Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! HIc, tình hình kinh tế năm nay khó khăn chung, ko riêng 84 mà thấy ai cũng kêu các mẹ ah.
Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! HIc, tình hình kinh tế năm nay khó khăn chung, ko riêng 84 mà thấy ai cũng kêu các mẹ ah.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Lại gặp bà ở đây rùi, hihi, hôm qua tôi cũng hục hặc với chồng, được cái là cứ giận dỗi nhau tầm 1-2 tiếng là lại làm lành. Tôi cũng thấy mình bình thường, có thể mình sống vô tư ko lo nghĩ lắm nên thui kệ, mỗi tội là công việc thì cứ cảm thấy bất an, ko được ổn định lắm, haiza
Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì lên đó công nhận không khí thích thật. Nhà tớ chắc đi Asean Resort cho gần.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Cho mình vào điểm danh nào . Vừa cho con đi Thiên Đương Bảo Sơn vê . Mọi người chắc đi chơi xa hết nhỉ?
Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hôm nay mẹ con đã đi chơi rồi ah, thích thế. Nhà mình mai mới bắt đầu lịch trình. Đầu tiên là cho con sang nhà ông bà ngoại chơi đã, nhà ngoại tớ ở Kim Mã gần nhà mẹ tramy.
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ơ thế đồng chí cũng 84 à? Mai nhà mình về bên ngoại . Hnay đi chơi về rồi ở nhà thui , ở nhà ông bà ngoại mà tiện thì dẫn bé con sang nha mình chơi đi .
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tiện Bác nào xem dum mình . 9h sáng vào ngày 4/10 âm lịch . Bao giờ sướng nhể? Chờ dài cả cổ rồi
Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì, thế nhà ngoại nàng ở đâu? Hôm HC thấy kể chuyện con ốm mà thương quá, định bảo hay mang qua chỗ trường tớ trông hộ cho, mỗi tội xa quá. Mà đã tìm được trường nào cho con chưa?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà ngoại bên Gia Lâm cơ . Nếu hnay nang sang KIm mã thượng chơi với tớ thì vui quá . Vào top của nàng mê trường thế mỗi tội xa . Chưa chuyển đâu , mình có trao đổi với GVCN rồi . Giờ tìm trường mới ko đơn giản , nhanh và luôn được .
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! HÌ, đang định đi du lịch sinh thái bên hồ câu Quê Hương Gia Lâm đây, đi cách đây mấy năm rồi ko biết bây giờ thế nào nhỉ? Tớ mai mới sang bên ngoại, ngày kia ở nhà nội rồi ngày kìa lại về ngoại, hì. Uh tìm cũng ko phải dễ, nhưng cô giáo có thay đổi thái độ gì ko?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mình ko thấy con nhắc gì đến Cô đó , hỏi ko trả lời . Nhưng vẫn ko ghét đi học lắm . Cô kia thì mình đưa con đến ko cần biết , đón con về ko cần hay . Mình vẫn theo dõi tâm lý con thôi . Đợi mấy hôm nữa tính tiếp . Nhất định ko cho học Cô ý được .
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Trên đường Kim Mã - Núi Trúc có mấy trường tư thuc. Hoặc ở mạn Kim Mã, - Ngọc Khánh cũng có trường gì ý nhỉ. Chứ học như thế cũng tội trẻ con. Chuột mà sinh ban ngày là sướng rồi (tớ cũng đẻ tầm gần 11h trưa) vì sáng chuột trốn vào hang đi ngủ, tối mới ra ngoài kiếm ăn. Keke, AQ thế!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi, nhắc đến kinh tế. Tôi mới giật mình đấy nhé. Từ đầu năm đến giờ đúng là công việc (cơ quan) ko được trôi chảy lắm, mặc dù mình vẫn hoàn thành. Tiền bạc thì thu nhập khá nhưng khổ nỗi hết tháng lại giật mình lần nữa là toàn tiêu âm (-), chưa để được đồng nào - thiếu mỗi nước ngửa tay xin tiền chồng nữa thôi, hihi. Thôi thì lại nghĩ 50-50, 6 tháng đầu năm chả để đc đồng nào - 6 tháng cuối năm chắc cố gắng cũng để được. Còn vụ cãi nhau với lão béo, tối qua nhà tớ cũng làm lành roài, tự lão chủ động bắt chuyện trước - cũng chính là lão làm mặt lạnh với mình trước. Đúng là 50-50 nhỉ.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà mình cả 2 vợ chồng đều Giáp Tý đây hix... Cũng hay cãi nhau lắm, nhưng tính mình trẻ con nên lão chả thèm giận lâu làm gì được cái chiều vợ ưu điểm duy nhất là cưng chiều vợ như trứng mỏng á Mẹ nào biết coi bói bói coi xã mềnh sinh vào 3h sáng giữa tháng 4 mình sinh 5h sáng cuối tháng 12 dương, đúng ngày Chúa ra đời coi... Khi nào thì... "nằm duỗi mà ăn" chứ 2 con chuột lấy nhau, chạy đau cả chân mà vẫn thiếu ăn
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà tôi cũng thế. Cũng 2 con chuột lại mệnh KIM nên va nhau loảng xoảng hàng ngày à. Cả 2 đứa đều nóng tính nhưng sau nhiều vụ thì mình cũng rút được nhiều kinh nghiệm. Mình nói thì lão ý biến khỏi tầm mắt mình, lão ý nói mình lại vặc lại cho mấy câu xong đi xuống nhà cho lão tức, he he. Còn bà á. Thay đổi tính đi, chồng thương như thế mà cứ hay giận dỗi - bọn đàn ông chúng nó cũng chịu đựng có mức thôi đấy. Anh trai bà thế nào rồi? Chúc anh mau khoẻ nhé!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Chào bạn! Tớ tên Nguyệt! Tớ cũng công nhận tuổi Giáp Tý của mình vất vả và lận đận lắm ah! Công việc sự nghiệp thì thành đạt cũng muộn, tình duyên thì quá vất vả luôn ah! nên mình đến giờ vẫn chưa có ai để đi chống lầy đây Rất vui được làm quen với các mẹ! Mình mở Spa tại nhà nên các mẹ có nhu cầu tư vấn làm đẹp thì alo cho mình và mình miễn phí time nhé!