được nghỉ lễ dài quá, không biết nên làm gì, với cả em vừa có quyết định quan trọng của cuộc đời nên em muốn nổi lên tâm sự 1 chút thôi ah. Có lẽ là với 1 người lạ như em, tự dưng vào tâm sự , kể lể thì cũng sao đấy đúng ko ah. Nhưng thật sự em muốn vào để cảm ơn tất cả mọi người ah. 3 năm học đại học vừa qua, cũng là 3 năm em gặp rất nhiều chuyện để có thể trưởng thành hơn. Thật sự , cũng có những lúc đã vấp ngã, mệt mỏi và không còn niềm tin. Nhưng chính những lời tâm sự, những câu chuyện kể trên bếp đã giúp em rất nhiều. Em lội bếp đọc không phải như đọc chuyện phiếm mà thật sự đã giúp em rất nhiều ấy ah. Từng câu chuyện đời, những chuyện mệt mỏi các chị gặp phải và cách giải quyết của các chị đã giúp em rất nhiều. Có lẽ cùng là phụ nữ với nhau, nên mỗi lần đọc, em lại thấy như gặp được chính mình trong mỗi dòng tâm sự ấy, để rồi khi gặp chuyện gì đấy, em lại nhớ lại và chọn cách đúng đắn hơn. Em chưa từng làm mẹ, và cũng hơi sớm để nghĩ đến chuyện ấy, nhưng mỗi lần đọc tâm sự của các chị về các bé em lại thấy yêu gia đình mình hơn. Ở nhà, em khá được gia đình chiều chuộng, nâng niu, thế nên nhiều khi cứ nghĩ đấy là việc hiển nhiên. E nhớ , có lần , lâu lắm rồi, đọc tsự của chị chipchip khi c đẻ e Mít, em đã rất xúc động. Tsự đấy đã giúp em hiểu được 1 phần nào nỗi lòng của mẹ em. Có rất nhiều người trên bếp Kún, từng đấy người là những số phận, cuộc đời khác nhau. Nhưng thật sự rất nhiều chuyện đã giúp em trưởng thành hơn. Em lan man quá rồi đúng không ah, có j các chị thông cảm cho em nhé. Nhân ngày lễ, em muốn nổi lên chúc các chị có 1 kỳ nghỉ thật vui vẻ Hihi, ah, em rất thích các bé trên bếp mình ah : bé chít xinh, salih, Kún con chị Jly... E rất hay xem clip múa hát của Chip còi nhà chị Chóe, ảnh chụp xinh của em Mít nhà chị chipchip, bimbim nhà bác công đoàn cũng thích lắm, 2 bé nhà chị hoahongxanh, còn cả đại lâm nhà chị kêu nữa ah... Hi, em chưa có gia đình nhưng xem ảnh và nghe kể chuyện thấy yêu các bé lắm. Hôm nào off mà có các em ấy, nhất định em phải xin 1 chân mới được ah. Có gì không phải mong các chị thông cảm cho e nhé, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHị cũng thích ăn cái váng ấy lắm. Đun sữa đậu nành mà nhiều khi còn cố để trên bếp cho nó sôi lâu lâu, váng lên đến đâu vớt đến đấy để ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế là chị có người đồng hành rồi, gud nhể, R *** nhể. Minhtom thế nào rồi báo cáo đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con bé này ra mắt ấn tượng nhể, nhớ hết mọi người trong bếp chứng tỏ tàu ngầm sịn đấy. Nổi hẳn lên đê nhân tiện cụ Rư ợu đang ở VN để cụ đếm hoa mông hãy nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E báo cáo là sau khi nhìn ảnh của Lì thì e biết là của e ngon. Mỗi ng một bát hết rồi, mai e sẽ làm tiếp để chụp ảnh ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tụ dưng chiều nay e lại phải đi thu tiền, về cứ lả cả người thế là chẳng đú được tào phớ cùng chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị mà về nđ là toàn phải nghĩ ra món gì làm ăn thôi. MC chị chỉ chờ chị về là nịnh nọt làm đi con. Hê hê hơi bị làm cao đấy nhá. Chị thả mấy chục con gà ngoài vườn, giờ cũng cân rưỡi 1 con rồi. Có 1 con gà đẻ được ít trứng mà nó cứ đòi ấp. MC chị bảo này con ơi mai thịt con gà kia làm bún thang mà ăn đi. Nó chả đẻ gì cứ đòi ấp. Mai lại phải bún thang rồi.